Cảnh sát PCCC tham gia cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con về

18/02/2023 12:21 GMT+7

10 ngày con trai đi cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mẹ già 74 tuổi ở nhà mất ngủ vì lo lắng. Nghe Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH báo tin con đang bay về nước, bà bật khóc vì mừng, tự hào.

Sáng 18.2, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) cùng các đại diện đơn vị đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bao ngày mất ngủ vì lo

Trong căn chung cư cũ ở Q.4 rộng hơn 30 m2, những lớp sơn tường cũ bạc màu, bà Mai Thị Tú (74 tuổi) - mẹ thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo bước ra cửa đón đoàn đến thăm. Gặp chỉ huy và đồng đội của con, cụ bà rưng rưng xúc động.

Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cảnh sát PCCC đi cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con về - Ảnh 1.

Bà Mai Thị Tú xúc động khi nghe tin con trai an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đang trên đường trở về

Ngọc Dương

Đại tá Huỳnh Quang Tâm ân cần hỏi thăm: "Sức khỏe cô ổn ha, Đạo đi làm nhiệm vụ gia đình ngóng dữ không ạ?". Cụ bà mái tóc hoa râm cười mà giọng run run đáp: "Ngóng rồi cũng lo nữa. Nóng ruột lắm. Mỗi bữa nó đều gọi điện thoại về nhưng nói được 1 - 2 câu là tắt máy để làm tiếp. Thấy nó ngồi ăn bánh mì, xung quanh đổ nát hết thương lắm".

Đại tá Tâm chia sẻ với gia đình, đợt này thiếu tá Đạo đi làm nhiệm vụ quốc tế ý nghĩa, cao cả. Sau 1 tuần, nhóm đã cứu sống được một thiếu niên 14 tuổi cùng tìm kiếm 14 thi thể sau trận động đất ở dưới các công trình đổ nát.

Tâm sự ngày về của chiến sĩ công an cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tá Huỳnh Quang Tâm và đoàn đến thăm mẹ thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo tại một chung cư cũ ở Q.4

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đạo vẫn ổn định, an toàn nghen cô. Đạo là "khắc tinh của lửa", tham gia cứu nạn cứu hộ nhiều vụ nên lần này được cử đi làm nhiệm vụ. Chiều mai về tới sân bay Nội Bài, tối về đến sân bay Tân Sơn Nhất, con thông tin để cô và em an tâm. Ngày mai gia đình cùng Ban giám đốc và Phòng ra sân bay đón Đạo về nha cô", đại tá Tâm nói.

Thiếu tá Đạo ngồi ăn bánh mì tại hiện trường ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Trưởng phòng PC07, nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ là nhiệm vụ khó khăn, trong điều kiện nhiệt độ âm, rất lạnh, ăn uống khổ. Dù vậy, công việc của các chiến sĩ PCCC và CNCH Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Cô gái Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Công an Việt Nam vì ‘giữ lại sự sống’ sau thảm họa

Cảnh sát PCCC đi cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con về - Ảnh 3.

Mẹ thiếu tá Đạo mất ngủ nhiều đêm liền vì lo lắng cho con trai đi cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Dương

"Ngày nào cũng coi ti vi thấy nó là mừng. Nó kể bên đó không có chỗ đi vệ sinh vì bị tắc nghẽn, ăn uống cũng kham khổ, lạnh buốt xương. Giờ nghe nó sắp bay về là tôi phấn khởi rồi, không có ngủ được, trông con. Bữa nó còn nói đang làm nghe đất rung vì dư chấn làm tôi ở nhà cũng lo theo", mẹ thiếu tá Đạo kể lại.

Chị Hoàng Thị Hạ (vợ thiếu tá Đạo) cũng cho biết, ngày chồng gọi về nhờ chuẩn bị đồ để đi Thổ Nhĩ Kỳ, chị xếp đồ cho chồng mà bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh vì lo lắng. "Vừa xếp xong là anh về lấy đồ đi liền. Trong lúc anh làm bên đó, ở nhà lo lắm. Nghe ảnh nói còn rung vì dư chấn, tôi rất sợ, hồi hộp. Giờ ảnh hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về là vui lắm rồi", chị bày tỏ.

