Cầu thủ 18 tuổi giải cứu M.U phút bù giờ tại Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
14/11/2022 06:09 GMT+7

Rạng sáng 14.11, M.U tưởng phải chia điểm với Fulham trên sân khách Craven Cottage trong trận đấu đầy khó khăn, nhưng nhờ bàn thắng của cầu thủ trẻ 18 tuổi Alejandro Garnacho ghi phút bù giờ đã giành trận thắng quý giá tỷ số 2-1.

M.U hành quân đến sân Craven Cottage trong sự thiếu vắng một loạt trụ cột như siêu sao Cristiano Ronaldo. HLV Erik ten Hag phải tung ra sân hàng công với sự trở lại của Martial cùng Elanga và Rashford, Bruno Fernandes.

Alejandro Garnacho ăn mừng bàn thắng phút bù giờ cho M.U

AFP

Tuy vậy, Fulham mới là đội chơi chủ động hơn từ đầu trận. Nhưng trong thế trận có phần dưới cơ, M.U bất ngờ có bàn dẫn trước 1-0 nhờ công tiền vệ Christian Eriksen ghi phút 14 sau đường chuyền dọn cỗ của Bruno Fernandes.

Sau bàn mở tỷ số, Eriksen còn bỏ lỡ một cơ hội khác cho M.U nâng tỷ số ở cuối hiệp 1 cũng như 2 cơ hội khác của Elanga và Rashford đều bị thủ môn Bernd Leno (Fulham) chơi xuất sắc cản phá.

Trong hiệp 2 Fulham đã cố gắng tìm bàn gỡ hòa, và họ đã thành công ở phút 61 do cựu cầu thủ của M.U, ngôi sao chạy cánh Daniel James ghi sau đường kiến tạo của Tom Cairney.

Những tưởng sau bàn gỡ hòa 1-1, cả Fulham và M.U đều sẽ hài lòng với trận hòa khi 2 bên thi đấu hết sức giằng co, thì ở những phút bù giờ cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho vào sân thay Martial từ phút 72, đã có pha thoát xuống nhận đường chuyền của Eriksen tung cú sút chéo góc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90 + 3, mang về chiến thắng cho đội nhà đầy kịch tính.

Nhờ trận thắng kịch tính này M.U tiếp tục giữ vị trí thứ 5 với 26 điểm, kém Tottenham 3 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận, trong khi bỏ xa Liverpool xếp ngay sau đến 4 điểm trước khi giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.