Cây hài sân khấu: NSƯT Ngọc Trinh - hài tỉnh rụi, hài như không

Hoàng Kim
Hoàng Kim
05/07/2024 07:36 GMT+7

NSƯT Ngọc Trinh là cô đào chánh xinh đẹp và tài năng của kịch nói, có thể lấy nước mắt khán giả dễ như không. Nhưng không ngờ, chị cũng là một cây hài rất giỏi, tạo nên những tràng cười bể rạp. Ngọc Trinh hài tỉnh rụi, hài nhẹ như không, chẳng cần phô trương chút nào.

BẬT LÊN TỪ NHỮNG VAI CON NÍT

Ngọc Trinh thi đậu Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM khi chưa kịp tốt nghiệp phổ thông, cho nên chị phải học cả hai chương trình cùng lúc. Vậy mà mới năm thứ hai, NSƯT Bạch Lan - Giám đốc Đoàn kịch Trẻ, đã mời Ngọc Trinh về đóng vai chính trong hàng loạt vở như Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao… Tuy vậy, khi chị tốt nghiệp vào năm 1997 thì đoàn kịch này giải thể, chị bèn đầu quân cho sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng của ông bầu Phước Sang, rồi sau đó được đạo diễn Hồng Vân mời về sân khấu 5B đóng vai Bích Hồng trong vở Ngôi nhà của chúng ta. Với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, Ngọc Trinh vào vai cô học sinh 17 tuổi nổi loạn nhưng rất đáng yêu. Vai diễn này đã đem đến vinh quang cho Ngọc Trinh, chị bật sáng hẳn lên, và trở thành nghệ sĩ luôn có mặt trong kịch mục của 5B lẫn 135 Hai Bà Trưng. Ngọc Trinh diễn cả hai sân khấu, một bên thường là chính kịch, bi kịch; còn một bên chuyên tiểu phẩm hài, gây cười, thế mà chị vẫn "phân thân" rất giỏi. Chính nhờ những năm tháng cọ xát với sân khấu hài đó mà Ngọc Trinh đã bộc lộ năng khiếu hài của mình, sau này đem vào các vở kịch dài, trở thành một cây hài đáng nể.

Cây hài sân khấu: NSƯT Ngọc Trinh - hài tỉnh rụi, hài như không- Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Trinh và Đình Toàn trong vở Búp bê không biết khóc

H.K

Thêm một cột mốc nữa để Ngọc Trinh sáng lên, từ năm 2000 chị cộng tác với sân khấu IDECAF và đóng vai Bé Hai trong vở Xóm nhỏ Sài Gòn. Một cô bé nhà nghèo, lém lỉnh, bị mẹ phạt thường xuyên, nhưng cực kỳ dễ thương khiến khán giả yêu mến vô cùng. Bé Hai nhỏ xíu chừng 14 - 15 tuổi, nói chuyện vừa khôn vừa dí dỏm, cả khán phòng cứ phải bật cười. Và IDECAF còn giao cho Ngọc Trinh vai bé Xàng trong Trái tim nhảy múa, cũng khoảng 14 - 15 tuổi, mồ côi, sống với nhóm bạn bụi đời, mặt mày lem luốc, áo quần không lành lặn, nhưng trái tim thì nhân hậu, yêu đời, hồn nhiên, trong trẻo. Bé Xàng cũng rất hài, cứ tung hứng cùng tiếng cười nhẹ như không. Ba mươi mấy tuổi mà vẫn đóng được vai con nít cỡ đó chắc hiếm ai như Ngọc Trinh. Gương mặt và vóc dáng của chị là một lợi thế lớn, cả tính cách trẻ trung, hồn hậu nữa, vào vai con nít là khán giả "tin" ngay.

HÀI TỈNH RỤI, NHƯ KHÔNG CẦN DỤNG CÔNG

Ngọc Trinh lại chứng minh khả năng diễn hài xuất sắc của mình trong vai Bé Ba vở Đời như ý (sân khấu Thế Giới Trẻ) và cô Miên vở Búp bê không biết khóc (Công ty Hero Film). Bé Ba là cô gái thiểu năng bị lạm dụng đến có thai, may nhờ anh Hai Đời đứng ra che chở, dắt nhau đi thật xa, mưu sinh bằng nghề bán vé số, cùng nuôi hai đứa con, gia đình nghèo mà hạnh phúc. Thật sự rất khó để thể hiện một nhân vật thiểu năng, cứ lắt lay đi trên sợi dây mỏng tang của một người tâm thần không bình thường, nhưng Ngọc Trinh quá giỏi, diễn rất chính xác tâm lý, hành động của nhân vật. Chỉ cần lên gân một chút thôi thì nhân vật sẽ thành giả tạo. Ngọc Trinh đã cân nhắc, tiết chế từng li từng tí, chị đủ bản lĩnh và kỹ thuật khắc họa nhân vật một cách tự nhiên, sống động. Kỹ thuật diễn xuất điêu luyện được giấu kín trong vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng ấy. Đặc biệt, nhân vật lại rất hài, Ngọc Trinh cài những mảng miếng hài vào cực kỳ khéo léo, để mọi thứ không bị lấn cấn, không sa đà, vẫn giữ được nét thương tâm cho nhân vật. Cái hài của Ngọc Trinh rất bất ngờ, chỉ cần tỉnh rụi thả câu thoại thôi, khán giả đã cười cái rần.

Cây hài sân khấu: NSƯT Ngọc Trinh - hài tỉnh rụi, hài như không- Ảnh 2.

Ngọc Trinh và Thanh Phương trong vở Trái tim nhảy múa

H.K

Đến vai Miên cũng vậy, một cô phạm nhân có hoàn cảnh rất bi đát, vô trại cứ lăm le chạy trốn quản giáo, thì có gì mà cười. Vậy mà Ngọc Trinh xử lý cho nhân vật vừa lấy nước mắt khán giả vừa lấy cả những nụ cười, thật đáng nể. Chị toàn tung chiêu bất ngờ, khán giả không thể nào đoán trước. Vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí mới vào vai diễn rất tội nghiệp, ấy vậy mà tung mảng miếng hoặc câu thoại đã gây cười. Giọng thoại của chị cũng rất nhẹ, chẳng bao giờ lên giọng, cao giọng, phô trương, chỉ như đang nói rất bình thường, chỉ như bật ra tự nhiên thôi, mà gây được tiếng cười mới hay. Kiểu hài của Ngọc Trinh không phải ai cũng làm được.

Ngọc Trinh có rất nhiều vai trên sân khấu, trong đó bi hài đầy đủ, chẳng hạn cô Xeo (vở Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình)… và cũng rất nhiều vai trên phim ảnh. Đọng lại trong tâm trí khán giả vẫn là một nghệ sĩ quá trẻ so với tuổi thật, cứ hồn nhiên đi qua tiếng cười dẫu cuộc đời chị cũng thăng trầm. Nỗi buồn như bay mất khi chị bước lên sàn diễn, chỉ còn một Ngọc Trinh nhỏ xinh như là "không có tuổi"! (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.