Champions League, Man City 4-3 Real Madrid: Tôn vinh lối đá tấn công ngoạn mục

27/04/2022 05:42 GMT+7

HLV Pep Guardiola ca ngợi thứ bóng đá ngoạn mục mà Man City đã chơi sau cuộc đua tỷ số nghẹt thở với tỷ số 4-3 ở trận bán kết lượt đi Champions League trước Real Madrid .

Khắt khe mà nói, HLV Pep Guardiola vẫn có lý do để không hài lòng, như cách Man City của ông đã dẫn đến 2-0 chỉ sau 11 phút đầu tiên nhưng để Real Madrid vùng dậy trong hiệp 1, và cả sau đó nữa.

Highlights Manchester City 4-3 Real Madrid: Bữa tiệc bàn thắng linh đình

Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha của CLB Man City thực sự phấn khích trước cuộc chạy đua tỷ số điên rồ giữa 2 đội bóng chơi tấn công hay bậc nhất tại Champions League năm nay.

Trong cả trận đấu, tổng cộng Man City đã dẫn Real Madrid 2 bàn đến 3 lần. Đây mới là trận bán kết Champions League thứ 2 chứng kiến 2 đội bóng ghi cả 3 bàn trở lên sau Dynamo Kiev trước Bayern Munich năm 1999.

Kevin De Bruyne mở tỷ số cho Man City từ giây thứ 94

REUTERS

Pep Guardiola có lý do để hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà đã trình diễn thứ bóng đá tấn công ông hằng ấp ủ trước gã khổng lồ và cũng là tên tuổi thống trị Champions League như Real Madrid.

Man City đã bắt đầu đêm nay với bàn thắng sau 94 giây do công của Kevin De Bruyne và cái cách mà đoàn quân của Pep Guardiola khiến hàng thủ Real rung chuyển từ sớm có liên quan nhiều đến màn trình diễn của tuyển thủ Bỉ.

De Bruyne đã có trận đấu gần như hoàn hảo, khi tiền vệ 30 tuổi làm tất cả từ dứt điểm như một tiền đạo, chuyền bóng như đặt từ mọi vị trí, cầm bóng đột phá, tổ chức các pha phản công và thậm chí là đánh chặn đường lên bóng của đối thủ...

Man City và Real Madrid đã đem đến đại tiệc bóng đá tấn công

REUTERS

Nhưng Real Madrid cũng chứng minh vì sao họ xứng đáng có mặt ở bán kết, vượt qua những tên tuổi như PSG hay Chelsea khi sở hữu trung phong dứt điểm hay nhất của bóng đá thế giới lúc này, Karim Benzema như cách chạm bóng tinh tế rút ngắn tỷ số còn 1-2 để kéo đội bóng Tây Ban Nha trở lại cuộc đua.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ trên BT Sport: "Đối với người hâm mộ của chúng tôi trên toàn thế giới và Manchester City, chúng tôi rất tự hào.

Những gì chúng tôi đã làm với bóng và khi không có bóng, tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác, tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Tôi nói với các cầu thủ hãy thả lỏng. Cả hai đội đều muốn tấn công và có đủ chất lượng để chơi bóng.

HLV Carlo Ancelotti và Pep Guardiola thể hiện sự tôn trọng nhau

REUTERS

Đó là cảnh tượng tuyệt vời của bóng đá. Xin chúc mừng HLV Ancelotti và đội của ông ấy vì họ quá giỏi. Đồng thời, chúng tôi tự thấy rằng chúng tôi có thể ở đẳng cấp của họ".

Một cú đúp tuyệt đẹp - bao gồm một quả phạt đền "Panenka" - từ tiền đạo Karim Benzema, bên cạnh nỗ lực cá nhân xuất sắc của Vinicius Jr đảm bảo Real Madrid vẫn còn cơ hội cho trận bán kết lượt về.

Cầu thủ người Pháp đã ghi 41 bàn mùa này trên mọi đấu trường, khiến anh chỉ là cầu thủ thứ 5 ghi được hơn 40 bàn trong một mùa bóng trong lịch sử Real.

Karim Benzema lập cú đúp giúp Real Madrid duy trì hy vọng trận lượt về

REUTERS

Tuy nhiên, Guardiola cho rằng Man City - với các bàn thắng đến từ Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden và Bernardo Silva - lẽ ra phải đặt mình vào một vị trí mạnh hơn nhiều trước trận lượt về vào tuần tới, với tỷ số hòa vẫn còn rộng mở.

"Những khoảnh khắc mà Real Madrid vượt qua khó khăn và trở lại trận đấu trong hiệp 1, tôi nghĩ Man City đã trao cơ hội cho họ, vì quá trình phát triển bóng lên trên của chúng tôi rất căng thẳng. Thông thường, chúng tôi làm điều đó rất an toàn và rất tốt.

Thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới và không thể ghi thêm bàn nào. Nhưng Man City sẽ đến Madrid để cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu bán kết lượt về", dẫn lời Pep Guardiola.

Man City đã nâng tầm thương hiệu bằng những trận đấu như thế này

REUTERS

Về phần mình, HLV Carlo Ancelotti cũng tự hào về tinh thần không từ bỏ của Real Madrid: "Các cầu thủ của chúng tôi đã không sụp đổ khi mọi thứ khó khăn.

Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu thực sự khó khăn, nhưng sau đó Real Madrid từng bước một cách chậm rãi trở lại trận đấu.

Real Madrid đã giữ cơ hội đi tiếp đủ rộng cho mình, để chờ đợi cho một trận bán kết lượt về rộng mở với Man City", dẫn lời nhà cầm quân từng 3 lần vô địch Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.