Chào đón những công dân đầu tiên năm Quý Mão 2023 ở TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
22/01/2023 08:48 GMT+7

0 giờ, ngày 22.1, tức thời khắc giao mùa giữa năm Nhâm Dần 2022 và năm Quý Mão 2023 (mùng 1 Tết Quý Mão 2023), thời gian như ngừng trôi để người dân đón khí trời linh thiêng, chào đón những công dân đầu tiên năm mới.

Ngoài đường, nhiều người đi lễ chùa. Trong các bệnh viện phụ sản như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, không khí nhộn nhịp, gấp gáp chào đón thiên thần - những công dân đầu tiên năm Quý Mão 2023 khẩn trương hơn bao giờ hết.

Thật tuyệt vời”

Khoảng khắc 0 giờ, tại phòng sinh gia đình số 1, khu B, Bệnh viện Từ Dũ, vợ chồng sản phụ Đặng Thị Nở (29 tuổi, ngụ Bình Dương) chào đón đứa con trai đầu lòng và đặt tên là Vũ Đình Minh Long.

Vợ chồng chị Nở cho biết 2 tuần trước đã khăn gói đến TP.HCM để chuẩn bị sinh.

“Vợ đã vượt cạn thành công thì hạnh phúc không còn gì bằng. Nhưng niềm vui được nhân đôi khi con sinh đúng khoảnh khắc giao thừa, điều mà trước đó gia đình không bao giờ nghĩ đến”, người cha vừa chào đón đứa con đầu lòng chia sẻ.

Hạnh phúc của gia đình trẻ

DUY TÍNH

Ở phòng sinh số 2 bên cạnh, vợ chồng anh Dương Quốc Hoàng (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) cũng chào đón đứa con gái đầu lòng và đặt tên là Dương Ngọc Vy, với ý nghĩa và mong muốn con như ngọc ngà, quý phái, hạnh phúc.

“Quá bất ngờ, không thể vui hơn”, anh Hoàng thốt lên khi con mình sinh ở khoảnh khắc giao thời.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ thăm công dân sinh lúc 0 giờ

DUY TÍNH

Ở phòng sinh số 1 khu H, Bệnh viện Từ Dũ, anh Đặng Bá Ngoạn (34 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng cho biết, trưa 30 tết vợ anh là chị Phan Vũ Bình Minh bị vỡ ối nên đưa vào bệnh viện, và không ngờ con lại sinh đúng 0 giờ.

2 vợ chồng anh Ngoạn dự kiến đặt tên con là Đặng Hoàng Phương Uyên với mong muốn con xinh xắn như loài chim uyên và học tập uyên bác.

Anh Đặng Bá Ngoạn và vợ cùng "ấp" con

DUY TÍNH

“Con đã sẵn sàng đến với gia đình và gia đình đã sẵn sàng đón nhận. Rất vui khi con đến với gia đình ở thời khắc đặc biệt ý nghĩa đầu năm mới. Đây là món quà, là lộc trời”, người cha trẻ tâm sự.

Trong khi đó, lúc 0 giờ tại phòng sinh khu A, Bệnh viện Từ Dũ, vợ chồng anh Hà Ngọc Tú, chị Phạm Thị Mai (cùng 40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) bày tỏ sự vui mừng khôn tả. Không chỉ là đón con ở khí tiết đất trời đầu năm mới, mà đôi vợ chồng này được đón đứa con thứ 3 và là con gái, vì 2 con đầu là trai.

“Thật tuyệt vời”, anh Hà Ngọc Tú hạnh phúc.

Anh Hà Ngọc Tú ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của gia đình

DUY TÍNH

Những đứa trẻ sinh khoảnh khắc 0 giờ được Bệnh viện Từ Dũ tặng quà, trong đó 2 trẻ đầu tiên được tặng chỉ vàng có hình chú mèo dễ thương.

“Mẹ tròn con vuông, các con là số 1 nên bệnh viện tặng quà, và mong muốn các con sau này trở thành công dân số 1”, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ động viên các gia đình.

Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn cho 2 gia đình sinh con trong những giây đầu tiên của khoảnh khắc 0 giờ

DUY TÍNH

Lúc 0 giờ, PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cũng thông tin, bệnh viện đã chào đón 3 công dân đầu tiên năm Quý Mão 2023, trong đó 2 ca sinh thường và 1 ca sinh mổ, với 2 bé trai và 1 bé gái.

Tất cả các con đều xinh xắn, khỏe mạnh. Bệnh viện cũng đã tặng quà cho các con.

Y bác sĩ trực chiến sẵn sàng để “mẹ tròn con vuông”

Trong khi đó, ở phòng Cấp cứu, Bệnh viện Từ Dũ, điều dưỡng Phan Thị Mỹ Tiên vừa tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vừa cho hay, 19 năm vào nghề nhưng đã có 12 năm trực giao thừa, và đã thành thói quen. Nó như niềm vui và được tiếp sức do những công dân đầu tiên mỗi đầu năm mới mang lại, mọi khó nhọc đều tan biến.

Còn nữ hộ sinh Nguyễn Hiệp Hôn trực ở khu B cũng cho biết vào bệnh viện được 5 năm nhưng đã trực đêm giao thừa lần thứ 2.

“Trực giao thừa cảm giác vui, háo hức vì chứng kiến những thiên thần chào đời ở khoảnh khắc rất đặc biệt, rất thiêng liêng”, nữ hộ sinh nói.

Ca trực đêm giao thừa ở Bệnh viện Từ Dũ

DUY TÍNH

Còn bác sĩ Bùi Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Tôi có khoảng 20 năm làm việc tại bệnh viện, nhưng trực trong đêm giao thừa chỉ đôi lần. Một em bé sinh ra đã là điều đặc biệt, sinh đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì cảm xúc lại càng đặc biệt hơn.

Tết năm nay, ngoài việc đảm bảo tốt về chuyên môn sản phụ khoa, chúng tôi cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ thu dung điều trị Covid-19 khi Sở Y tế TP.HCM điều động, trong tình huống có biến chủng mới".

Trong đêm 30 Tết Quý Mão 2023, Bệnh viện Từ Dũ có tổng cộng 365 nhân viên y tế trực, trong đó có 55 bác sĩ và 285 điều dưỡng. Có 36 thai phụ dự sinh vào đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ. Khoảng khắc giao thừa có 5 ca sinh, 4 ca sinh thường (2 trai, 2 gái) và 1 ca sinh mổ (song thai gái).

Mùng 1 tết: Nhìn lại năm Nhâm Dần, đón năm mới Quý Mão nhiều hy vọng mới

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, trong năm 2022, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận sinh 50.000 ca, giảm khoảng 20% so với năm 2021 (giảm khoảng 10.000 ca).

Nhưng năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, như kỹ thuật phẫu thuật trong bào thai, xử lý hội chứng truyền máu trong song thai.

Các bé bị tràn dịch màng phổi, màng bụng, bệnh viện cũng tiến hành chọc hút trong bào thai để xử lý.

Ngoài ra, việc chữa mô buồng trứng với phụ nữ hiếm muộn, các vấn đề về di truyền, chẩn đoán trong bào thai của bệnh viện cũng có nhiều phát triển.

"Muốn phát triển thì cần có nguồn nhân lực, mong muốn năm Quý Mão 2023 sẽ đón nhận nhiều công dân hơn năm cũ", bác sĩ Trần Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.