Ngóng rồi cũng lo nữa. Nóng ruột lắm. Mỗi bữa nó đều gọi điện thoại về nhưng nói được 1 - 2 câu là tắt máy để làm tiếp. Thấy nó ngồi ăn bánh mì, xung quanh đổ nát hết thương lắm

Bà Mai Thị Tú (mẹ thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo)

Thay mặt gia đình, chị Hạ gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm của Ban giám đốc Công an TP, Ban chỉ huy Phòng PC07. Chị tâm sự, đã không ít lần đứng ngồi không yên khi chồng đi làm nhiệm vụ, nhưng cũng rất tự hào vì những đóng góp của anh cho xã hội.

"Anh nói đó là trách nhiệm!"

Tại căn nhà trọ của trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội 3 trong con hẻm nhỏ tại Q.1, chị Phạm Thị Thắm (41 tuổi) - vợ anh Thành cho biết, ngày lên đường, thời gian gấp gáp nên anh chỉ vội nhét vài bộ đồ vào ba lô.

Trước giờ xuất phát, anh được chỉ huy tặng 1 bộ áo lạnh, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt độ xuống -6oC vào buổi sáng sớm và đêm nên nhiều khi lạnh quá anh ngủ được 1 - 2 tiếng rồi dậy ngồi cạnh lò sưởi.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm đánh giá trung tá Nguyễn Chí Thành là người đội phó xuất sắc

"Nghe anh kể, bàn tay lạnh cóng, cảm giác như đông đá vì giá buốt, tôi vừa thương vừa tự hào. Buổi trưa xuất phát là từ sáng tới đó ảnh chưa kịp ăn gì. Lúc mới bay qua chưa có sim điện thoại nên tôi lo lắm, không liên lạc được, đến khi anh nhắn về thì mới thở phào. Mình cách bên đó 4 tiếng nên đêm tôi cũng thức khuya hơn một chút để chờ ảnh làm xong báo tình hình", chị bộc bạch.

Chia sẻ với gia đình, đại tá Huỳnh Quang Tâm cho hay, trung tá Thành là đội phó rất xuất sắc trong công tác chuyên môn. Hôm nay đến thăm nhà, thấy căn nhà trọ lụp xụp, tấm trần thạch cao lởm chởm, cửa sổ sắp đổ, đại tá Tâm cho biết sẽ phối hợp sửa sang sớm đề phòng sập.

Chị Phạm Thị Thắm (vợ trung tá Nguyễn Chí Thành)

Nghe anh kể, bàn tay lạnh cóng, cảm giác như đông đá vì giá buốt, tôi vừa thương vừa tự hào

"Cảm ơn hậu phương vững chắc để Thành yên tâm làm nhiệm vụ", Trưởng phòng PC07 nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, 5 chiến sĩ của Phòng CS PCCC và CNCH tham gia đoàn công tác của Bộ Công an là những người có kinh nghiệm, sức khỏe, trình độ chuyên môn tinh nhuệ. Trong quá trình công tác, cả 5 chiến sĩ thể hiện được trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Cảnh sát PCCC đi cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con về - Ảnh 7.

Căn nhà thuê ở gần đơn vị của trung tá Thành

Ngọc Dương

"Trước khi đi tôi có động viên các chiến sĩ phải luôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống lực lượng, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được trở về", đại tá Tâm nói.

Cảnh sát PCCC tham gia cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con về - Ảnh 11.

Các chiến sĩ PCCC và CNCH tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

PC07 cung cấp

Theo Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các chiến sĩ tham gia cứu nạn cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khắc phục khó khăn trong thời tiết lạnh giá, di chuyển đường dài, ăn uống khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Huỳnh Quang Tâm nói: "Bạn bè quốc tế đánh giá cao tính chuyên nghiệp, năng lực của đoàn; tính lăn xả, hiệu quả trong công tác của các chiến sĩ. Chúng tôi tự hào lực lượng của mình tham gia thực hiện trách nhiệm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.