Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp

21/08/2024 18:00 GMT+7

Để đánh dấu cột mốc tuyệt vời ở tuổi 25, Đặng Thế Bảo (25 tuổi), quê ở tỉnh Hải Dương, đã có chuyến đạp xe phượt xuyên Hàn Quốc, mang cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn núi Hallasan, cao nhất của quốc gia này.

Ngắm trăng lơ lửng trên đỉnh đồi Chirisan, đón bình minh, ngắm hoàng hôn từ biển Đông Hải hay hòa theo cơn gió lạnh đầu mùa gần dãy núi cạnh Triều Tiên và cả hương biển mặn mòi của đảo Jeju, đó là những trải nghiệm mà Đặng Thế Bảo hào hứng kể lại về hành trình 16 ngày đạp xe hơn 2.000 km xuyên Hàn Quốc của mình.

Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp- Ảnh 1.

Chân dung Đặng Thế Bảo

NVCC

Đặng Thế Bảo làm việc tại Công ty liên doanh Volvo và Hyundai ở TP.Busan (Hàn Quốc), chuyến đi phượt xuyên quốc gia này bằng xe đạp được Bảo ấp ủ từ năm 2021 khi nhìn thấy bài đăng của một du học sinh người Việt Nam đã đạp xe hoàn thành quãng đường 663 km. Lúc đó, Bảo nghĩ tại sao người khác làm được, còn mình thì không? Mình phải làm được và làm hơn như thế. Từ đây, chàng trai đã từng bước chuẩn bị cho hành trình thực hiện ước mơ của mình.

Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp- Ảnh 2.

Thế Bảo hoàn thành hành trình vượt 633 km dọc các sông Hàn

NVCC

Thay vì sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển, chàng trai này chọn cách đi xe đạp hằng ngày. Bảo kể: "Từ nhà đến công ty cách khoảng 6 km, mình xem đây là bước chuẩn bị thể lực cho việc chinh phục ước mơ. Mình đạp xe mỗi ngày trong vòng 4 tháng để thể lực ổn định. Sau đó, chuyến đi phượt của mình bắt đầu".

Trong 8 ngày đầu tiên của chuyến hành trình, Bảo đã hoàn thành quãng đường hơn 1.300 km, khởi hành từ TP.Busan lên miền Bắc đến TP.Incheon. Sau đó, tiếp tục sang phía đông ở tỉnh Gangwon và đi tiếp đến Pohang, Mungyong, Gunsan, Mokpo và kết thúc ở TP.Gwangyang.

Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp- Ảnh 3.

Thế Bảo (bên trái) gặp gỡ và giao lưu với người bạn đến từ Pháp

NVCC

Những ngày tiếp theo, Bảo tiếp tục đạp xe dọc sông Hàn, với quãng đường 663 km. Trong suốt hành trình, chàng trai đã kết bạn với những người mà cả đời Bảo cũng không nghĩ có thể gặp được. Bảo chia sẻ: "Lúc đến Incheon, gặp được vài người Hàn, Pháp và họ thắc mắc là tại sao trên xe của mình lúc nào cũng luôn treo lá cờ Việt Nam. Và mình luôn tự hào nói tôi là người Việt Nam".

Việc đạp xe xuyên Hàn Quốc đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Bảo về đất nước này. Bảo kể: "Trước đây, mình nghĩ Hàn Quốc là nơi chỉ có các tòa nhà chọc trời và những tập đoàn công nghệ hàng đầu. Nhưng khi đạp xe xuyên Hàn Quốc, mình chứng kiến rất nhiều dạng địa hình, những cảnh đẹp. Ví dụ, hoàng hôn xuống ở những con sông lớn, cảnh ngắm trăng trên đồi hay các bãi biển hoang sơ… Đấy đều là những cảnh trước đây mình chưa nhìn thấy. Hóa ra, Hàn Quốc cũng rất nên thơ và yên bình".

Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp- Ảnh 4.

Thế Bảo lúc nào cũng đem cờ Việt Nam theo bên mình

NVCC

Sau khi hoàn thành 2 chặng đầu tiên tốn khoảng 12 ngày, Bảo đã kết thúc hành trình của mình bằng chuyến đi quanh đảo Jeju 4 ngày 3 đêm. Tại đây, Bảo đã chinh phục đỉnh Hallasan (ngọn núi cao nhất Hàn Quốc). Bảo kể lại: "Lúc lên gần đến đỉnh núi thì không may có trận bão tuyết khá lớn. Khi đó, người mình ướt sũng và rất lạnh, nhưng may mắn vẫn chinh phục được ngọn núi đó, đưa được cờ Việt Nam lên đến đỉnh".

Bảo cho biết lúc cắm được cờ lên thật sự rất tự hào, ban đầu chàng trai chỉ dự định chứng minh bản thân có khả năng chinh phục được các ngọn núi cao nhất. Nhưng khi leo lên được rồi, điều đầu tiên Bảo muốn làm là chứng tỏ mình thể hiện ý chí và sự kiên cường của người Việt Nam.

Trong suốt chuyến đi của Bảo, có vài lần xe bị thủng lốp, tuột xích do điều kiện đường sá, ngoài ra không gặp bất kỳ sự cố nguy hiểm nào. Bảo kể việc xe bị thủng lốp không gây khó khăn, vì đã có kinh nghiệm trong 4 tháng luyện tập đã giúp mình xử lý hết các tình huống đó".

Trong hành trình chinh phục Hàn Quốc, Bảo có ấn tượng sâu sắc nhất với lần được ngắm trăng trên biển. Bảo hào hứng kể: "Sau khi vượt qua ngọn núi Seoraksan gần biên giới Triều Tiên, cũng là lúc mình được ngắm mặt trăng nhô lên từ biển. Lúc đó, không muốn đạp thêm tí nào nữa, mình đã ngồi ở đây khá lâu và tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy".

Chàng trai đi phượt xuyên Hàn Quốc bằng xe đạp- Ảnh 5.

Thế Bảo còn nhận được giấy khen sau khi hoàn thành chặng hành trình

NVCC

Chuyến đi này đối với Bảo là môi trường để rèn luyện tính kiên nhẫn của bản thân và cách cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Bảo chia sẻ: "Đôi lúc bản thân gặp rất nhiều áp lực, nên mình tìm cách để… chữa lành. Đạp xe là một trong những việc làm hiệu quả. Để đi được hành trình dài thật sự không đơn giản, nhưng mình tin chắc chúng sẽ cho bạn những trải nghiệm mà không phải cứ bỏ tiền ra mới có được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.