Trưa 7.8, cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ súng tại Trường Debsirin Nonthaburi xảy ra vào sáng cùng ngày.
Trung tá Trirong Phophan, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, cho biết tay súng là một nam sinh 14 tuổi, đã bắn chết tổng cộng 8 người. Đầu tiên, nghi phạm bắn chết ông bà ở nhà bằng khẩu súng của người ông, sau đó đến trường bắn chết 3 giáo viên và 3 học sinh, theo AFP.

Học sinh gặp lại người thân sau vụ nổ súng
ẢNH: REUTERS
Ít nhất 15 người khác bị thương khi được sơ tán, không phải do trúng đạn, theo Thứ trưởng Nội vụ Polapee Suwunchwee. Sau khi gây án, tay súng được cho là đã tự sát.
Thứ trưởng Nội vụ Polapee Suwunchwee cho hay nghi phạm sử dụng một khẩu súng ngắn. Theo BBC dẫn lời cảnh sát, khẩu súng ngắn cỡ nòng 9mm mà tay súng sử dụng là của ông mình, người cũng từng là giáo viên.
Hình ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy nghi phạm mặc đồng phục màu tím của trường, đeo túi chéo màu đen và có nhiều vỏ đạn trên nền nhà.

Cảnh sát và báo chí tại hiện trường vụ nổ súng
ẢNH: REUTERS
Một học sinh kể với Reuters rằng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và ban đầu tưởng là pháo hoa hay ai đập vật gì đó. Trong khi đó, một nữ sinh học lớp 7 nói với BBC rằng đã nhìn thấy tay súng đi qua từng lớp rồi dừng lại, bắn giáo viên đang đứng dạy.
Cảnh sát cho biết tay súng đã bắn tổng cộng 26 phát súng tại trường và 34 viên đạn nữa đã được tìm thấy tại hiện trường.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chia buồn với các nạn nhân vụ nổ súng. "Đây thực sự là một điều tồi tệ, lẽ ra chuyện này không nên xảy ra. Tôi không chỉ thương tiếc các nạn nhân mà còn thấy đau lòng vì điều này đã xảy ra. Làm sao chuyện này có thể xảy ra ở đất nước chúng ta? Đây là lý do tại sao chính phủ không cho phép [người dân] sở hữu súng", ông Anutin nói tại phủ thủ tướng.

Học sinh được sơ tán khỏi ngôi trường
ẢNH: REUTERS
Ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập cũng viết lời chia buồn trên Facebook, đồng thời kêu gọi chính quyền rà soát lại các biện pháp kiểm soát súng đạn.
"Mặc dù động cơ đằng sau vụ tấn công hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng hành vi bạo lực tại một cơ sở giáo dục, vốn lẽ ra phải là một trong những nơi an toàn nhất trong xã hội, là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với xã hội Thái Lan về việc cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc và có hệ thống các biện pháp kiểm soát súng đạn", ông Natthaphong viết.

Bên trong túi còn băng đạn và nhiều viên đạn
ảnh: reuters
Ít nhất 2 ngôi trường gần đó đã cho học sinh về sớm sau khi vụ việc xảy ra.
Bình luận (0)