Những ngày này, chị Thạch Thị Sà Rện cùng hai con nương náu tại nhà trọ 0 đồng gần Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Con gái lớn mắc u não chưa chữa xong, chị Rện lại nhận tin con trai đang học lớp 4 mắc u sợi thần kinh.
Chồng không còn đồng hành, một mình chị Rện đưa hai con lên TP.HCM chữa bệnh. Còn con gái út mới 6 tuổi, chị đành gửi vào một ngôi chùa ở Bến Tre cũ, nay là Vĩnh Long, để con được đi học. Khi chia tay chị hứa với con: “ Một ngày nào đó mẹ sẽ trở về đón con”.
Chăm hai con đầu cùng mắc ung thư, người mẹ nghèo phải đứt ruột gửi con út vào chùa
Căn nhà nhỏ ở quê chị cũng đã bán với giá 60 triệu đồng để lấy tiền chữa bệnh cho con. Những ngày không phải đưa con đến bệnh viện, chị Rện nhờ những người cùng nhà trọ trông giúp rồi tranh thủ đi phiên dịch tiếng Khmer cho bệnh nhân Campuchia. Trước đó, các công việc như bán rau, bán vé số hay rửa chén, miễn có thể kiếm được tiền mua thuốc cho con, chị đều ráng làm.
Biến cố tiếp tục ập đến khi đang đi chăm con ở viện thì chị gặp tai nạn giao thông và phải phẫu thuật. Trước khi lên bàn mổ, điều người mẹ lo sợ nhất là nếu mình không tỉnh lại, ba đứa con rồi sẽ ra sao, liệu chúng có còn tìm được nhau.

Chị Thạch Thị Sà Rện dặn dò hai con ở nhà ngoan ngoãn, trước khi tiếp tục vào viện điều trị vết thương do tai nạn giao thông.
ẢNH: LÊ THẮM
Giữa những tháng ngày khó khăn, một mình chống chọi trước những thử thách của cuộc đời, chị ao ước: “Ráng lo cho con hết bệnh, rước con út về, bốn mẹ con sum họp nhau. Về quê mình che túp lều nào đó cũng được… Bốn mẹ con sống chung với nhau là hạnh phúc lắm rồi”.
Bình luận (0)