ChallengeForChange đến đảo tiền tiêu Hòn Khoai, các chiến sĩ 'đối đầu' thử thách dọn rác

Lần đầu tiên, trào lưu dọn rác ChallengeForChange được các tình nguyện viên và lực lượng vũ trang thực hiện trên đảo tiền tiêu của Việt Nam, đảo Hòn Khoai.

Đảo Hòn Khoai là đảo chính của cụm đảo Hòn Khoai (gồm 5 hòn đảo nằm sát nhau là Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Tương) nằm cách đất liền khoảng 14,6 km, thuộc xã Tân An, H.Ngọc Hiển, Cà Mau.
Hòn Khoai có đỉnh cao nhất 328 m, là đảo đá, đồi đất và rừng nguyên sinh gần như nguyên vẹn với nhiều loại gỗ quý, nhiều nhất là gỗ sao và một quần thể động thực vật phong phú.
Trước lúc dọn rác Ảnh: Hải An
Đảo không có dân sinh sống, chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ như: Đồn Biên phòng 700 - Hòn Khoai thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau; trạm ra đa Hải quân 595 thuộc tiểu đoàn 551, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân; trạm Hải đăng Hòn Khoai thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Bộ GTVT; Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.
Vào mùa đánh bắt, hạn hữu lắm mới có 1 số hộ dân đánh bắt thủy hải sản từ bờ ra hoạt động và xin phép lực lượng chức năng lên khu vực bờ đá của đảo, ăn ở sinh hoạt tạm vài ngày.
Rất nhiều rác thải dạt vào bãi cát Ảnh: Hải An
Mặc dù là đảo quân sự không dân, nhưng rác thải cũng tập trung khá nhiều quanh đảo, nhất là ở khu vực bãi lớn với nhiều loại chất thải nhựa do ngư dân đánh bắt trên biển thả xuống, trôi dạt vào đảo.
Trung tá Võ Văn Dúl, đồn trưởng đồn biên phòng Hòn Khoai, cho biết: “Chúng tôi liên tục tuyên truyền, giáo dục ngư dân bảo vệ môi trường, nhưng một bộ phận ý thức kém, vẫn lén lút xả rác xuống biển, từ thức ăn thừa, túi ni lông cho đến thùng xốp, dây buộc, vật dụng đánh bắt thủy sản” và lắc đầu: “Chi đoàn Thanh niên của Đồn tổ chức rất nhiều buổi thu gom rác thải nhựa nhưng vẫn không xuể”.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, trợ lý Tuyên huấn thuộc Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng từ TP.HCM xuống Cà Mau và ra đảo Hòn Khoai tham gia nhặt rác. Những bao tay cao su do Cty VWS tài trợ sẽ được bộ đội đảo giữ lại, dùng nhặt rác trong những lần sau Ảnh: Hải An
Hưởng ứng trào lưu dọn rác mang tên ChallengeForChange (thách thức để thay đổi) đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành, địa bàn tại Việt Nam và trên thế giới, từ ngày 28 - 31.3.2019, nhóm tình nguyện viên Áo ấm biên cương đã vượt biển ra đảo tiền tiêu Hòn Khoai, cùng các lực lượng Biên phòng, Hải quân, Hải đăng, Kiểm lâm đóng quân trên đảo… dọn rác làm sạch môi trường xung quanh đảo.
Rác thải được đưa vào túi nilon thân thiện môi trường để xử lý Ảnh: Hải An
Chương trình được Cty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tài trợ các dụng cụ, thiết bị xử lý rác và là hoạt động hưởng ứng ChallengeForChange đầu tiên diễn ra tại các đảo tiền tiêu Việt Nam.
Một số hình ảnh do Thanh Niên ghi nhận trên đảo Hòn Khoai: 
Tập trung vào các loại rác thải nhựa Ảnh: Hải An
Các loại thùng xốp, từ vỡ vụn cho đến còn nguyên vẹn... Ảnh: Hải An
Lưới đánh cá bằng ni lông là những thứ rác thải lâu phân hủy nhất Ảnh: Hải An
Chai lọ nhựa, ngư dân uống nước ngọt xong vứt xuống biển, trôi dạt vào bãi Ảnh: Hải An
Lực lượng Kiểm lâm Hòn Khoai tham gia dọn rác Ảnh: Hải An
Hàng chục chai lọ nhựa buộc chùm, lênh đênh từ nhiều năm nay Ảnh: Hải An
Những thân gỗ lớn, đành để lại Ảnh: Hải An
Trả lại nguyên trạng bãi biển sạch với cát trắng và lá bàng khô Ảnh: Hải An
Kết quả sau 1 ngày dọn rác trên đảo Hòn Khoai Ảnh: Hải An
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.