CĐV đặc biệt tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

25/03/2023 10:40 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến (60 tuổi) dù không có con hay cháu dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam nhưng lại là 'fan cứng' của các đội phương xa vì 'nhìn thấy thương'.

"Thấy thương các đội ở xa"

Lọt thỏm giữa hàng ngàn cổ động viên đã lấp đầy sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào chiều 24.3, bà Nguyễn Thị Thanh Yến trở nên thật đặc biệt trong trận bán kết 1 giữa đội chủ nhà và đội Trường ĐH Thủy lợi. Bà Yến đã ngót nghét 60 tuổi, nhưng về mức độ cuồng nhiệt thì lại “ăn đứt” các bạn sinh viên xung quanh.

Bế đứa cháu ngoại 22 tháng tuổi trên tay, bà Yến hò reo liên hồi theo từng đường lên bóng của đội Trường ĐH Thủy lợi, hoặc buông lời cảm thán thể hiện sự lo lắng mỗi khi chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng tấn công. Nhìn biểu cảm của CĐV 60 tuổi này, chắc hẳn nhiều người đã tưởng bà là một người gốc Bắc, hoặc có người thân đang thi đấu cho đội Trường ĐH Thủy lợi.

CĐV lạc chồng, dụ cháu bằng mọi cách để xem đá bóng - Ảnh 1.

NGHI THẠO

Thầy Phó giám đốc phân hiệu Trường ĐH Thuỷ lợi mê bóng đá sinh viên

CĐV lạc chồng, dụ cháu bằng mọi cách để xem đá bóng - Ảnh 2.

Bà Yến đứng ngồi không yên theo từng đường bóng

NGHI THẠO

Tuy nhiên, khi hỏi mới biết, bà Yến quê miền Trung, nói giọng đặc sệt của người “xứ nẫu” Bình Định. Bà Yến chia sẻ: “Tôi chẳng có người thân nào thi đấu ở giải này. Tôi thích cổ vũ đội Trường ĐH Thủy lợi vì thấy mấy đứa ở xa, từ Hà Nội vô TP.HCM thi đấu. Cứ đội nào từ vùng khác đến đây đá thì tôi cổ vũ cho đội đó vì nhìn thấy thương lắm, thời tiết nắng nóng hơn, di chuyển mệt…”.

Vì thích các đội ở xa, nên ĐH Huế cũng là đội mà bà Yến dành tâm huyết tại giải đấu lần này. “Trận ĐH Huế đá tứ kết với Trường ĐH Văn Lang, tôi không ra sân được nhưng theo dõi qua ti vi. Khi đến loạt đá luân lưu, tôi vừa xem vừa thấy run. Tôi sợ mấy đứa đá ra ngoài, cứ mỗi khi đội ĐH Huế đá là tôi quay đi chỗ khác, hồi hộp không dám nhìn”.

Lạc chồng, dụ dỗ cháu gái bằng mọi cách

Được biết, bà Yến là người gốc Bình Định nhưng đã vào TP.HCM sinh sống cùng 2 con gái tại huyện Nhà Bè, thỉnh thoảng mới về thăm quê. Hằng ngày, khi các con gái đi làm, bà Yến cùng chồng ở nhà để trông cháu ngoại. Chính vì vậy, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được tổ chức ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng là dịp tốt để những người rất yêu thích thể thao như vợ chồng bà Yến đến sân xem trực tiếp, giải khuây.

Tuy nhiên, để được hòa mình vào ngày hội bóng đá dành cho sinh viên, bà Yến cũng trải qua không ít "gian nan". Ở trận bán kết 1 chứng kiến lượng khán giả đến sân rất đông, trong lúc bà Yến lên tìm chỗ ngồi trước, còn người chồng đi gửi xe, 2 người đã lạc mất nhau khi khán đài được siết chặt an ninh.

Mặc dù vậy, CĐV quê Bình Định này vẫn cổ vũ rất sung. Người phụ nữ 60 tuổi ôm đứa cháu ngoại gọn trơn bên nách phải nhưng vẫn đứng ngồi không yên, tay trái không ngừng chỉ theo hướng tấn công của đội Trường ĐH Thủy lợi rồi hét to: "Đẩy lên, đẩy lên mấy đứa ơi!". Chưa hết, bà Yến còn mang theo một giỏ xách đựng đầy đủ nhu yếu phẩm, mục đích là để dụ dỗ cháu gái khi cần. Bà Yến kể: "Tôi đi xem bóng đá như vậy phải mang theo đầy đủ hết, từ bánh, kẹo, sữa... Cứ mỗi khi con bé khóc thì đem mấy cái đó ra để dụ. Con bé nín khóc thì ngồi xem tiếp, chỉ khi nào nó khóc dữ quá, hết cách rồi thì đành phải ra về".

Cháu gái rất ngoan trong vòng tay ông, bà ngoại

MINH TÂN

Trộm vía, bé gái chưa đầy 2 tuổi rất ngoan và dễ tính. Bà Yến còn nhờ phóng viên bế giúp để đi xin nước. Trong vòng tay người lạ, gương mặt cháu bé vẫn hồn nhiên, không hề biến sắc. "Cháu ngoại tôi dễ lắm, vậy nên mới dắt đi xem bóng đá thoải mái được", người phụ nữ quê miền Trung nói.

Sau trận bán kết 1, bà Yến gặp lại chồng của mình. Hai vợ chồng thay nhau bế cháu ngoại và xem đến hết trận bán kết 2 mới ra về. Riêng bà Yến, bà rời sân với tâm trạng vui sướng khi 2 đội phương xa là Trường ĐH Thủy lợi và đội ĐH Huế đều giành vé vào chơi trận chung kết.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 24.3: ĐH Huế đối đầu ĐH Thủy lợi ở trận chung kết

CĐV lạc chồng, dụ cháu bằng mọi cách để xem đá bóng - Ảnh 4.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.