Cầu thủ được thưởng 'nóng' nhờ ghi bàn ở những giây cuối cùng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/02/2023 17:58 GMT+7

Lưu Văn Hải Đăng được thưởng 'nóng' ngay trên sân, sau khi anh ghi bàn thắng quý giá ở những giây phút cuối cùng của trận đấu tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Cầu thủ được lì xì 'nóng' nhờ ghi bàn ở những giây cuối cùng - Ảnh 1.

Cầu thủ Trường ĐH Trà Vinh (áo vàng) tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ

MINH TÂN

Chiều nay (26.2), đội Trường ĐH Trà Vinh và đội Trường ĐH An Giang đã gặp nhau trên sân vận động Cần Thơ, mở màn cho vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023 ở vòng loại khu vực Tây Nam bộ.

Trong 80 phút thi đấu chính thức, đội Trường ĐH Trà Vinh gây nhiều pha nguy hiểm về phía khung thành Trường ĐH An Giang nhưng thiếu sự may mắn để kiến tạo thành bàn thắng. 

Tuy nhiên, ở những giây cuối cùng của phút bù giờ (80'+2'), cầu thủ Lưu Văn Hải Đăng (số 3) - người vào sân từ ghế dự bị, đã làm lưới của Trường ĐH An Giang rung lên, ấn định chiến thắng 1-0 cho các cầu thủ đến từ ngôi trường được mệnh danh "Đại học xanh".

Cầu thủ được lì xì 'nóng' nhờ ghi bàn ở những giây cuối cùng - Ảnh 2.

Các cầu thủ Trường ĐH Trà Vinh ăn mừng sau bàn thắng của Hải Đăng (áo số 3)

MINH TÂN

Vừa kết thúc trận đấu, trưởng đoàn đội Trường ĐH Trà Vinh - bà Trần Thị Thanh Huyền đã thưởng "nóng" ngay cho cầu thủ Lưu Văn Hải Đăng, trong niềm vui bất tận của tập thể đội bóng. Bà Thanh Huyền cho biết, số tiền thưởng này là của một doanh nghiệp lĩnh vực thể dục thể thao ở Trà Vinh gửi tặng cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho đội. Bà Thanh Huyền thay mặt đơn vị này gửi tặng Hải Đăng.

Nén đau để ghi bàn

Lưu Văn Hải Đăng là sinh viên năm cuối ngành Thú y, anh bị chấn thương dây chằng đầu gối hơn 2 tháng nay. Do đó, dù rất yêu bóng đá và có kỹ thuật tốt, anh từng lỡ dịp tham gia giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 với đội Trường ĐH Trà Vinh.

Cầu thủ được lì xì 'nóng' nhờ ghi bàn ở những giây cuối cùng - Ảnh 3.

Hải Đăng được thưởng 'nóng' ngay sau trận

THÚY HẰNG

Bạn thân trên sân trường, đối thủ trên sân cỏ: cuộc đối đầu duyên nợ

Cầu thủ được lì xì 'nóng' nhờ ghi bàn ở những giây cuối cùng - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Trường ĐH Trà Vinh

THÚY HẰNG

"Rất may mắn là tôi vẫn đủ sức khỏe để tham gia vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Lúc được gọi vào sân từ ghế dự bị để thi đấu thì quên hết đau chân. Cảm giác ghi bàn ở những giây bù giờ cuối cùng, mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội ở giải, khiến tôi vui mừng lắm, không thể diễn tả được", Hải Đăng chia sẻ.

Trong khi đó ông Trần Quốc Nam, HLV trưởng của đội Trường ĐH Trà Vinh cho biết, cũng không thể ngờ được cầu thủ chưa có nền tảng thể lực tốt nhất lại mang đến niềm vui chiến thắng cho đội.

"Chúng tôi những tưởng đã chia điểm với đội Trường ĐH An Giang rồi. Nhưng ở những giây cuối cùng, chúng tôi đã có bàn thắng và giành 3 điểm. Khởi đầu với chiến thắng này khiến chúng tôi rất hạnh phúc", ông Quốc Nam bày tỏ.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 26.2: Đại tiệc bàn thắng | Tận dụng ưu thế ngoại binh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.