Cặp vợ chồng có 22 con, là gia đình đông con nhất nước Anh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/03/2023 10:12 GMT+7

Trong mối quan hệ hơn 30 năm, một cặp vợ chồng ở Anh đã có với nhau đến 22 người con. Người vợ mang thai đứa con đầu tiên khi mới 14 tuổi. Hiện tại, họ là gia đình đông con nhất nước Anh.

Đại gia đình của ông Noel Radford (52 tuổi) và vợ là bà Sue (48 tuổi) đang sống ở ngôi làng Cumbria, thuộc thị trấn Morecambe, hạt Lancashire (Anh). Cả gia đình sống trên một mảnh đất và ngôi nhà trị giá 240.000 bảng Anh (khoảng 6,7 tỉ đồng), theo trang tin Daily Mail (Anh).

Ông Noel Radford và Sue đã có với nhau 22 người con trong cuộc mối quan hệ hơn 30 năm của họ

Ông Noel Radford và bà Sue đã có với nhau 22 người con trong mối quan hệ hơn 30 năm của họ

SHUTTERSTOCK

Bà Sue gặp chồng mình từ khi mới 7 tuổi. Vào năm 1989, khi được 14 tuổi, Sue mang thai và sinh đứa con đầu tiên. Người con trai này được đặt tên là Christopher. Anh hiện đã 34 tuổi. Khoảng 4 năm sau đó, vào năm 1993, khi Sue được 18 tuổi thì họ đã kết hôn.

Đứa con thứ hai ra đời vào năm 1994, đó là cô Sophie và hiện 29 tuổi. Lần lượt sau đó họ đã sinh ra thêm 20 người con nữa. Đứa con út của gia đình là bé Heidie, chào đời tháng 4.2020. Khi sinh bé Heidie, bà Sue đã 45 tuổi.

Gia đình của ông Noel và bà Sue bắt đầu thu hút sự chú ý của truyền thông từ năm 2008. Khi đó, họ đã có với nhau 13 người con. Kể từ đó, gia đình này thường xuyên xuất hiện trên truyền thông Anh và các chương trình truyền hình thực tế.

Danh sách các anh chị em trong gia đình này gồm Christopher (34 tuổi), Sophie (29 tuổi), Chloe (27 tuổi), Jack (25 tuổi), Daniel (24 tuổi), Luke (23 tuổi), Millie (22 tuổi), Katie (20 tuổi), James (19 tuổi), Ellie (17 tuổi), Aimee (16 tuổi), Josh (15 tuổi), Max (14 tuổi), Tillie (12), Oscar (11 tuổi), Casper (10 tuổi), Hallie (7 tuổi), Phoebe (6 tuổi), Archie (5 tuổi), Bonnie (4 tuổi) và Heidie (3 tuổi). Không may đứa con thứ 17 của họ là bé Alfie đã qua đời vào tháng 7.2014. Do đó, gia đình chỉ còn 21 anh chị em.

Trong một chia sẻ trên truyền thông mới đây, bà Sue tiết lộ trước đây từng muốn ly hôn với chồng. Lúc đó là vào những năm 2000, khi nước Anh đối mặt với dịch lở mồm long móng. Hàng triệu trâu bò và cừu bị tiêu hủy để ngăn dịch lây lan khiến nền kinh tế bị thiệt hại lớn. Lúc đó, việc kinh doanh du lịch của gia đình ở làng Cumbria trở nên vô cùng khó khăn. Không những vậy, họ cũng nợ một khoản tiền đã vay trước đó để phục vụ kinh doanh.

Tuy nhiên, bà Sue và chồng đã cùng vượt qua khó khăn và duy trì cuộc hôn nhân đến tận bây giờ, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.