Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…

Lê Nam
Lê Nam
19/03/2024 15:34 GMT+7

Dù không khá giả và mỗi lần xin nghỉ là mất đi kha khá thu nhập nhưng vì tình yêu với trái bóng tròn, vì cậu con trai mà ông Châu Văn Lành vẫn quyết tâm theo sát con trai (là sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) đến từng trận đấu.

Mỗi lần đội bóng đá sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thi đấu, trên mọi khán đài, hầu như đều có sự xuất hiện của ông Châu Văn Lành (48 tuổi), cha của cầu thủ Châu Quỳnh Hưng (sinh viên năm nhất Ngành Thú y của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM). Từ vòng loại đến bây giờ là vòng chung kết của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024). Dù công việc lao động vất vả, ông Lành vẫn dành cho bóng đá một tình yêu mãnh liệt.

"Tôi không khá giả, không giàu có nhưng tinh thần cho đội bóng rất lớn, tôi có thể dành nhiều thời gian cho đội bóng Nông Lâm - trường học của con mình. Tôi làm xây dựng phụ hồ, Nông Lâm thi đấu là tôi xin nghỉ để đi theo cổ vũ đội, đi theo cổ vũ con mình", ông Lành tâm sự.

Xin nghỉ phụ hồ theo con đến từng trận bóng

Từ thời trẻ, ông cũng đam mê môn thể thao này và duy trì thói quen tham gia các trận bóng phủi. Sau này, tình yêu bóng đá của ông cũng truyền lại cho cậu con trai thứ hai. Biết Hưng góp mặt thi đấu ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, ông Lành vừa vui vừa tự hào.

"Từ nhỏ đi đá mấy giải phủi, tôi vẫn đưa đi đón về, đa số đi đá phủi thì hai cha con vẫn đi thường xuyên. Hồi đó tôi cũng trẻ hay đi bóng đá phủi, mình rất đam mê nhưng khả năng tới đó thôi", ông Lành kể lại.

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…- Ảnh 1.

Ông Lành động viên các đồng đội của con trai

Lê Nam

TNSV THACO Cup 2024 ngày 19.3: Cựu binh thể hiện sức mạnh | Tiếc nuối của tiền vệ xuất sắc

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…- Ảnh 2.

Ông Lành theo sát con từng trận đấu

Lê Nam

Như tất cả các trận đấu trước, chiều 18.3.2024, ông Lành cũng có mặt trên sân bóng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng để theo dõi trận ra quân vòng chung kết của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM gặp tân binh Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trận đấu này, con trai ông không góp mặt vì dính chấn thương ở trận đấu giao hữu trước đó và chưa kịp bình phục.

"Em rất đam mê, còn gia đình luôn ủng hộ đam mê của em nên rất tự hào về điều đó. Em thấy rất vui vì luôn có người đồng hành với em trong những trận đấu ở giải sinh viên", Quỳnh Hưng bộc bạch.

Highlight ĐH Công nghệ Đồng Nai 2-1 ĐH Nông Lâm TP.HCM | TNSV THACO Cup 2024

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…- Ảnh 3.

Quỳnh Hưng ở vòng loại

Võ Hiếu

Trường ĐH Nông Lâm là một trong những cái tên kỳ cựu của bóng đá sinh viên TP.HCM nói riêng cũng như thể thao học đường nói chung. Ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa đầu tiên, thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ đã vào đến tứ kết, trước khi dừng chân trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Tuy nhiên, ở trận đầu ra quân, đội bóng tân binh Trường ĐH Công nghệ (ĐHCN) Đồng Nai đã gây bất ngờ với màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Trường ĐH Nông Lâm khiến các cổ động viên, trong đó có ông Lành rất tiếc nuối.

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…- Ảnh 4.

Các cầu thủ ĐH Nông Lâm TP.HCM (áo xanh) đã thất bại ở trận ra quân

Độc Lập

"Em thấy tiếc vì đội ghi bàn trước và có lợi thế mà không bảo toàn kết quả, đội sẽ cố gắng vòng sau. Tụi em đều là người mới, chủ yếu năm nhất và năm hai nhưng tụi em luôn phấn đấu và cố gắng đạt mục tiêu cao nhất có thể để vào sâu trong giải đấu lần này", Quỳnh Hưng quyết tâm.

Cha xin nghỉ phụ hồ, theo con đến từng trận đấu…- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.