Đại gia chổng kềnh!

Vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh còn chưa khép lại, đã có nhiều bất ngờ lớn xảy ra. Đáng chú ý nhất là những trận thắng thuyết phục của Brentford và Hull City, trước các 'đại gia' Tottenham và M.U. Vấn đề nằm ở chỗ nào?

"TOTTENHAM MỚI" NHANH CHÓNG NGUỘI LẠNH

HLV Roberto De Zerbi nói về việc hình thành một "đội bóng trong mơ", khi Tottenham bỏ ra số tiền kỷ lục - gần 400 triệu bảng - để chiêu binh mãi mã trong mùa chuyển nhượng hiện thời. Có đến 5 cầu thủ mới xuất hiện trong đội hình xuất phát của Tottenham ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng. Và chiến dịch mua sắm hoành tráng hiếm thấy vẫn chưa dừng lại.

Đại gia chổng kềnh!- Ảnh 1.

Bruno Fernandes và các đồng đội chơi thất vọng trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh

ẢNH: REUTERS

Hóa ra, những gì Tottenham giới thiệu ở trận ra mắt chỉ là hình ảnh cũ của thời kỳ "thở oxy", chỉ thoát rớt hạng ngay vòng cuối cùng của mùa bóng trước. Thua tan nát 0-3 trên sân Brentford, HLV De Zerbi buồn bã phát biểu: Trong tay ông… vẫn chưa phải là một đội bóng.

Giới hâm mộ hy vọng đội hình vừa thua Brentford sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa trong mùa bóng này. Vài ngày trước khi "cửa sổ mùa hè" khép lại, Tottenham đã kịp thỏa thuận giá chuyển nhượng 85 triệu bảng để mua Savinho từ Manchester City. Kế hoạch chiêu mộ Omar Marmoush (cũng từ Manchester City) được cho là sắp hoàn thành. Vấn đề là, như chính HLV De Zerbi thừa nhận, làm sao để dàn hảo thủ của Tottenham mùa này thực sự kết hợp thành một đội bóng.

Hầu như trong từng pha bóng, cầu thủ Tottenham đều là người đến sau, trong cuộc đối đầu với các cầu thủ không mấy nổi tiếng của Brentford. Trên hàng công, tiền đạo Richarlison chỉ thắng ở 2 trong 8 pha tranh chấp tay đôi. Dưới hàng thủ, trung vệ Jan Paul Van Hecke chỉ thắng 2 trong 7 tình huống như vậy. Khi Brentford lùi sâu, đá chậm, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, thì các cầu thủ Tottenham lại không thể phối hợp với nhau. Tinh thần thi đấu là điều chưa hề tồn tại nơi đội Tottenham mà giới quan sát đã chờ đợi là phải có khí thế rất cao này. Giới hâm mộ lại phải hy vọng: "chưa", chứ chẳng phải "không". Cần thêm bao nhiêu vòng đấu, để HLV De Zerbi giới thiệu "một đội bóng thực sự"?

M.U NHƯ THỂ KHÔNG BIẾT TẤN CÔNG

Điều đáng chờ xem nơi Tottenham là một lực lượng, lối chơi và tinh thần mới mẻ hoàn toàn, sau cú thoát rớt hạng ngoạn mục ngay cuối mùa trước. Trong khi đó, điều đáng chờ xem ở M.U lại là sự tự tin của đội bóng đã trở lại Champions League, kết thúc mùa trước ở vị trí số 3 chung cuộc. Buồn thay, M.U mà HLV Michael Carrick giới thiệu ở vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh cũng tồi tệ chẳng kém gì Tottenham. Càng thất vọng hơn, khi "hung thần" của M.U ở vòng khai mạc chỉ là đội Hull, vừa thăng hạng.

Trong phòng ngự, M.U chật vật suốt trận, trước những quả tạt bóng. Hull thắng 2-0, đều từ các tình huống cố định, do các trung vệ ghi bàn. Trong tấn công, M.U không biết phải đưa bóng cho cầu thủ nào. Patrick Dorgu đá ở vị trí trung phong, và anh chính là nỗi thất vọng lớn nhất, bị thay ra ngoài ngay sau hiệp 1. Cunha và Bryan Mbeumo đều có đẳng cấp cá nhân rất cao, nhưng họ không phối hợp được với các vị trí xung quanh. Nói chung, M.U hoàn toàn không có ý tưởng tấn công, hoặc có nhưng không thực hiện được do khâu kết nối hỏng ngay từ đầu.

Khu vực giữa sân được đảm nhiệm bởi 2 tiền vệ mới là Youri Tielemans và Andrey Santos. Đây cũng chính là nguồn hy vọng của giới hâm mộ, là khởi điểm trong lối chơi của M.U mùa này. Họ sẽ quán xuyến mọi việc, để "vua kiến tạo" Bruno Fernandes yên tâm làm bóng cho các tiền đạo ghi bàn. Nhưng một mặt, các pha triển khai tấn công của M.U bị bắt bài ngay từ khi Tielemans hoặc Santos có bóng. Cách chơi của HLV Michael Carrick quá "lộ". Mặt khác, cặp tiền vệ mới của M.U rõ ràng là chưa ăn ý, với nhau cũng như với phần còn lại của đội hình. Muốn đá cánh, đá trung lộ hay đột phá, hàng công M.U đều luôn bế tắc.

Giống như Tottenham, các cầu thủ M.U luôn đến sau đối thủ một nhịp. Cứ như họ chưa sẵn sàng cho mùa bóng mới. Kết quả là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, M.U thua Hull ở giải vô địch Anh. Đối thủ tiếp theo của M.U lại là một đội khác cũng vừa thăng hạng: Ipswich. Áp lực dành cho HLV Carrick hẳn sẽ tăng lên rất cao nếu như đội bóng của ông vẫn chỉ loay hoay, không biết tấn công thế nào trước các đối thủ mà trên lý thuyết là "yếu nhất giải".


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.