Cánh tay trái của thầy Park: ‘Thắng Trung Quốc, mọi tâm trạng bực bội được giải tỏa’

02/02/2022 11:00 GMT+7

Trợ lý ngôn ngữ của thầy Park đã có những chia sẻ khá thú vị trên trang cá nhân, trong đó có một ý đầy tâm trạng nhưng là tâm trạng rất vui: ‘Thua 7 trận bực bội vô cùng, may đã được giải tỏa’.

Nếu như đánh giá trợ lý Lee Young-jin là cánh tay phải, là bộ não của HLV Park Hang-seo thì trợ lý Lê Huy Khoa được các cầu thủ coi như cánh tay trái của thầy Park. Có lẽ trợ lý Lê Huy Khoa là người Việt Nam hiểu ông Park nhất và cũng thường được ông Park chia sẻ nỗi niềm sau những thăng trầm của sự nghiệp và cuộc sống.

Tấm ảnh đầy ý nghĩa của thầy Park và trợ lý Lê Huy Khoa

MINH TÚ

Trước khi chia tay Hà Nội để về với gia đình vào sáng sớm 2.2, trợ lý Lê Huy Khoa tâm sự về chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội Trung Quốcvòng loại thứ 3 World Cup: “Ngày mùng 2 tết, nghĩ về ngày mùng 1. Người Việt Nam chỉ có thể thắng các đối thủ bằng sức mạnh tổ chức, tính tập thể và sự đoàn kết. Ngày hôm qua, chưa bao giờ tuyển Việt Nam mong manh như thế về nhân sự và tinh thần trước trận, nhưng đội đã biết khắc phục vượt khó. Sức mạnh tinh thần là cực kỳ quan trọng trong mọi hoàn cảnh”.

Trợ lý Lê Huy Khoa (bìa trái, áo đen)

VFF

Trợ lý Lê Huy Khoa viết tiếp: “7 trận thua rồi mới có một trận thắng, chẳng có cái gì là dễ dàng cả. Vinh quang có khi lại đến ở những giây phút cuối cùng. Ly rượu đầu tiên không bao giờ no bụng. Thầy Park dẫn lại câu nói của người Hàn Quốc trong cuộc họp báo sau trận. Đúng thế, chúng ta chỉ có thể thành công nhờ biết tích luỹ kinh nghiệm, chẳng bao giờ thành công ngay được. Phải hy sinh thì mới có điều gì đó, các cầu thủ hy sinh tết để làm việc và tập luyện.

Khi bạn tập trung mọi thứ cho công việc, bạn không thể thất bại. Các cầu thủ xác định đây là trận đấu không thể thua. Đó là nghĩa vụ và sứ mệnh, vì đó là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Cuộc đời vinh nhục không biết đâu mà lần, nay thắng mai thua và ngược lại, tâm thế đón nhận vui buồn quan trọng trong mọi hoàn cảnh. Nói thật thua 7 trận vừa qua sấp mặt, xấu hổ, bực bội vô cùng, may đã giải tỏa. Nhìn những cầu thủ nhỏ bé chúng ta mà thương. Giờ họ lại về với gia đình của mình để đón tết bù thôi.

Xin cảm ơn Thủ tướng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo, tập thể đội tuyển và người hâm mộ”, trợ lý Le Huy Khoa chia sẻ.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.