Cặp vợ chồng bị tai biến góp những tờ tiền lẻ gửi đến bà con vùng bão lũ

Thanh Đông
Thanh Đông
13/09/2024 06:05 GMT+7

Chiều 12.9, một cặp vợ chồng già dừng xe máy trước cổng tòa soạn, khi bước xuống xe, người vợ đi lại khó khăn. Biết ông bà đi đóng tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ, chúng tôi mời ông bà vào Phòng Tiếp bạn đọc tại tầng G để trò chuyện và nhận tiền cho tiện.

Cặp vợ chồng bị tai biến góp những tờ tiền lẻ gửi đến bà con vùng bão lũ- Ảnh 1.

Cặp vợ chồng bị tai biến góp những tờ tiền lẻ gửi đến bà con vùng bão lũ.

ẢNH: THANH ĐÔNG

Vừa ngồi xuống, người chồng tên Trần Văn Quang (68 tuổi) lần giở gói giấy, trong đó, có 1 cọc tiền với đủ loại mệnh giá, từ 5.000 đồng cho đến 500.000 đồng. "Đây là số tiền 10 triệu đồng mà vợ chồng chúng tôi tiết kiệm để đi du lịch. Nay, thấy bà con mình ngoài đó khổ quá nên chúng tôi đến đây nhờ Báo Thanh Niên chuyển ra cho bà con ngoài đó". Nói xong, cả ông bà cùng bật khóc khi kể lại giây phút ông bà xem những cảnh tang thương của bà con vùng bão lũ qua Báo Thanh Niên. "Tôi không dám coi hết mấy cái video, thấy bà con khổ đau quá, chịu không nổi" - bà Phạm Thị Bạch Huệ, 60 tuổi, vợ ông Quang vừa nói vừa khóc.

Những tờ tiền lẻ góp nhặt của vợ chồng bị tai biến gửi đồng bào lũ lụt miền Bắc

Bà Huệ cho biết, bà bị tai biến cách đây 8 năm, phải nằm một chỗ. Mấy năm nay, nhờ chăm chỉ tập vật lý trị liệu nên đỡ hơn, đi lại được nhưng còn khó khăn.

Đóng tiền xong, ông bà dắt nhau ra về, chúng tôi đứng nhìn mãi cho đến khi ông bà hòa vào dòng người mà lòng vẫn còn xúc động. Quý lắm tấm lòng của ông bà, tấm lòng của người dân TP.HCM dành cho bà con vùng bão lũ!

Cặp vợ chồng bị tai biến góp những tờ tiền lẻ gửi đến bà con vùng bão lũ- Ảnh 2.

Bác sĩ Phan Minh Hà (đã nghỉ hưu), nhà ở Q.6, TP.HCM đóng tiền tại Phòng Tài vụ, Báo Thanh Niên.

ẢNH: BÙI CHIẾN

Cũng trong sáng 12.9, bác sĩ Phan Minh Hà (đã nghỉ hưu), nhà ở Q.6, TP.HCM đến Báo Thanh Niên gửi 3 triệu đồng, trong đó dành 2 triệu giúp bà con bị bão lũ ở các tỉnh phía Bắc, phần còn lại giúp các em sinh viên nghèo hiếu học. Hỏi ra mới biết, số tiền gửi bà con gặp hoạn nạn là của cụ Đỗ Thị Kính, 92 tuổi, mẹ của bác sĩ Hà. "Mẹ tôi tuổi cao, tuy không còn đọc được Báo Thanh Niên như trước đây, nhưng qua các thông tin từ nhiều người, nhất là con cháu trong gia đình, cụ bảo tôi đến tòa soạn gửi chút ít chia sẻ với bà con mình ngoài đó", bác sĩ Hà cho hay.

Sáng sớm 12.9, đại diện Công ty cổ phần Cảnh Hưng-Hải Thành đã gọi đến đường dây nóng của báo để hỏi về cách thức đóng tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc. Đầu giờ chiều, đại diện đơn vị đã đến tòa soạn và đóng góp số tiền 20 triệu đồng để giúp bà con.

Cặp vợ chồng bị tai biến góp những tờ tiền lẻ gửi đến bà con vùng bão lũ- Ảnh 3.

Đại diện Công ty cổ phần Cảnh Hưng-Hải Thành (bên phải) đóng góp 20 triệu đồng giúp bà con vùng bão lũ.

ẢNH: THANH ĐÔNG

Bên cạnh đó, còn rất nhiều cá nhân, hội nhóm, trường học đã liên hệ với chúng tôi để hỏi về cách thức nhận tiền để có kế hoạch kêu gọi, vận động và đóng góp tiền cho bà con vùng bão lũ thông qua Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.