Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Cái gì tiết kiệm được thì cố sức nghen con!'

03/07/2024 08:40 GMT+7

Khi vừa đặt chân đến đất Sài Gòn - TP.HCM học đại học, mọi thứ chào đón tôi đều rất đắt đỏ so với ở quê, từ thức ăn nước uống cho đến tiền điện, nhà trọ. Vì vậy, bên tai tôi luôn văng vẳng dặn dò của mẹ: 'Cái gì tiết kiệm được thì cố sức nghen con. Nhà mình còn nghèo lắm…'.

Dưới quê, do lúc xây ba mẹ chọn hướng tốt nên nhà tôi từ lúc mặt trời mọc đến khi khuất bóng đều được đón sáng. Thêm cái nữa, gió biển thổi vào mỗi ngày nên việc sử dụng quạt máy dường như rất ít. Kế đến là việc lựa chọn các thiết bị sinh hoạt, nhờ sự phát triển của các loại bóng đèn mà gia đình tôi đã quyết định chuyển từ các loại bóng cũ ngày xưa sang bóng LED, tuổi thọ cao mà ít tốn điện hơn. Nhờ đó, việc chi trả tiền điện mỗi tháng hầu như cũng giúp cho tài chính gia đình tôi tiết kiệm được số tiền kha khá.

3.jpg

Việc trang trí cho phòng ngủ của bạn bằng các loại dây đèn LED mini vừa giúp tiết kiệm mà căn phòng trở nên lung linh, đẹp hơn

TGCC

Ở thành phố mọi thứ đều đắt đỏ. Một trong những sai lầm tôi đã mắc phải trong những năm đầu ở trọ, đó chính là lỡ chọn căn phòng trọ cũ kỹ, dẫn đến các thiết bị tiêu thụ điện cũng cổ lỗ sĩ. Điều này đã góp phần làm chi phí tiền điện hằng tháng của tôi đội lên rất nhiều. Đặc biệt là máy lạnh, nếu dùng máy cũ thì hiệu suất hoạt động cũng kém đi, thêm vào đó vì lâu ngày không được vệ sinh nên máy chạy ì ạch, luôn phát sinh chi phí sửa chữa. Kể từ đó, tôi ưu tiên sử dụng quạt máy mỗi lúc sinh hoạt, vừa tiết kiệm điện, vừa dễ lau chùi, chỉ khi nào trời nóng lắm, tôi mới nghĩ đến chiếc máy lạnh xa xỉ kia.

Thực ra máy giặt cũng là một "đại ca" tiêu thụ điện năng nhiều, do công việc làm thêm và việc học chiếm nhiều thời gian nên hầu như tôi lười trong việc phải giặt đồ tay vào cuối ngày. Thường có xu hướng sử dụng máy giặt nên vô tình tôi lại để chi phí điện và nước của tháng đó lên cao.

Trước tình hình suy thoái kinh tế, lương không tăng nhưng mọi chi phí đều… tăng, tôi quyết định hạn chế việc sử dụng máy giặt, thay vào đó là giặt bằng tay như cái cách mà mẹ tôi ở quê vẫn thường hay làm.

Ánh sáng cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Việc ở trong một căn phòng có cửa sổ, mở tung không gian đón nắng, gió trời tự nhiên cũng đã giúp tôi không phải chi trả số tiền không cần thiết cho việc sử dụng thiết bị chiếu sáng mỗi ngày.

Còn một điều nữa mà có lẽ các bạn trẻ bây giờ cũng sẽ rất thích. Đó là việc trang trí cho phòng ngủ của bạn bằng các loại dây đèn LED mini. Điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí trong việc tiêu thụ điện, mà phòng bạn cũng sẽ lung linh, đẹp hơn rất nhiều, trong khi ánh sáng phát ra từ dây đèn LED mini còn tạo cảm giác dịu nhẹ, thư thái vào mỗi đêm, sau ngày dài làm việc và học tập căng thẳng.

Từ những bài học kinh nghiệm trong sử dụng thiết bị điện làm phát sinh nhiều chi phí không đáng có, bản thân tôi và gia đình dần biết cách tối ưu cho việc tiêu thụ các thiết bị điện trong nhà, mà hơn hết là hình thành các thói quen tiết kiệm điện trong sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng…

Hy vọng qua những chia sẻ của tôi sẽ phần nào giúp các bạn trẻ hiểu rõ được mặt lợi và mặt hại trong việc sử dụng các thiết bị điện, từ đó có cách tiết kiệm cho hợp lý, và cũng là các "mẹo nhỏ" cho các bạn tân sinh viên trong việc tìm kiếm một căn trọ lý tưởng cho năm học mới đang đến rất gần.

Cuộc thi viết Tiết kim đin thành thói quen lần 2 có tng giá tr gii thưởng 100 triu đồng, nhận bài dự thi đến hết ngày 10.7.2024. Quý độc giả có thể gửi bài dự thi qua mail về địa chỉ tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện tới Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kim đin thành thói quen). Thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết trên thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.