Cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì quá nhớ mẹ

17/02/2024 15:40 GMT+7

Mẹ của em Võ Nguyễn Thái Bảo đi làm ăn xa 3 năm mới về quê ăn tết. Sau tết mẹ đi làm lại, Bảo quyết định đạp xe vào Bình Dương để gặp mẹ.

Ngày 17.2, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, Công an P.Hòa Hiệp Nam (TX.Đông Hòa) vừa phối hợp với các lực lượng liên quan tìm được em Võ Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, trú KP.Mỹ Hòa, P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên) sau khi cậu bé đã quyết định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì quá nhớ mẹ.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì quá nhớ mẹ- Ảnh 1.

Bảo được Công an P.Hòa Hiệp Nam (TX.Đông Hòa) đưa về trụ sở chờ người thân đến đón

CACC

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 16.2 (tức mùng 7 tết), Công an TX.Đông Hòa nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi, trú KP.Mỹ Hòa, P.Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu ngoại của bà là Võ Nguyễn Thái Bảo đi lạc, không rõ tung tích.

Nhận được tin báo, Công an TX.Đông Hòa đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm em Bảo. Đến 18 giờ 40 cùng ngày, Công an P.Hòa Hiệp Nam phát hiện em Bảo đang đạp xe trên QL29, đoạn thuộc KP.Đa Ngư, P.Hòa Hiệp Nam (TX.Đông Hòa) cách nhà khoảng 10 km.

Khi công an báo tin đã tìm được cháu ngoại, bà Hồ Thị Tuyết liền đến trụ sở Công an P.Hòa Hiệp Nam để nhận cháu.

"Tội cho cháu lắm, đã 3 cái tết rồi mẹ cháu không về. Cháu nhiều lần khóc và tâm sự với tôi là rất nhớ mẹ, năm nay mẹ cháu về được 2 ngày, mùng 4 về thì mùng 6 liền vào lại. Nhiều năm mẹ mới về, lại về ít ngày nên lúc mẹ đi nó khóc đòi theo mẹ, vì vậy tranh thủ lúc tôi không để ý cháu lấy xe đạp để đạp vào Bình Dương với mẹ", bà Tuyết kể.

Cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì quá nhớ mẹ- Ảnh 2.

Hành trang của Bảo là 1 chiếc xe đạp, 1 nón bảo hiểm và ít đồ cá nhân

CACC

Chị Võ Thị Thu Hằng (34 tuổi, mẹ cháu Bảo) cho biết đã 3 năm rồi chị mới về quê thăm con, dịp này chị về để tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Bảo. Nhưng vì giá vé quá đắt, chị phải đợi qua tết giá vé xuống thấp mới mua vé về thăm con.

"Tôi cũng rất nhớ và thương con lắm. Những ngày tết, giá vé thường đội lên rất cao, gấp đôi gấp 3 ngày thường nên tôi đợi qua những ngày cao điểm mới mua vé về thăm con. Mùng 4 tết tôi về để tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con vì đã 3 năm rồi tôi không về mừng sinh nhật con, mùng 6 tôi phải vào lại Bình Dương để làm việc, chỉ ở với con được 2 ngày. Bảo nhiều lần tâm sự muốn tôi ở nhà với nó nhưng tôi phải đi làm trả nợ và nuôi con nữa", chị Hằng buồn bã tâm sự.

Chị Hằng cũng chia sẻ thêm, khi biết tin con trai lấy xe đạp để đạp vào Bình Dương với mẹ vì quá nhớ mẹ, chị đã khóc rất nhiều vì lo lắng cho con. Bản thân chị Hằng cũng tự trách mình rất nhiều vì đã không dành nhiều thời gian cho con khiến con có những quyết định bồng bột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.