Ở đâu cũng hướng về quê hương trong ngày Quốc khánh
Đang du học tại Trường ĐH Ninh Hạ (Trung Quốc), Mai Ngọc Linh (22 tuổi), cho biết năm nay cô vẫn phải học tập và thực hiện nhiều lịch trình cá nhân trong ngày 2.9. Không thể hòa vào không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập tại Việt Nam, Linh chọn cách lặng lẽ hơn để hướng về quê hương.
“Là một du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không được hòa chung bầu không khí vui tươi, hạnh phúc đón chào ngày lễ lớn của dân tộc. Dịp lễ Quốc khánh năm nay, mình dự định viết nhật ký, ghi lại cảm nhận của bản thân về ngày Tết Độc lập và những lời biết ơn gửi đến các vị anh hùng dân tộc, đặc biệt là Bác Hồ kính yêu”, Linh chia sẻ.

Du học xa nhà, Linh có những cách riêng để hướng về quê hương trong ngày Tết Độc lập
ẢNH: NVCC
Ở nước ngoài, Linh nhớ nhất hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phủ kín những con đường trong ngày Quốc khánh. Linh cho biết năm ngoái, khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cô theo dõi từ xa những thước phim về lễ diễu binh, diễu hành.
“Lúc ấy trong tim mình cảm thấy tự hào vô cùng”, Linh nói.

Những bạn trẻ đang học tập ở nước ngoài luôn có những hoạt động hướng về quê hương
ẢNH: KHÁNH CUNG CẤP
Đang sống và học tập tại Hàn Quốc, Nguyễn Yến Quyên (25 tuổi), sinh viên Trường ĐH Myongji, cho biết dù không thể trở về Việt Nam trong dịp Quốc khánh, cô và những người bạn Việt tại Hàn Quốc vẫn tìm cách tạo không khí Tết Độc lập theo cách riêng. Quyên cho biết mọi người cùng nhau theo dõi những hoạt động kỷ niệm ở quê nhà, những khoảnh khắc của ngày Quốc khánh.
“Ở xa quê, những việc tưởng rất nhỏ như cùng nhau nói tiếng Việt, nhắc về quê hương hay chia sẻ những hình ảnh của đất nước trong ngày 2.9 cũng khiến chúng mình cảm thấy gần Việt Nam hơn. Dịp lễ Quốc khánh ở bên này, chúng mình cũng thường đến các quán cà phê hoặc quán ăn của các anh chị người Việt để trò chuyện hoặc ăn uống để cảm thấy được ở gần quê hương hơn. Mỗi người có một cách hưởng ứng, nhưng điểm chung là đều muốn giữ trong mình niềm tự hào khi là người Việt Nam”, Quyên chia sẻ.
Giữ trong tim hai tiếng “Việt Nam”
Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi), đang du học tại Trường ĐH Inje (Hàn Quốc), đã có 2 mùa Tết Độc lập xa nhà. Ngày 2.9 năm nay với Khánh vẫn là một ngày học tập, sinh hoạt bình thường, nhưng anh chàng sẽ dành thời gian theo dõi tin tức từ quê nhà, gọi điện cho gia đình và nhìn lại hành trình của bản thân với niềm biết ơn vì được sinh ra là người Việt Nam.

Quốc Khánh mang theo tình yêu quê hương trong hành trình học tập nơi đất khách
ẢNH: NVCC
“Mình nhớ nhất hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các con đường. Khi còn ở Việt Nam, đó là hình ảnh quen thuộc đến mức đôi khi không quá để ý. Nhưng khi sống ở nước ngoài, mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh ấy qua điện thoại, mình lại cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và sự thiêng liêng của hai chữ Tổ quốc”, Khánh nói.
Khánh cho biết vào ngày lễ Quốc khánh, nếu có thời gian sẽ cùng những người bạn Việt Nam ở Hàn Quốc tụ họp, cùng ăn món Việt, trò chuyện về cuộc sống nơi xứ người và chia sẻ những câu chuyện về quê hương.
“Dù đi xa đến đâu, câu hỏi ‘Bạn đến từ đâu?’ vẫn luôn khiến mình tự hào khi trả lời: ‘Mình đến từ Việt Nam’. Sống và học tập ở nước ngoài giúp mình hiểu rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là một phần bản sắc mang theo suốt cuộc đời”, Khánh chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Đình Nhất (26 tuổi), đang làm việc tại tỉnh Aichi (Nhật Bản), cho biết do Quốc khánh năm nay rơi vào ngày trong tuần nên vẫn đi làm như thường lệ. Sau 5 năm sang Nhật, hầu như năm nào Nhất cũng đón 2.9 trong một ngày làm việc bình thường.
“Tuy vậy, mình vẫn luôn hướng về Tổ quốc trong những ngày lễ lớn bằng cách theo dõi qua các bài đăng trên mạng xã hội hay đọc báo để cập nhật những hoạt động ở quê nhà”, Nhất nói.
Xa quê, Nhất nhận ra tình yêu đất nước đôi khi được thể hiện từ những điều rất giản dị. Đó là được nói tiếng Việt, kết nối với những người Việt đang sống xa quê, tìm hiểu những câu chuyện của đất nước và luôn tự hào khi giới thiệu mình là người Việt Nam.
Bình luận (0)