Cảm xúc của học sinh lớp 12 trong ngày khai giảng trực tiếp sau đại dịch

05/09/2022 17:02 GMT+7

Sau khi trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp, tôi cảm thấy rằng việc được đến trường và tận hưởng khoảng thời gian năm học cuối cùng bên bạn bè, thầy cô là một món quà vô cùng tuyệt vời.

Là một trong hàng ngàn học sinh khối 12 tham dự ngày khai giảng hôm nay, tôi lắng nghe tiếng trống mở đầu năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh THPT với cảm xúc bồi hồi xen lẫn một chút khó tin.

Khó tin rằng chúng tôi đang lớn, khó tin rằng chúng tôi sắp bước vào đời với những con đường và khát vọng riêng.

Được đến trường và tận hưởng khoảng thời gian bên bạn bè, thầy cô là một món quà vô cùng tuyệt vời

đào ngọc thạch

Khao khát được gặp gỡ nhau ở thực tại

Dù chúng tôi quyết định bước đi trên con đường được vạch ra sẵn của gia đình, hay tự vẽ ra cho mình một hành trình khác..., chúng tôi chẳng bao giờ có thể biết đâu mới chính là nơi chúng tôi thuộc về, con đường nào mới là lựa chọn đúng đắn. Đó chính là cảm giác của chúng tôi khi đứng ở "tâm bão", bình yên nhưng vô định.

Và chắc hẳn, tất cả các bạn học sinh đồng trang lứa đều từng ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác vô định ấy. Thế nhưng sau khi trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp, tôi cảm thấy rằng việc được đến trường và tận hưởng khoảng thời gian năm học cuối cùng với bạn bè, thầy cô là một món quà vô cùng tuyệt vời và là khát vọng lớn nhất của chúng tôi.

Thông điệp đặc biệt từ thầy hiệu trường sau một năm khai giảng vắng bóng học sinh

Đối với một học sinh, được cắp sách đến trường chính là mong muốn lớn nhất sau một thời gian dài “chiến đấu” với dịch bệnh và cách ly tại nhà. Chúng tôi đã quá chán nản việc học qua màn hình thiết bị điện tử, chúng tôi khao khát được gặp gỡ nhau ở thực tại. Chúng tôi muốn được đi học. Khát vọng ấy càng mãnh liệt hơn khi chúng tôi chỉ còn một năm để đến trường với cương vị là một học sinh.

Đây cũng chính là một cơ hội để chúng tôi có thể học hỏi những bài học rút ra từ sau cơn đại dịch kinh hoàng. Những vị y bác sĩ đã chiến đấu với dịch như thế nào, lực lượng quân đội đã cống hiến cho đất nước ra sao, những bạn trẻ đã đóng góp những gì?... Đây chính là những bài học vô cùng đắt giá mà chúng tôi - những người chủ mai sau của đất nước - cần phải ghi nhớ kỹ càng.

Được trở lại học tập dưới mái trường cũng đồng nghĩa với việc được gặp lại thầy cô. Không còn là những khung hình vuông vức trên màn hình máy tính hay điện thoại, học sinh chúng tôi sẽ lại được gặp gỡ trực tiếp thầy cô, trải nghiệm và tạo nên những kỷ niệm không thể thiếu của tuổi thanh xuân, của thời THPT như: Gọi lên bảng trả bài, kiểm tra 15 phút... Tất cả những trải nghiệm đó chính là thứ chúng tôi không thể tìm thấy trong thời gian học trực tuyến do đại dịch Covid-19.

Trong buổi lễ khai giảng ngày 5.9 hôm nay, tất cả chúng tôi đều có nhiều cảm xúc riêng nhưng có thể tóm gọn bằng hai chữ: “Hạnh phúc”

ngọc dương

Hạnh phúc khi được đến trường

Mong mỏi được đến trường, học sinh lớp 12 chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho khoảnh khắc này. Có người ở nhà luyện tập thể chất cho một năm học năng động, có bạn ôn kiến thức để đến trường học tốt hơn... Ai ai trong chúng tôi đều đã mong chờ vào năm học cuối cùng này.

Mang lòng khát khao được đến trường, trong buổi lễ khai giảng ngày 5.9 hôm nay, tất cả chúng tôi đều có nhiều cảm xúc riêng nhưng có thể tóm gọn bằng hai chữ: “Hạnh phúc”. Năm học cuối cùng này sẽ không đơn thuần là những chuỗi ngày “chạy” kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH mà sẽ còn là quãng thời gian chúng tôi cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trước khi khoác lên chiếc áo thụng tốt nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.