Chàng trai với bộ sưu tập cảm hứng từ nét đẹp phụ nữ và đời sống Việt

20/10/2021 09:12 GMT+7

Những công việc mưu sinh hằng ngày của phụ nữ Việt Nam trở nên đặc biệt qua cái nhìn nghệ thuật của nhà thiết kế Huỳnh Huấn (28 tuổi).

Đăng tải bộ sưu tập nhân dịp Sài Gòn “bình thường mới” và dịp 20.10 - ngày Phụ nữ Việt Nam, chàng trai Cà Mau nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Bánh tét, bánh pía là cảm hứng cho những bộ cánh lung linh, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Bánh tét, bánh pía vào váy

Anh Huấn quyết định đăng tải bộ sưu tập này vì muốn chia sẻ điều tích cực và tốt đẹp để mọi người thấy có tinh thần hơn, thoải mái hơn. Bộ sưu tập gồm 9 thiết kế, được anh lựa chọn và hoàn thành trong thời gian dài. Cả 9 thiết kế đều thể hiện chủ đề chung về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt thông qua những hoạt động đời thường, bình dị như thêu, đan chiếu, làm bánh tét, bánh pía…

Áo dài thướt tha, quyến rũ lấy cảm hứng từ bánh mì Việt Nam

“Bộ sưu tập là tổng hợp những cảm xúc bất chợt của tôi khi nhìn thấy những điều đẹp đẽ đó trên mạng xã hội hay trong cuộc sống. Từ một bức ảnh hay câu chuyện, tôi cảm nhận vẻ đẹp bên trong nó, vẽ ra một mẫu thiết kế và vô tình tất cả lại hướng về cái đẹp bình dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam”, anh Huấn chia sẻ.

Những thiết kế váy, áo dài được anh Huấn chăm chút từng đường vẽ. Mẫu nhanh nhất mất 2 ngày, có mẫu cả tuần mới ra được tạo hình ưng ý. Với nghề đan chiếu, anh Huấn chọn lọc những hoa văn nhiều màu sắc trên những tấm chiếu để tạo nên họa tiết cho bộ váy. Hay những đường xẻ và màu sắc của bánh mì lại trở thành cảm hứng cho một thiết kế áo dài thướt tha, phá cách. Hình ảnh các bà, các mẹ với đôi quang gánh đi chợ, ra đồng mang đến cảm hứng thiết kế áo bà ba, sáng tạo dự thi trong cuộc thi sắc đẹp quốc tế…

Công việc mưu sinh hằng ngày của phụ nữ Việt trở nên đặc biệt qua góc nhìn của nhà thiết kế

Mẹ và cái đẹp trong sự lam lũ

Tâm sự về những đứa con tinh thần của mình, nhà thiết kế Huỳnh Huấn nói: “Tôi thích nhất thiết kế bánh tét vì nó không chỉ là món ăn tôi yêu thích, gắn bó từ tuổi thơ cho đến giờ mà còn là hình ảnh gắn liền với quê hương xứ sở của tôi. Nhắc đến bánh tét, người ta nghĩ ngay đến những cái tết đoàn viên của người miền Tây”.

Nhà thiết kế Huỳnh Huấn

NVCC

Sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, nhà thiết kế 28 tuổi được sống trong tình yêu thương của mẹ, của bà nơi vùng quê bình dị, chất phác. “Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ quan trọng nhất. Không có mẹ cha thì không có chúng ta. Thử hỏi trên đời này, người phụ nữ nào sẽ yêu thương và thiên vị chúng ta nhất? Chắc chắn chỉ có mẹ thôi”, anh Huấn chia sẻ và bộc bạch: “Ngày 20.10, vì ở xa và vẫn còn những hạn chế trong mùa dịch nên tôi không thể về thăm gia đình và mẹ. Nhưng tất nhiên chẳng có món quà tinh thần nào ý nghĩa hơn việc nói với mẹ là: Mẹ ơi! con vẫn ổn và mọi thứ đều tốt”.

Trong làn sóng Covid-19 thứ 4, hình ảnh người phụ nữ Việt càng thêm khắc khoải trong anh. Người bà, người mẹ ở quê lo lắng, xót xa cho những đứa con đi xa, mắc kẹt tại TP. Những người mẹ mới sinh con, chưa đầy tháng hay đang mang bầu chịu đau đớn, vất vả trên những chuyến xe hồi hương, những thai phụ là F0, sinh con xong chưa kịp nhìn mặt lại phải xa cách…

“Đó có lẽ là hình ảnh người phụ nữ VN để lại cảm xúc cho tôi nhiều nhất. Khi đất nước hết dịch bệnh, tôi hay nhiều người con khác cũng sẽ còn nhớ mãi”, anh Huấn bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.