Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học

19/07/2024 09:00 GMT+7

Sinh ra trong nghèo khó, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị liệt không thể đi lại nhưng cậu học trò mồ côi A Quê (làng Đăk Doa, xã Đăk Rinh, H.Kon Plông, Kon Tum), học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Kon Plông, luôn cố gắng học tập để vươn lên.

Chỉ vài tiếng sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, làng Đăk Doa như tràn ngập tiếng cười vui. Không mừng sao được khi A Quê, cậu học trò mồ côi ở cái hốc núi ấy vừa đạt điểm 10 môn địa lý. Người làng truyền tai nhau như tiếng chiêng lan từ nhà này sang nhà kia. Mừng vì thằng bé học giỏi, nhưng lo vì nhà nó nghèo quá, biết lấy đâu ra tiền vào đại học.

Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học- Ảnh 1.

A Quê rất muốn được đi học để thay đổi cuộc sống nhưng gia cảnh khó khăn khiến em đắn đo

Nhà A Quê cách trung tâm huyện 52 km. Cả gia đình 6 người tá túc trong căn nhà vách gỗ xiêu vẹo. Bên trong nhà trống hoác, chẳng có gì giá trị ngoài chiếc ti vi 16 inch đã sờn cũ.

Mẹ của A Quê mắc bệnh bại liệt từ nhỏ, muốn đi đâu chỉ có thể dùng hai tay kéo lê cơ thể về phía trước. Hơn 22 năm trước, cha mẹ Quê đến với nhau. Dù cuộc sống vất vả nhưng cha Quê vẫn chăm chỉ làm ăn để gánh vác gia đình. 4 chị em A Quê lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc của mẹ. Thế nhưng số phận cứ như trêu đùa gia đình khốn khó ấy. 12 năm trước, cha A Quê qua đời vì bạo bệnh. Gia tài để lại cho mẹ con A Quê là căn nhà dột nát cùng mấy sào ruộng.

Không có nơi nương tựa, mấy mẹ con A Quê chuyển về sống với bà ngoại và người dì. Nhà có ít ruộng lúa, mỗi vụ cũng chỉ thu được dăm ba bao gạo. Những ngày nông nhàn, bà ngoại và dì của A Quê làm thuê đủ nghề để nuôi mấy miệng ăn. Thế nhưng ở quê ít việc, thu nhập chẳng đáng là bao nên cả gia đình ăn bữa nay lại lo bữa mai. Những năm thất bát, lúa vừa về đến sân phơi đã hết. Chẳng đủ gạo ăn, bà ngoại Quê phải vay mượn khắp nơi để gia đình duy trì cuộc sống.

Thương bà và dì vất vả, chị em A Quê luôn dặn nhau phải cố gắng học tập và phụ giúp người lớn công việc nhà. Những ngày rảnh rỗi, mấy chị em cũng rủ nhau đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Chưa học hết cấp 3, chị gái Quê đã vội đi lấy chồng để gia đình bớt một miệng ăn. Thời gian gần dây, bà ngoại Quê sức đã yếu đi nhiều nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Bởi vậy, gánh nặng nuôi gia đình có 6 người dồn cả lên đôi vai người dì.

Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học- Ảnh 2.

Giây phút gia đình A Quê quây quần bên nhau

ĐỨC NHẬT

Gia cảnh cơ cực, A Quê quyết chí thi vào Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Kon Plông để được hỗ trợ chỗ ăn ở. Nhà xa quá, em ở lại trường đôi ba tháng mới về một lần. A Quê thương bà, thương dì lắm nên em luôn động viên bản thân cố gắng học tập. 12 năm qua, em luôn là học sinh giỏi của trường.

Năm nay, Quê dự định nộp nguyện vọng vào Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), ngành sư phạm địa lý. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Quê nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích tốt nhất. Khi tra cứu điểm thi, Quê như vỡ òa với kết quả đạt điểm tối đa môn địa lý. Không chỉ vậy, A Quê còn giành được những điểm số khá ấn tượng, như môn ngữ văn đạt 7,25 điểm, lịch sử 8,5 điểm.

"Biết được điểm thi, em vừa mừng vừa lo, mừng vì được điểm cao nhưng lo vì không biết lấy tiền ở đâu để đi học. Bà cũng đã già yếu, mẹ lại bị liệt không thể làm lụng gì được cả. Rồi đây nếu em đi học, một mình dì sẽ xoay xở thế nào để nuôi cả gia đình. Vì vậy, em cứ đắn đo mãi, không biết có nên nộp nguyện vọng hay ở nhà giúp dì nuôi gia đình", A Quê buồn bã nói.

Thầy Bùi Văn Quế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Kon Plông, cho biết gia đình A Quê thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng éo le, cha mất khi em còn nhỏ, mẹ bị bại liệt. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em A Quê, học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Kon Plông (Kon Tum), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em A Quê; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em A Quê trong thời gian sớm nhất.

Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.