‘Cháy vé’ xem những đứa trẻ của bầu Đức chứng tỏ thương hiệu HAGL

16/04/2022 08:44 GMT+7

Hôm nay 16.4, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu trận đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League 2022 trên sân vận động Thống Nhất. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh khán giả xếp hàng dài trước các cổng bán vé quanh sân Thống Nhất và “cháy vé”.

Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân: đã lâu sân Thống Nhất mới có được những trận đấu quốc tế mà không phải là những trận đấu hay giải giao hữu mà là giải đấu chính thức cấp châu lục; khán giả háo hức sau 2 năm bóng đá bị gián đoạn bởi đại dịch covid, nhưng trên hết, khán giả đến vì Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Xem Tuấn Anh "bắn" tiếng Anh lưu loát khi đại diện HAGL họp báo AFC Champions League

Mùa bóng 2021, khi Saigon FC – hiện tượng của V-League 2020 tiếp HAGL trong trận đấu khai mạc V-League 2021, số lượng vé được phép phát hành do ảnh hưởng dịch Covid cũng bán hết sạch. Trước đó, HAGL đi đến đâu cũng được người hâm mộ cả nước chào đón. Nói không quá, HAGL là đội duy nhất ở Việt Nam, có cổ động viên yêu mến ở khắp các sân cỏ trên cả nước.

Khán giả xếp hàng mua vé xem HAGL

Ngọc linh

HAGL được yêu mến không đơn thuần với lứa đầu tiên Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… mà truyền thông cả nước đã nói quá nhiều suốt từ năm 2013 khi thế hệ này bùng nổ ở Giải U-19 Đông Nam Á cho đến tận lúc này, mà trên hết, người hâm mộ yêu rồi đến với HAGL vì một người, đó là ông Đoàn Nguyên Đức!

Cũng không cần nói nhiều về ông Đức, nhưng chỉ riêng việc ông Đoàn Nguyên Đức là người đầu tiên được gọi là ông Bầu của bóng đá Việt Nam thời đổi mới từ đầu những năm đầu thế kỷ 21 là đủ để nói về giá trị của bầu Đức. Đáng trân trọng hơn, 20 năm qua, bầu Đức cũng là người duy nhất dành một tình yêu tuyệt đối, vô điều kiện cho HAGL và bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức và những đứa trẻ của mình ở sân Thống Nhất mùa giải trước

Khả Hòa

Bầu Đức đầu tư bóng đá mạnh mẽ nhất, bài bản nhất ở Việt Nam khi trên đỉnh cao thương trường thì không có gì đáng nói ở một con người yêu bóng đá nồng nàn. Nhưng trong gian khó, bầu Đức bạc đầu vì kinh doanh vẫn không từ bỏ bóng đá, vẫn yêu, vẫn đầu tư không chỉ cho HAGL mà còn cho cả bóng đá Việt Nam qua thực tế mời rồi trả lương cho ông Park Hang-seo để tạo nên cú hích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà – đó mới là điều đáng quý, đáng trân trọng.

Bầu Đức và HLV Kiatisak

HAGL

Không có ai trên đời là người hoàn hảo. Bầu Đức cũng thế, đơn giản vì ông không phải là Thánh. Nhưng cái tâm của ông Đoàn Nguyên Đức, người giương cao ngọn cờ làm bóng đá tử tế, làm bóng đá sạch; người tiên phong làm bóng đá trẻ gắn liền với học vấn, văn hóa; người mở ra trào lưu mời cầu thủ nước ngoài chất lượng cao qua bản hợp đồng Kiatisak; người đem lại sức sống mới cho bóng đá Việt Nam qua Học viện HAGL JMG Arsenal; người đem lại niềm vui vô bờ bến cho người dân Việt Nam khi mời được HLV Park Hang-seo để mở ra thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam đạt những thành tích cao nhất trong lịch bóng đá nước nhà, chắc chắn người hâm mộ HAGL và bóng đá Việt Nam không bao giờ quên.

Khán giả đông mua vé xem HAGL

Ngọc linh

Bầu Đức như thế làm sao người hâm mộ không thương, không trân quý và không đến với HAGL cho dù ai cũng biết khoảng cách về trình độ với các CLB hàng đầu châu lục vẫn còn khá lớn không thể đòi hỏi thành tích của các CLB Việt Nam phải sáng ngang tầm. Người hâm mộ chiều nay và những ngày từ nay đến 1.5 đến sân Thống Nhất đông không phải chỉ là chuyện thắng thua mà đơn giản vì tỏ lòng biết ơn và yêu quý bầu Đức cũng như những đứa trẻ của ông đã tận hiến hết mình cho bóng đá nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.