'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày

19/08/2024 12:09 GMT+7

Nguyễn Thị Diễm Huyền (23 tuổi), ngụ ở xã Tăng Hòa, TP.Gò Công, tỉnh Tiền Giang, gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng và mái tóc dài thướt tha. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, cô gái trẻ này lại là một phượt thủ thực thụ, vừa hoàn thành hành trình xuyên Việt trên chiếc xe tay ga Vision.

Trong 38 ngày, Huyền đã có chuyến phượt xuyên Việt và chinh phục hơn 5.330 km, ghé thăm 16 tỉnh, thành trên cả nước. Cô gái chia sẻ rằng đây là một chuyến đi mà bản thân trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Chuyến đi đầy thử thách

Hiện nay Huyền đang làm công việc pha chế tại một nhà hàng, nhưng niềm đam mê lớn nhất của cô nàng là khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương và kết nối với thiên nhiên. Mỗi khi có cơ hội, cô gái này lại lên xe và thực hiện những chuyến đi ngắn trong khoảng từ 3 đến 5 ngày, chủ yếu hướng về khu vực Tây nguyên và nam Trung bộ.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 1.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 2.

Huyền chụp tại sống lưng khủng long Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh)

NVCC

Tuy nhiên, với khao khát có một chuyến đi xa hơn, Huyền quyết định dành 38 ngày để chinh phục ước mơ xuyên Việt. Từ TP.HCM, Huyền đón chuyến tàu ra Hà Nội, sau đó tự chạy xe qua các tỉnh, thành khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, dọc đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây nguyên và kết thúc tại quê nhà Tiền Giang.

Hành trình không hề dễ dàng khi trong 38 ngày di chuyển, trời mưa suốt 30 ngày. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản Huyền tiếp tục tiến bước. Cô nàng nhớ nhất đoạn đường từ tỉnh Cao Bằng qua Hà Giang, quãng đường 63 km nhưng tốn hơn 3 giờ 30 phút di chuyển. Trên tuyến DT217, qua đèo Khau Cốc Chà, đường đất dốc và hẹp, một bên vực sâu, một bên là vách núi khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi trời tối và mưa to.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 3.

Chiếc xe gắn máy chở hơn 20 kg hành lý theo chân Huyền phượt xuyên Việt

NVCC

Huyền phải đi lên bè tre kéo tay để băng qua sông Nho Quế, ranh giới giữa tỉnh Cao Bằng và Hà Giang, rồi tiếp tục leo đồi trong điều kiện đường trơn trượt. Với hơn 20 kg đồ đạc ràng sau xe, không ít lần Huyền gặp khó khăn khi xe liên tục trượt và lệch bánh. Dù vậy, cô nàng vẫn cố gắng tiếp tục và đến homestay vào lúc 20 giờ, khiến chủ nhà ngạc nhiên, thán phục.

Một kỷ niệm khác là khi Huyền phát hiện bánh xe bị xì hơi ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Dù không thấy có vật nhọn, nhưng hai ngày sau khi kiểm tra, Huyền mới phát hiện bánh xe bị cán 5, 6 cây đinh và phải thay lốp để đảm bảo an toàn.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 4.

Bản Pa Phách (tỉnh Sơn La) đẹp tựa bức tranh

NVCC

Dù có những ngày phải dầm mưa và chạy xe liên tục 13 tiếng đồng hồ nhưng Huyền vẫn cảm thấy hành trình này xứng đáng. Cô gái bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ, cảnh vật yên bình và thơ mộng suốt dọc đường. Cảm giác phấn khích khi chinh phục những cung đèo và đoạn đường khó khiến Huyền càng thêm yêu những trải nghiệm này.

"Việt Nam chúng ta quá đẹp. Dù nhiều lúc tim mình như muốn ngừng đập, nhưng đôi chân lại cứ tiến lên. Cuối cùng, mình đã vượt qua tất cả", Huyền nói.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 5.

Lời khuyên cho các bạn trẻ

Huyền đã dành hai tháng để chuẩn bị cho chuyến đi, từ việc nghiên cứu địa danh, cung đường, đến dự trù kinh phí. Tổng chi phí đổ xăng, thay lốp bánh sau, phanh trước, nhớt xe…khoảng hơn 3 triệu đồng.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 6.

Huyền check-in tại thác Chiềng Khoa (tỉnh Mộc Châu) trong vắt

NVCC

Đặc biệt, một nửa kinh phí của chuyến đi này do mẹ và người thân của Huyền tài trợ. Họ đã quen với việc cô gái thường xuyên phượt xa nhà và lần này quyết định ủng hộ Huyền thực hiện ước mơ lớn hơn. "Ban đầu, mẹ khá lo nhưng thấy mình quyết tâm quá nên đành ủng hộ", Huyền kể.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 7.

Huyền rất mê thác Khe Vằn, tỉnh Quảng Ninh

NVCC

Theo Huyền, nếu các bạn trẻ đang ấp ủ chuyến đi xuyên Việt, ngoài việc chuẩn bị về tài chính, hãy sẵn sàng tinh thần và tìm hiểu kỹ các cung đường. Kiểm tra xe thường xuyên để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn. Bên cạnh đó, mọi người nên đi chậm lại, từ từ bình tĩnh lúc xuống đèo để tránh các sự cố, nhất là khi di chuyển bằng xe tay ga.

'Nàng công chúa tóc mây' và chuyến phượt xuyên Việt trong 38 ngày- Ảnh 8.

Suối tóc dài óng ả của Huyền khiến những tấm hình trở nên đẹp mắt. Trong ảnh, Huyền chụp tại Nậm Cang, tỉnh Lào Cai

NVCC

Huyền đặc biệt yêu thích câu nói của Đen Vâu: "Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua". Với Huyền, tuổi trẻ là thời gian để khám phá và trải nghiệm. Cô gái này hy vọng rằng, các bạn sẽ lấp đầy tuổi trẻ của mình bằng những chuyến đi ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.