Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chàng trai khuyết chân lạc quan làm lại cuộc đời

08/09/2023 09:05 GMT+7

Nghị lực phi thường và sự lạc quan của Phan Duy Khánh (34 tuổi, ngụ Vĩnh Long) khiến nhiều người cảm phục. Câu chuyện anh làm lại cuộc đời chỉ với 1 chân, cũng như sự cảm thông của người bạn đồng hành đặc biệt, nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội.

Lạc quan vượt biến cố

Tâm sự với phóng viên, anh Khánh nói rằng có lẽ cả cuộc đời của mình sẽ êm đềm trôi qua, nếu không buộc phải cắt chân 6 năm về trước do mắc căn bệnh quái ác. Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, mất đi chân trái, anh Khánh nói mình không tránh khỏi những hụt hẫng vì "không biết sẽ di chuyển như thế nào". 

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng trong suy nghĩ. "Tôi không quá sốc hay bi lụy vì tôi là người luôn sống lạc quan và tích cực, nên nghĩ rằng cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa mới sẽ lại mở ra, mất một chân nhưng giải quyết được căn bệnh thì mình sẵn sàng đón nhận", anh Khánh nhớ lại.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chàng trai khuyết chân  lạc quan làm lại cuộc đời - Ảnh 1.

Anh Khánh trước khi phải cắt bỏ 1 chân vì bệnh

Sau cuộc đại phẫu, nhờ tinh thần lạc quan cùng sự đồng hành, động viên của cha mẹ, anh Khánh từ Cần Thơ (nơi làm việc) trở về quê ở H.Trà Ôn (Vĩnh Long). Từ đây, chàng trai 1 chân làm lại cuộc đời với một quán ăn nho nhỏ bán cà phê, mì cay, gà rán…

Dù vậy, khi bắt đầu cuộc sống mới chỉ còn 1 chân thật không dễ dàng. Anh tìm cách đi chân giả, nhưng không thấy thoải mái nên quyết định gắn bó với chiếc nạng. Chàng trai cũng cố gắng để làm mọi việc, di chuyển với 1 chân mà không phải quá lệ thuộc vào người thân, gia đình. Dần dần, sự kiên trì và cố gắng của anh cũng khiến mọi thứ đi vào "quỹ đạo".

Ông Phan Trường Sơn (67 tuổi), cha anh Khánh, cho biết vợ chồng ông đã rất sốc và bất an khi biết tin con trai phải cắt bỏ 1 chân. Ông và vợ có duy nhất Khánh là con, bao nhiêu tình thương họ đều dành cho anh nên nếu con xảy ra chuyện gì "tôi cũng không biết sống sao" (lời ông Sơn).

"May mắn là con tôi vượt qua được đại nạn, sống một cuộc đời mới. Cha mẹ ai chẳng muốn con mình khỏe mạnh, lành lặn như bao người. Nhưng thấy con sống vui như bây giờ thì mình cũng hạnh phúc và an tâm", người cha bày tỏ.

Tinh thần lạc quan và nghị lực của anh Khánh nhận được sự cảm phục của nhiều người

NVCC

Luôn hướng tới điều tốt đẹp

Vốn cùng mẹ mở quán, anh Khánh làm nhiệm vụ đứng bếp, chế biến các món ăn, uống, còn mẹ thì tiếp khách. Cuối năm 2022, mẹ anh qua đời khiến một mình chàng trai không thể xoay xở được mọi thứ.

Anh Khánh cho thuê lại quán ăn vì lý do sức khỏe, lấy số vốn cố định để bắt đầu kinh doanh. Anh cùng một người thân kinh doanh đồ thể thao để vun vén cho cuộc sống. Dù chỉ còn 1 chân, nhưng anh nói mình không bao giờ bỏ cuộc, không ngừng vươn lên làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cha và những người anh thương yêu.

"Thời gian gần đây, cha tôi bị bệnh, phải nhập viện điều trị. Sức khỏe của cha càng ngày càng yếu nên tôi lại càng phải nỗ lực nhiều hơn để báo hiếu cho cha. Mong cha luôn sống vui, sống khỏe bên cạnh tôi", anh Khánh bày tỏ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chàng trai khuyết chân  lạc quan làm lại cuộc đời - Ảnh 3.

Anh Tăng Minh Sơn (24 tuổi), bạn của anh Khánh, cho biết anh quen "chàng trai 1 chân" này thông qua mạng xã hội cách đây không lâu. Do thiếu thốn tình yêu của cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ tình thương của bà nội và người thân, nên khi biết được anh Khánh vừa mất mẹ thì Sơn đã rất đồng cảm. "Chúng tôi quyết định trở thành những người bạn, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và xem nhau như người thân trong gia đình, bù đắp những khiếm khuyết của nhau", anh Sơn bày tỏ.

Giờ đây, anh Khánh lạc quan hơn khi nghĩ rằng biến cố đến với cuộc đời mình ngày đó để anh biết được mình mạnh mẽ như thế nào. Cũng chính nhờ đó mà anh có cuộc sống hạnh phúc hiện tại, với người thật lòng quan tâm và yêu thương mình. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng anh cho biết mình sẽ không ngừng sống tốt, vươn lên để vun đắp những điều tốt đẹp mình đang có. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.