Cảnh sát cứu hộ cứu nạn 'nghèo có tiếng' bật khóc vì được tặng nhà

16/03/2023 11:44 GMT+7

Được tặng nhà ở xã hội, trung tá Nguyễn Chí Thành – người 'nghèo có tiếng' trong ngành PCCC và CNCH bật khóc nói: 'Đây là niềm mơ ước lớn nhất cuộc đời'.

Nhiều đêm liền ngủ chập chờn vì hạnh phúc, vì lâng lâng "như ở trên mây" khi được tặng nhà ở xã hội, trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) sáng nay đã dậy thật sớm, khoác bộ đồ quen thuộc mà lòng chộn rộn đến khó tả. Bởi hôm nay, gia đình anh đã chính thức có nơi che nắng, che mưa.

Niềm mơ ước cả cuộc đời

Cảm xúc vỡ òa sau 22 năm chờ đợi, phát biểu trong lễ trao tặng nhà được Công an TP.HCM tổ chức, trung tá Nguyễn Chí Thành bật khóc chia sẻ: "Đây là niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng em".

Anh nói, vợ chồng vẫn luôn ước ao có được một căn nhà để 2 con an tâm học hành, niềm mơ ước này hơi quá tầm với hai vợ chồng. Trung tá Thành hứa thời gian tới anh sẽ cố gắng tận lực cứu người dân, cứu cái còn trong cái mất, tận dụng từng giây phút tìm sự sống, tìm nạn nhân cho gia đình cũng như chăm lo huấn luyện lực lượng kế thừa.

Trung tá Nguyễn Chí Thành bật khóc khi nhận nhà ở xã hội

Đứng cạnh chồng, chị Phạm Thị Thắm (41 tuổi) mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào không nói thành lời. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên chị đến tận mắt nhìn căn nhà còn thoang thoảng mùi thơm của sơn tường.

"Tụi nhỏ mừng lắm, trước cứ dọn tới dọn lui hoài cũng mệt tụi nhỏ. Ước mơ của ảnh là có nơi an cư cho cả gia đình. Mọi lần cũng là chuyển nhà nhưng khác với cảm giác lần chuyển nhà này, đến một nơi mà mình gọi đó là nhà, là nơi mình định cư luôn", chị Thắm chia sẻ với PV.

Chiến sĩ CNCH 'nghèo có tiếng' bật khóc vì được tặng nhà: 'Tôi như ở trên mây' - Ảnh 2.

Vợ chồng trung tá Nguyễn Chí Thành xúc động vì ước mơ cả đời đã thành hiện thực

Vũ Phượng

Giọng run run vì hạnh phúc, bà Nguyễn Thị Tuyết (67 tuổi, mẹ anh Thành) bộc bạch, chứng kiến con được Công an TP, đơn vị trao tặng nhà ở là niềm vui mừng không từ nào có thể diễn tả.

"Hãnh diện vì con. Nhà nghèo, con đông, mình không lo cho con mình trọn vẹn. Khi đi nghĩa vụ về, nó nói đi theo nghề cứu hộ này là cứu người, mình mừng vì con chọn công việc giúp cho nhân dân. Giờ đây có căn nhà này thì các con và các cháu sẽ ổn định cuộc sống, bớt áp lực tiền thuê nhà mỗi tháng", bà Tuyết bày tỏ.

"Tôi chưa đáp được xuống đất"

Lễ trao tặng nhà diễn ra ấm áp trong căn hộ nhà ở xã hội Lê Thành tại 233 đường Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân với diện tích 41,5 m2. Mừng tân gia, PC07 tặng anh chiếc quạt điện, một người anh em tặng lẵng hoa, đồng đội quen thì tới vỗ vai cười: "Chúc mừng đại ca nha".

Nụ cười rạng rỡ của trung tá Nguyễn Chí Thành khi có được căn nhà mơ ước

Vũ Phượng

Anh Thành tâm sự, sau chuyến đi cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ về, anh được Ban chỉ huy phòng gọi báo Phòng có chủ trương hỗ trợ một căn chung cư. Ngay trưa hôm đó là anh cùng đơn vị đi xem căn hộ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành nói: "Mình nghĩ cuộc đời mình mà mua được căn hộ này chắc xa vời lắm. Khi mình tới nhìn tận mắt rồi bước vào căn phòng đó thì cảm giác hạnh phúc tăng gấp đôi. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, trực tiếp là đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng phòng của tôi. Vậy là vợ con tôi có chỗ ở ổn định rồi, sự mong mỏi bù đắp cho vợ con được đền đáp rồi thì mình rất hạnh phúc. Tôi lập tức gọi video cho vợ con xem liền".

