Đại úy trẻ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực từ những tình cảm đặc biệt

Trần Cường
Trần Cường
17/02/2023 14:52 GMT+7

Dù thời tiết khắc nghiệt, công việc nhiều và nguy hiểm nhưng nhận những lời động viên từ người thân, nhân dân Việt Nam và những tình cảm của người dân Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến sĩ công an Việt Nam lại được tiếp thêm động lực, làm việc hết sức.

6 tiếng để chuẩn bị mọi thứ

Đại úy Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an là một trong 24 cán bộ, chiến sĩ giàu kinh nghiệm được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận tin được lựa chọn sang giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thảm họa, anh rất vinh dự. Đại úy Hưng chỉ có 6 tiếng để chuẩn bị tất cả, từ quân tư trang cho đến làm hộ chiếu để xuất phát.

Đại úy trẻ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực từ những tình cảm đặc biệt - Ảnh 1.

Đại úy Vũ Duy Hưng

HUYỀN VŨ

"Tôi chỉ kịp nói với vợ "chuẩn bị quần áo cho anh đi công tác bên Thổ Nhĩ Kỳ", làm sao chuẩn bị nhanh nhất. Sau đó, tôi lại chạy lên đơn vị phối hợp cùng anh em chuẩn bị phương tiện để mang theo. Tổng trọng lượng thiết bị là 12,5 tấn đều được chuẩn bị xong trong vài tiếng", đại úy Hưng nói.

Đại úy Hưng cho hay, biết tin anh đi Thổ Nhĩ Kỳ, người thân ai cũng lo nhưng bố, mẹ và vợ cũng chỉ biết động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi trở về an toàn. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, công việc vất vả và nguy hiểm, đoàn công tác tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi tối để đọc báo, xem tin tức và liên lạc với bạn bè, người thân.

"Đọc những bình luận, nhận những lời động viên từ nhân dân và người thân, anh em trong đội ai cũng vui, động viên nhau cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà Tổ quốc đã giao, giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất và cố gắng giữ an toàn trở về", đại úy Hưng cho hay.

Cống hiến vì màu cờ, sắc áo

Vinh dự, háo hức nhưng cũng bồi hồi, lo lắng vì ở Việt Nam đại úy Hưng chỉ xử lý những vụ sập nhà, sập công trình với quy mô nhỏ; thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ kinh khủng hơn rất nhiều.

Đại úy trẻ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực từ những tình cảm đặc biệt - Ảnh 2.

Những nơi đoàn cứu nạn của Bộ Công an làm nhiệm vụ đều bị sập đổ hoàn toàn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

HUYỀN VŨ

Theo đại úy Hưng, TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) -  nơi đoàn làm công tác CNCH là một trong 3 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. 70% công trình, nhà cửa bị sập đổ và có người mắc kẹt, khối lượng công việc cần xử lý vô cùng lớn. Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như sạt lở, sập đổ thứ cấp và các rung chấn, động đất.

"Anh em làm việc rất căng thẳng, mệt mỏi; bên cạnh đó thiếu thốn đủ thứ từ điện, nước, thực phẩm, chăn ấm nhưng không ai chán nản cả. Mọi người đều có tinh thần làm việc hết sức để giúp đỡ người dân. Ngoài ra, chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến hết sức mình vì màu cờ, sắc áo Việt Nam", đại úy Hưng cho hay.

Đại úy trẻ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực từ những tình cảm đặc biệt - Ảnh 3.

Ngoài tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa

HUYỀN VŨ

Một ngày, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam chỉ ăn 2 bữa chính. Bữa sáng, đoàn ăn mì tôm với thịt hộp; chiều có khi ăn nhẹ bánh mì khô, uống nước lọc mà Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và tối về mới ăn bữa chính thứ 2.

Đại úy Hưng cho hay, tuy thiếu thốn nhưng anh em đều động viên nhau phải cố gắng hết mình, tạm quên đi sự mệt mỏi để làm việc bằng tinh thần, bằng trái tim của mình; không để cho người dân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát lâu hơn nữa và phải cố gắng tìm kiếm sao cho họ có cơ hội sống sót cao nhất.

Quá trình phối hợp với lực lượng chức năng các nước bạn, đoàn công tác của Bộ Công an cũng học hỏi được nhiều điều hay, mới mẻ. Theo đại úy Hưng, bản thân được đào tạo ở Singapore, Malaysia và Trung Quốc, chiến thuật được học chỉ là xử lý những công trình sập đổ quy mô, tính chất nhỏ hơn rất nhiều lần so với thảm họa mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải gánh chịu.

"Mỗi hiện trường chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở đây đều là công trình có kết cấu và cấu kiện khác nhau, sập đổ theo những hướng khác nhau nên việc áp dụng chiến thuật và kỹ thuật tiếp cận cũng phải khác nhau, không giống như trong giáo trình mà chúng tôi được đào tạo", đại úy Hưng nói.

Đại úy trẻ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực từ những tình cảm đặc biệt - Ảnh 4.

Đoàn công tác trao hỗ trợ thiết bị y tế cho Sở Y tế TP.Adiyaman

HUYỀN VŨ

Một nguồn động viên lớn đối với các chiến sĩ công an Việt Nam là tình cảm của người dân và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Đại úy Hưng cho hay, họ rất trân trọng tấm lòng của con người Việt Nam. Khi gặp, họ đều cảm ơn và tay phải họ đặt lên ngực trái - vị trí của trái tim rồi cúi xuống. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn vì Việt Nam ở rất xa nhưng đã đến để giúp đỡ họ.

Theo đại úy Hưng, ngoài thiếu thốn về cơ sở vật chất, ở TP.Adiyaman còn rất thiếu nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân nơi đây thấy đoàn Việt Nam đi lấy nước đều ưu tiên không phải xếp hàng, kể cả lúc không mặc đồng phục.

"Họ nói các bạn Việt Nam được ưu tiên lấy nước trước, không phải xếp hàng. Nhưng chúng tôi chỉ lấy đủ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu, rồi ngày mai lại qua lấy từng ít như thế chứ không lấy nhiều. Người dân ở đây họ còn đang thiếu thốn, khó khăn lắm", đại úy Hưng nói và cho hay ngoài tình cảm của người dân, lực lượng cảnh sát, quân đội nơi đây cũng luôn có những lời nói, hành động cảm ơn đoàn công tác, thành viên đoàn ai cũng cảm động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.