Căn nhà của Phạm Ngọc Xuân Giao (ở ấp Tân Tây 4, xã Tân Đông, Đồng Tháp), học sinh lớp 12/8 Trường THPT Gò Công Đông, rộng chưa đầy 20 m2. Phần lớn vách chắp vá bằng những tấm tôn cũ kỹ, mùa nắng hầm hập hơi nóng, mùa mưa gió tạt khắp nhà. Mỗi khi mưa lớn kèm gió mạnh, hai bà cháu lại nơm nớp lo căn nhà không đủ sức chống chọi.

Cánh cửa tương lai của Phạm Ngọc Xuân Giao đứng trước nguy cơ khép lại vì em không có tiền nhập học
ẢNH: THANH QUÂN
Đó cũng là nơi Giao và bà ngoại đã sống nương tựa nhau từ ngày mẹ em qua đời vì ung thư vào tháng 2.2026. Giao chưa từng biết mặt cha. Theo lời mẹ kể với Giao, cha mẹ chia tay khi em vừa mới chào đời. Từ đó đến nay, người đàn ông ấy chưa một lần trở về hay hỏi han con gái.
Nếu sự thiếu vắng tình cha là nỗi đau kéo dài suốt tuổi thơ thì sự ra đi của mẹ lại là cú sốc quá lớn đối với cô học trò. Khoảng 5 năm trước, mẹ Giao phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên ngại đi khám bệnh. Đến khi nhập viện thì bệnh ung thư đã tiến triển nặng. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, người mẹ nghèo trút hơi thở cuối cùng, để lại cô con gái vừa tròn 18 tuổi cùng người mẹ già mắc bệnh tâm thần.
Nhắc đến mẹ, Giao ôm con chó nhỏ vào lòng rồi bật khóc. "Con chó này người ta cho mẹ em. Mẹ thương nó lắm. Những ngày mẹ nằm viện, mẹ thường nhờ em quay video cho mẹ xem nó ở nhà. Mỗi lần nhìn thấy là mẹ vui lắm…", Giao nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài.

Góc học tập của Giao nằm gọn trong căn nhà nhỏ hẹp, tạm bợ
ẢNH: THANH QUÂN
Sau ngày mẹ mất, cuộc sống của hai bà cháu càng thêm chật vật. Hàng xóm thương tình nên lâu lâu lại cho ít gạo, bó rau hay vài món ăn để hai bà cháu cầm cự qua ngày. "Lúc mẹ còn sống, nhà em cũng khó khăn lắm. Mẹ dạy em phải biết tiết kiệm từng đồng. Với em, 1 triệu đồng mỗi tháng là cũng đủ sống rồi", Giao nói.
Điều khiến nhiều người cảm phục là dù sống trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, suốt 3 năm THPT, Giao vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài giờ học, em tranh thủ phụ việc tại một quán cà phê gần nhà.
Giấc mơ lớn nhất của Giao là được trở thành sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Hàng không Việt Nam. Năm nay, em nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ với số điểm 27,77. Thế nhưng, điều khiến Giao trăn trở nhất lúc này không phải là điểm số mà là chi phí nhập học.
"Em rất muốn được học tiếp để sau này có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc bà ngoại. Nhưng giờ em không biết kiếm tiền ở đâu để đóng học phí và trang trải cuộc sống. Có lúc em nghĩ hay là mình dừng lại và đi làm luôn", Giao nói trong tiếng nấc.

Mỗi khi nhớ mẹ, Giao thường mở những tấm ảnh cũ ra xem
ẢNH: THANH QUÂN
Nỗi lo ấy càng trở nên nặng nề hơn khi bà ngoại là người thân duy nhất còn lại của em. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, lại mắc bệnh tâm thần nên nhiều lúc bà không thể tự chăm sóc bản thân. Mỗi khi nghĩ đến việc phải rời quê lên TP.HCM học đại học, Giao lại day dứt vì không biết ai sẽ ở bên cạnh chăm nom bà.
"Em chỉ còn bà ngoại. Nếu sau này bà mất thì em thật sự không còn người thân nào nữa…", cô gái nhỏ nghẹn lời. Mỗi khi nhớ mẹ, Giao lại lặng lẽ xem những tấm ảnh cũ. Có những đêm, em ngồi một mình rất lâu, lau nước mắt rồi tự nhủ phải cố gắng sống tiếp. Em tin đó cũng là điều mẹ luôn mong muốn.
Ước mơ bước vào giảng đường đại học đối với nhiều học sinh chỉ là khởi đầu của một hành trình mới. Nhưng với Giao, đó là cánh cửa có thể thay đổi cả cuộc đời. Chỉ tiếc rằng, khoảng cách từ căn nhà tôn nghèo ở vùng quê đến giảng đường đại học lúc này không phải là vài trăm cây số, mà là gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt vượt quá khả năng của cô gái mồ côi.
Một sự chung tay, một suất học bổng, hay một khoản hỗ trợ dù không lớn cũng có thể giúp Giao giữ lại cơ hội tiếp tục học tập, để em không phải gác lại giấc mơ chỉ vì nghèo khó.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Phạm Ngọc Xuân Giao (ấp Tân Tây 4, xã Tân Đông, Đồng Tháp), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Phạm Ngọc Xuân Giao; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Xuân Giao trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)