Nhìn 2 con gái vỗ tay, ánh mắt rạng rỡ nói: "Y, có nhà mới rồi", anh Thành lại lâng lâng vì không ngờ giấc mơ đã thành hiện thực.

Chiến sĩ CNCH 'nghèo có tiếng' bật khóc vì được tặng nhà: 'Tôi như ở trên mây' - Ảnh 4.

Căn hộ nhà ở xã hội mà trung tá Nguyễn Chí Thành được tặng sử dụng 49 năm. Anh bộc bạch: "Tôi đã làm sẵn đơn, khi nào tôi đủ kinh phí mua một căn khác thì tôi sẽ giao lại căn này để PC07 trao tặng những anh em khó khăn"

Vũ Phượng

Anh cười: "Là người trụ cột trong nhà mà, phải có trách nhiệm. Giờ thực hiện được cái ước mơ lớn này rồi tôi hạnh phúc lắm. Tôi thấy người lâng lâng như đang trên mây, chưa đáp được xuống đất".

Tôi hỏi: "Vậy anh đã sắm sửa gì cho nhà mới chưa?". Vẫn là giọng nói đặc sệt Sài Gòn, anh cho hay bản thân là vô sản, nhà cũ thì không có gì hết nên cứ dọn đồ vào ở rồi tính tiếp.

"Nhà cũ của tôi thì không có gì, tôi không đặt nặng vấn đề đó, vật chất là phù du thôi. Quần áo cũng không mua, chỉ cần có nồi cơm điện nấu ăn, có cái chảo nấu xong kho, chiên luôn cũng không sao hết", anh khẳng định.

Cũng có lẽ vì tính không chưng diện, không quan trọng vật chất này nên đồng đội mới gọi anh là "Thành mì tôm". Nhắc về những điều làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, trung tá Thành kể, anh là dân gốc Củ Chi, cha mẹ làm nông, làm thuê nuôi 6 anh chị em, ăn không đủ.

Chiến sĩ CNCH 'nghèo có tiếng' bật khóc vì được tặng nhà: 'Tôi như ở trên mây' - Ảnh 5.

Mẹ anh Thành (áo vàng) rưng rưng ngày con cháu có nơi che nắng mưa

Vũ Phượng

Lớp 4, lớp 5, anh Thành đã đi nhổ cỏ, làm thuê cuốc mướn để dành tiền đóng học, tự bươn chải đến ngày hôm nay. Anh nói: "Tôi ý thức được cái cuộc sống khó khăn phải tiết kiệm để dành dụm. Vậy nên ở quê lên thành phố cách sống của mình khác. Người ta thấy mình ăn mì không người ta kêu "Thành mì tôm" vậy đó. Mình nghèo thiệt, không phải mình kể khổ mà cuộc sống mình như thế".

Trong chặng đường 22 năm gắn bó với nghề, trung tá Nguyễn Chí Thành nổi tiếng là người làm chạy đua với thời gian, thiêu thân làm ngày, làm đêm, bất kể đối mặt với nguy hiểm gì.

Theo kế hoạch, sau lễ bàn giao nhà, trung tá Nguyễn Chí Thành sẽ bay ra Hà Nội để nhận Huân chương Chiến công Hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ. "Vinh hạnh cả cuộc đời luôn đó", anh cười nói.

Cuối tháng 2.2023, báo Thanh Niên vừa có loạt bài Những người lao mình vào thảm họa cận cảnh về công việc và hoàn cảnh của các chiến sĩ PCCC & CHCN Công an TP.HCM. Trong đó, trung tá Nguyễn Chí Thành là một nhân vật tiêu biểu trong tuyến bài, anh cùng đồng đội nhận được nhiều sự khâm phục, quan tâm của đông đảo bạn đọc. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM

Tôi hy vọng sau khi nhận căn hộ, đồng chí Nguyễn Chí Thành sẽ vươn lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục cùng tập thể đơn vị thực hiện nhiệm vụ CNCH đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào; góp phần bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Tôi rất xúc động khi trong xã hội có những nhà hảo tâm có tấm lòng quan tâm đến lực lượng. Cảnh sát PCCC và CNCH là lực lượng đặc thù, môi trường làm việc rình rập rủi ro nhưng các chiến sĩ luôn làm việc với tinh thần vượt qua khó khăn, vì dân.

Đồng hành cùng lực lượng, tôi biết các chiến sĩ nhiều khi hoàn thành xong nhiệm vụ, khi tỉnh lại mới thấy nhiều lần cận kề sự chết chóc. Không cần khen thưởng, không kể công, trời ắt phù hộ cho lực lượng. Mong các đồng chí cố gắng vượt qua khó khăn, tất cả vì nhân dân phục vụ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.