Ngày khai giảng ở nơi không có tiếng trống trường

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/09/2022 14:34 GMT+7

Trong lúc học sinh cả nước nô nức tham dự lễ khai giảng ngày 5.9, có những em nhỏ chưa một lần được đến trường hoặc vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Bà Như bên hai cháu nội Giàu (bìa phải) và Phú, các em chưa biết "ngày khai giảng là gì"

thúy hằng

“Con thèm được đi học”

Sáng 5.9, khuôn viên Khoa Nhi-Nhiễm, Bệnh viện Quận 8, TP.HCM sôi động hơn ngày thường. Nhìn hai đứa cháu nội của mình chạy tung tăng bên các cô chú điều dưỡng đang chuẩn bị bóng bay, quà trung thu, bà Nguyễn Thị Hồng Như (60 tuổi, tạm trú ở xã Phước Lộc, H.Nhà Bè, TP.HCM) mắt ngấn lệ. Bé gái Trần Ngọc Giàu đã 6 tuổi chưa được đến trường tiểu học, chỉ mới được tham gia lớp học tình thương để biết chữ, còn bé trai Trần Ngọc Phú (4 tuổi) cũng chưa được tới trường mầm non.

Giàu và Phú nhỏ bé hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi, bị chẩn đoán thiếu máu, bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa nên thường xuyên phải điều trị ở Bệnh viện Quận 8.

“Con trai và con dâu sinh ra hai đứa cháu nội rồi bỏ cho vợ chồng tôi, đi đâu không ai biết. Tôi đi làm giúp việc cho nhà người ta được đồng nào hay đồng ấy, ông nhà tôi chạy xe ôm, lo tiền nhà trọ, điện nước. Con bé lớn hay nói 'con thèm được đi học'. Nhưng chúng tôi sống gần như nhờ vào sự cứu trợ của nhà hảo tâm, người cho gạo, người cho mắm, đủ ăn đã may chứ chưa nói gì cho bọn nhỏ được đến trường như bao trẻ khác”, bà Như nói.

Hai mẹ con chị Thanh Xuân

thúy hằng

Bên hàng ghế khác, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (27 tuổi) đang đút cháo cho con gái tên Võ Ngọc Ngân (5 tuổi) bị viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa nằm viện gần 1 tuần nay. Chị Xuân trú ở ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, kiếm sống bằng nghề bán vé số. Chồng chị làm thợ hồ, nay ở tỉnh này, mai tới tỉnh khác. Vợ chồng chị còn một bé lớn 7 tuổi, mới vào lớp 2.

Bác sĩ chuyên khoa I, Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi-Nhiễm, Bệnh viện Quận 8, cho hay hoàn cảnh gia đình chị Xuân khó khăn. Ngôi nhà nhỏ của chị ở ấp 2, Bình Hưng có tất cả 14 người trong gia đình sinh sống, làm những công việc khác nhau. Nay con cái đau ốm, chị cũng không thể đi bán vé số được, cuộc sống càng khó khăn hơn.

“Bé lớn hôm nay khai giảng, tôi nhờ mẹ từ Long An lên giúp, bà ngoại đưa cháu tới trường rồi chạy vào bệnh viện chăm bé nhỏ phụ tôi. Tôi chỉ mong con mau khỏe, đến trường mầm non được, để tôi có thể đi bán vé số, phụ kiếm tiền nuôi các con”, chị Xuân, người gầy rộc, mắt trũng sâu xúc động nói.

Niềm vui của thiếu nhi được nhận quà trung thu sớm

thành trung

Niềm vui của các bệnh nhi được nhận quà trung thu hôm nay

thành trung

Mang Tết Trung thu vào bệnh viện

Trong sáng 5.9, Chi đoàn Báo Thanh Niên tại TP.HCM phối hợp cùng Khoa Nhi-Nhiễm, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Quận 8 tổ chức hoạt động mừng Tết Trung thu cho trẻ em đang khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại đây và con em nhân viên y tế của bệnh viện chống dịch thời gian qua.

Những tiết mục hài kịch, ca hát được các đoàn viên thanh niên trong bệnh viện phụ trách. Bên cạnh đó, bệnh viện còn bố trí bàn tư vấn sức khỏe miễn phí, khu trẻ em tô tượng, ăn bánh kẹo trong ngày hội.

Nụ cười rạng rỡ của cha mẹ và các em nhỏ tay, chân còn đang gắn cây kim luồn để bơm thuốc mỗi ngày...

thúy hằng

Trẻ em được tư vấn sức khỏe, được tô tượng trong ngày hội

thúy hằng

Những giây phút xúc động chúng tôi bắt gặp trong sáng nay, đó là tiếng cười giòn tan của những em nhỏ tay, chân còn đang gắn cây kim luồn để bơm thuốc mỗi ngày nhưng mắt sáng long lanh hướng về sân khấu. Những người cha, người mẹ tảo tần, chất chứa lo toan bộn bề của nhịp sống ngày thường nhưng sáng nay được ôm con trong vòng tay và hạnh phúc khi thấy con vui vẻ nhìn chị Hằng, chú Cuội trên sân khấu.

100 túi quà, mỗi túi quà gồm bánh trung thu, đèn trung thu, gạo, dầu ăn được trao cho 100 em nhỏ. Anh Nguyễn Hoàng Việt, ông chủ của tiệm bánh The Vagabond, TP.HCM, người đã cùng các nhân viên của mình tự tay làm 200 chiếc bánh trung thu và chuẩn bị 100 phần quà tặng các em, cho hay niềm vui của anh và mọi người là nhìn thấy nụ cười trẻ thơ. Những món quà nhỏ động viên các em mau hết bệnh để quay trở lại trường học như bao bạn bè khác.

Nhân dịp này, đại diện Chi đoàn Báo Thanh Niên tại TP.HCM tặng 10 phong bao lì xì cho 10 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phong bao là 500.000 đồng để các em có thể mua thêm sữa, đồ ăn.

Tiếng cười xua tan nỗi âu lo, sợ hãi bệnh viện của nhiều trẻ nhỏ

thúy hằng

Những món quà yêu thương được gửi tới bệnh nhi trong ngày khai giảng nơi bệnh viện

Hai bệnh nhi, tay còn ống kim luồn để bơm thuốc, vui vẻ ca hát cùng các anh chị trên sân khấu

thúy hằng

Bác sĩ chuyên khoa I, Phan Thị Thanh Hà cho hay hôm nay là ngày giảng nhưng nhiều trẻ em chưa có cơ hội được lần đầu tiên đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trẻ mẫu giáo, học sinh các trường tiểu học, THCS cũng đang phải nằm viện nên không kịp có mặt trong ngày khai giảng để nghe tiếng trống trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Bác sĩ Thanh Hà chia sẻ Tết Trung thu sớm trong bệnh viện, diễn ra đúng ngày khai giảng là những lời động viên ý nghĩa cho các bệnh nhi, để các em quên đi nỗi sợ, buồn bã ở trong bệnh viện. Đồng thời, cha mẹ, ông bà của các em thêm yên tâm, vơi bớt những lo toan, cùng đồng hành với con sớm chiến thắng bệnh tật để trở về nhà…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.