Chàng trai mồ côi làm nên lịch sử cho điền kinh Campuchia

12/05/2023 06:31 GMT+7

Hôm qua, Chhun Bunthorn làm nức lòng người hâm mộ nước chủ nhà Campuchia khi giành HCV một cách đầy thuyết phục ở nội dung 800 m nam. Đây là tấm HCV đầu tiên của điền kinh Campuchia ở đấu trường SEA Games.

Sau khi hoàn thành vòng chạy đầu tiên, VĐV Lương Đức Phước của VN vẫn chiếm lợi thế. Tuy nhiên, ở nửa vòng chạy cuối cùng, Chhun Bunthorn đã bứt tốc mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu và chạy một mạch về đích. Nhiều người có mặt trên sân vận động Morodok Techo đã phải ngỡ ngàng với pha nước rút ấn tượng của VĐV nước chủ nhà Chhun Bunthorn.

Bứt tốc khó tin, VĐV điền kinh Campuchia giành HCV lịch sử tại SEA Games 32

Chàng trai mồ côi làm nên lịch sử cho điền kinh Campuchia - Ảnh 2.

Chhun Bunthorn và hình ảnh xúc động khi về đích

NGỌC DƯƠNG

Chàng trai mồ côi làm nên lịch sử cho điền kinh Campuchia - Ảnh 3.

Chàng trai mồ côi làm nên lịch sử cho điền kinh Campuchia - Ảnh 4.

Bứt tốc về đích, làm nên lịch sử

Chàng trai mồ côi làm nên lịch sử cho điền kinh Campuchia - Ảnh 5.

Sau khi cán đích ở vị trí đầu tiên và giành tấm HCV lịch sử cho điền kinh Campuchia, Chhun Bunthorn đã ôm mặt òa khóc. Sau đó, VĐV 29 tuổi tiến sát khán đài để lấy quốc kỳ nhưng lại tiếp tục rơi lệ và nằm gục xuống đường chạy, khóc như một đứa trẻ. Một góc sân Morodok Techo lúc này vang lên tiếng hô tên Chhun Bunthorn, VĐV đã trở thành người hùng trong lòng người hâm mộ Campuchia.

Trong khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh, Chhun Bunthorn chia sẻ: "Đây là tấm HCV đầu tiên của điền kinh Campuchia. Tôi rất tự hào khi là người đầu tiên làm được điều này ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Để có được tấm HCV này, bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều, tập luyện chăm chỉ cả trong nước lẫn nước ngoài. Tôi biết ơn các HLV và cả những CĐV của Campuchia rất nhiều. Họ đã có mặt ở khán đài để cổ vũ rất nhiệt tình cho tôi. Trái tim của người dân Campuchia tại SEA Games 32 như được hợp nhất vậy, nó đã cho tôi thêm sức mạnh và giành chiến thắng".

Chạm đến vinh quang là một phần, nhưng nỗi nhớ bậc sinh thành mới là lý do khiến Chhun Bunthorn khóc nhiều và vỡ òa đến thế. Trước hàng chục ống kính máy quay, Bunthorn chỉ nghẹn ngào nói được vài câu rồi lại khóc: "Tôi không còn cha mẹ nữa, họ đã mất cả rồi. Tôi thực sự rất nhớ họ. Nếu cha mẹ còn sống và thấy tôi giành HCV, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.