Champions League bước vào mùa bóng mới

Vòng play-off đã kết thúc lúc rạng sáng hôm qua 27.8, và lễ bốc thăm cho giai đoạn 'league' cũng đã diễn ra cùng ngày. Vậy là Champions League mùa bóng 2026-2027 coi như bắt đầu. Có gì mới, đáng chờ xem ở mùa bóng này?

DCHAMPIONS LEAGUE CHỈ SAU 9 NĂM THÀNH LẬP ĐỘI

Sabah FK (Azerbaijan) sẽ là đội bóng non trẻ nhất từng xuất hiện ở trận địa cao cấp Champions League. Họ được thành lập chỉ mới cách nay 9 năm. Sau khi thăng hạng, Sabah FK lần đầu đoạt chức VĐQG ở mùa bóng trước. Để được "ra biển lớn", Sabah FK phải vượt qua đủ 3 vòng sơ loại trước khi được đá play-off với đối thủ Israel Hapoel Be'er Sheva và thắng nốt đội này để kết thúc hành trình "vượt vũ môn".

Champions League bước vào mùa bóng mới- Ảnh 1.

Yaya Toure là HLV người châu Phi đầu tiên cầm quân ở đấu trường Champions League

ẢNH: AFP

Cũng ở vòng play-off vừa qua, bất ngờ chấn động đã xảy ra. Celtic dù đã thắng đối thủ Áo LASK 3-0 tại sân nhà, lại tiếp tục dẫn 1-0 khi trận lượt về chỉ còn hơn 1 giờ thi đấu, vậy mà cuối cùng cựu vô địch cúp C1 châu Âu vẫn thua ngược 4-5 chung cuộc.

Mùa trước, Bodo/Glimt (Na Uy) là đội bóng nhỏ gây bất ngờ thú vị nhất. Họ vượt qua giai đoạn "league", rồi lại thắng á quân Inter Milan để lọt vào vòng 16 đội. Năm nay, Bodo/Glimt tiếp tục vượt qua vòng loại và sẵn sàng tung hoành ở Champions League lần nữa. Ngoài Bodo/Glimt, bóng đá Na Uy còn có thêm một đại diện cũng vừa vượt qua vòng loại Champions League là Viking. Đội tuyển Na Uy vừa để lại ấn tượng sâu đậm tại World Cup 2026 (loại Brazil), bây giờ họ lại khẳng định mình là nền bóng đá số 1 ở khu vực Scandinavia.

Chỉ mới 2 tháng sau khi khởi nghiệp (lần đầu tiên làm HLV trưởng), cựu danh thủ Yaya Toure đã dẫn dắt CLB Slovan Bratislava (Slovakia) vượt qua vòng play-off và đi vào lịch sử. Ông sẽ là HLV người châu Phi đầu tiên cầm quân ở đấu trường Champions League. Toure trước đây vang danh trong màu áo Barcelona, Manchester City và đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Cuối cùng là cặp đấu có chất lượng cao nhất ở vòng play-off. Lyon - đội từng 7 lần liên tiếp vô địch giải Ligue 1 của Pháp (kỷ lục) đã thúc thủ trước Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy là trong 5 nền bóng đá lớn, Pháp đã trở thành nước đầu tiên sứt mẻ lực lượng ngay từ trước khi Champions League bắt đầu.

NHỮNG "CHÚ NGỰA Ô" ĐÁNG XEM

Como (Ý), Real Betis (Tây Ban Nha) và Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể là những thế lực mới sẽ gây bất ngờ thú vị ở mùa bóng này. Họ không đủ thực lực tranh chấp ngôi cao, nhưng chắc chắn họ không thể hài lòng chỉ với chi tiết được dự giải. Đáng chú ý nhất là Como, một trong những "tân binh" của đấu trường Champions League.

Sự góp mặt của Como ở giải năm nay là một chi tiết đặc trưng nói lên sự thoái trào của Calcio - nền bóng đá đã vắng mặt liên tiếp trong cả 3 kỳ World Cup gần đây. Tại giải Serie A mùa trước, Como đứng ở vị trí số 4, đoạt suất cuối cùng dự Champions League sau Inter, Napoli, AS Roma. Vậy là xuất hiện cột mốc lịch sử: lần đầu tiên cả hai gã khổng lồ của bóng đá Ý, Juventus và AC Milan, cùng vắng mặt ở Champions League mùa này.

Como hiện do cựu danh thủ bóng đá Tây Ban Nha Cesc Fabregas dẫn dắt. Do vậy, người ta chờ xem Como chơi bóng thì ít, mà chờ xem tài huấn luyện của Fabregas thì nhiều. Cách đây 7 năm, Como còn đang thi đấu ở Serie D, tức đẳng cấp hạng tư trong làng bóng Ý. Một trong những chi tiết đáng chú ý khi người ta nhìn lại thành công của Como trong mùa bóng vừa qua: đội này hầu như không dùng… cầu thủ Ý!

Fernerbahce đáng lưu ý vì chi tiết họ đã vượt qua Lyon ở vòng play-off, như vừa nêu. Rất nhiều hảo thủ già dặn kinh nghiệm đã được Fenerbahce rước về trong mùa hè này: N'golo Kante, Nathan Ake, Romelu Lukaku… Mason Greenwood - cầu thủ cũ của M.U, cũng vừa gia nhập Fenerbahce.

Ở La Liga, Betis đang âm thầm vươn lên như một thế lực mới, sau những đội mạnh quen thuộc như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Dẫn dắt Betis là HLV kỳ cựu Manuel Pellegrini. Đây là nhân vật rất am hiểu bóng đá châu Âu nói chung cũng như đấu trường Champions League nói riêng. Và tất nhiên, chỉ với danh nghĩa đại diện của bóng đá Tây Ban Nha thì Betis đã đủ làm cho đối phương phải kiêng nể rồi, cho dù danh tiếng của chính họ trong làng cầu quốc tế là không đáng kể.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.