Chàng thợ xăm cám ơn mẹ theo cách... không giống ai

31/10/2022 11:22 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người thợ xăm thực hiện tác phẩm cho mẹ của mình. Bức ảnh được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái: “Cảm ơn mẹ”. Phía sau bức ảnh ấy là cả một hành trình dài của chàng trai trẻ khi theo đuổi đam mê.

Theo tìm hiểu của Thanh niên, người thợ xăm trong bức ảnh này là Nguyễn Thanh Cao (30 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), được biết đến với nghệ danh Cò Xám. Tác phẩm là lời cám ơn sự hỗ trợ của mẹ để anh có được thành công như hiện tại.

Nguyễn Thanh Cao có nghệ danh là Cò Xám

NVCC

Họa sĩ không vẽ bằng cọ

Chia sẻ về hình xăm này, anh Cao cho hay đây là tác phẩm khiến anh hạnh phúc nhất trên con đường làm nghệ thuật của mình. Thời điểm bước vào nghề từ 8 năm trước, anh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Anh kể, khi thấy con trai đam mê vẽ, bố mẹ anh đã định hướng con đi học thiết kế nội thất để sau này có công việc ổn định. Nhưng khi nhận thấy công việc này không thỏa được đam mê sáng tạo, anh bỏ học vào năm thứ tư đại học, quyết định dấn thân vào nghệ thuật xăm hình.

Anh Cao đang thực hiện tác phẩm xăm cho mẹ của mình

NVCC

“Lúc đó, tôi nhận thấy được tiềm năng của môn nghệ thuật này, nhận ra được nó dường như là cách thức để tôi đến gần hơn với đam mê của mình. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình là một họa sĩ nhưng không vẽ bằng cây cọ mà bằng chiếc máy xăm. Tôi tự tìm tòi những tư liệu của nghệ sĩ nước ngoài, giao lưu với bạn bè trong giới để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau”, anh nói.

Theo chia sẻ, khi mới vào nghề, anh Cao mang trong mình một mâu thuẫn suốt cả khoảng thời gian dài. Anh làm việc luôn tập trung chuyên môn nhưng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình thích nó. Lý do là vì gia đình, người xung quanh không thích, nếu anh là một người vì gia đình thì thực sự không nên đi theo nghề. “Nhưng tôi cũng không thể nào làm trái với đam mê, với con người thật của mình. Nghệ thuật là thứ đã đồng hành, làm bạn với tôi từ bé. Nếu chỉ được sống một lần thì tôi sẽ dành trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật, cống hiến không chỉ về chuyên môn, tài năng mà còn phải sống trong nó”, anh Cao bày tỏ.

Anh Cao thực hiện tác phẩm với sự tập trung cao độ

NVCC

Được biết, khi bắt đầu vào nghề, anh Cao theo đuổi nghệ thuật xăm tả thực và đã có được những tác phẩm nổi bật. Khoảng 4 - 5 năm trở lại đây, anh chuyển sang nghệ thuật vẽ tay hoàn toàn. Trường phái này không bị gò bó bởi mẫu, giúp anh thực hiện được những sáng tạo của riêng mình.

Hiện tại, Cao là thợ xăm tự do. Anh làm việc kết hợp với các tiệm xăm ở mọi nơi, không chỉ Việt Nam mà còn ở nước ngoài như Myanmar, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia… Anh cho hay, trước đây cũng đã từng mở tiệm nhưng sau cảm thấy bản thân không hợp với kinh doanh.

Ra nước ngoài để quảng bá Việt Nam

Trước đây, Nguyễn Thanh Cao đã từng gây sốt mạng xã hội với tác phẩm xăm một cảnh trong bộ phim “Người phán xử”, với gương mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng (vai Phan Quân) và diễn viên Việt Anh (vai Phan Hải) cùng câu thoại: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất! Còn những thứ khác, có hay không, không quan trọng!”.

Chia sẻ về kỷ niệm này, anh Cao cho hay, đây một dấu mốc trên con đường theo đuổi nghệ thuật xăm tả thực của mình và sự ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm nhiều động lực để anh theo đuổi niềm đam mê.

Tác phẩm xăm dựa theo một cảnh trong phim “Người phán xử” từng gây sốt mạng xã hội

NVCC

Qua quá trình tìm tòi và phấn đấu, anh Cao đã mang về được 5 giải thưởng trong lĩnh vực xăm hình tính cả trong nước và quốc tế. Sau khoảng thời gian cố gắng, anh cũng dần nhận được sự chấp nhận của gia đình.

“Nghề này giúp mình được tiếp xúc với nhiều người, nhiều khía cạnh của cuộc sống, tiếp xúc với cả mảng trắng lẫn mảng đen rất xã hội. Có nhiều bài học mà nếu không làm nghề, tôi chắc chắn không bao giờ có được những trải nghiệm quý giá đó. Có thể gặp người xấu, họ lừa lọc, chèn ép nhưng cũng có nhiều người bạn tốt, anh em xuất hiện lúc mình khó khăn. Một phần nữa là tôi không có điểm tựa đằng sau lưng trong suốt bao nhiêu năm, làm ra nhiều tiền cũng không biết để làm gì nhưng mà bây giờ thì có mục đích rồi, đó là gửi về phụ mẹ lo cho các em”, anh cười.

Những tác phẩm ấn tượng của anh Cao

NVCC

Được biết, anh Cao đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để sang Canada phát triển sự nghiệp. “Chất lượng xăm của Việt Nam so với thế giới không thua kém gì, nhưng lại chưa được quốc tế biết đến nhiều. Tôi muốn đi nước ngoài để quảng bá, sau này họ có thể về Việt Nam để tổ chức những sự kiện, đưa nghệ thuật xăm Việt Nam tiếp cận với nhiều quốc gia”, anh Cao chia sẻ.

Chia sẻ với Thanh niên, mẹ của Cao - bà Vi Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho hay, để con xăm cho mình cũng là một hình thức động viên con. Thật ra, bà ủng hộ con từ rất lâu nhưng không dám nói, thấy rất thương khi con phải tự bước một mình mà không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bà Tuyến bộc bạch: “Khi thấy Cao theo nghề rồi xăm kín hết cả người thì thú thật tôi rất là sợ. Nhưng mà thực chất Cao là người hiền lành, tử tế, con chỉ dùng cái máy xăm để vẽ tất cả những ý tưởng trong đầu. Thật ra tâm lý người mẹ nào cũng muốn con ở bên cạnh mình, mình chăm chút cho con. Nhưng Cao thì muốn được sống tự do, làm những điều mình thích. Thì tôi cũng chỉ mong là con đủ kiên cường để làm được những thứ mà mình mong muốn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.