Check-in nơi sông và núi 'xích' lại gần nhau ở Huế

23/01/2023 07:32 GMT+7

Huế có nhiều đồi thông tự nhiên đẹp ngút ngàn, nhưng khi đứng trên đồi Vọng Cảnh, phóng tầm mắt nhìn bao quát, mới thấy một Huế rất khác. Đẹp cổ kính, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.

Ngày đầu năm xuân Quý Mão, trong khi các điểm vui chơi giải trí tại khu vực trung tâm thành phố Huế đông đúc, nhộn nhịp thì khu đồi Vọng Cảnh lại vắng lặng, sạch sẽ và đẹp đến nao lòng.

Nhiều người ví von đồi nằm ở nơi sông và núi xích lại gần nhau để tạo ra một không gian sơn kỳ thủy tú. Tác giả Trần Kiêm Đoàn, một người con của Huế, viết trên Tạp chí Sông Hương năm 2008, rằng "đứng trên đồi Vọng Cảnh, nhìn xuống ngã ba sông Hương ẩn hiện trong khói sóng và cảm nhận có một Huế trầm lặng đang lẩn khuất miên man sau màn sương xa tắp dưới kia..."

HOÀNG HY

Thời điểm thích hợp nhất để lên đồi là lúc hoàng hôn. Tại thời khắc đó, du khách mới thấy hết vẻ đẹp lung linh huyền ảo của dòng Hương, màu xanh sẫm đầy ma mị của núi rừng. Chiều mùng 1 tết, khi chúng tôi có mặt ở đây là lúc trời đã tắt nắng, nhưng vẫn bị vẻ đẹp đầy mê hoặc cuốn hút

HOÀNG HY

Đồi Vọng Cảnh Huế nằm giữa một khúc uốn mềm mại, dịu dàng, hấp dẫn của dòng sông Hương, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, về hướng tây nam. Chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương, nằm ở vị trí rất độc đáo, giữa vùng lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn, đối diện có điện Hòn Chén. Ý nghĩa của Vọng Cảnh có lẽ cũng xuất phát từ đó

HOÀNG HY

Đúng như tên gọi, từ ngọn đồi này du khách có thể cảm được nét đẹp cổ kính, không gian thiên nhiên rộng lớn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của cố đô.

Nhiều người ví von đây là “thiên đường thực để sống ảo”. Bộ phim “Mắt biếc” cũng chọn ngọn đồi này để lấy bối cảnh. Thế nên, sau “cây cô đơn” ở làng Hạ Lang (huyện Quảng Điền) - cũng 1 trong bối cảnh của phim “Mắt biếc” - đồi Vọng Cảnh là điểm được nhiều du khách tham quan, giới trẻ đến check-in nhiều hơn

HOÀNG HY

Đáng lưu ý, trên đỉnh đồi còn hoang sơ, có mấy lô cốt được xây dựng từ trước năm 1975, nay rêu phủ xanh rì, tường xây đã bong tróc theo thời gian...

Đoàn du khách trẻ người Pháp tham quan đồi Vọng Cảnh, điểm cao rất quan trọng, có thể nhìn bao quát được sông Hương, vùng xung quanh...

HOÀNG HY

Du khách nước ngoài thích thú khám phá đồi Vọng Cảnh

HOÀNG HY

Một số gia đình đưa con cái lên chơi

HOÀNG HY

Những đứa trẻ thỏa sức chạy nô đùa quanh đồi không biết mệt

HOÀNG HY

Đi tìm nhặt quả thông khô

HOÀNG HY

Em Nguyễn Công Luân (học sinh lớp 7 trường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được ba mẹ đưa lên đồi chơi. Em thấy rất thích vì nơi đây rộng rãi chạy thoải mái. Quả thông thì rất thơm"

HOÀNG HY

Quanh đồi có nhiều lối đi uốn lượn giúp du khách dễ dàng tham quan

hoàng hy

Trong quá khứ, cách đây gần 20 năm, một dự án xây dựng khu khách sạn - nhà hàng - giải trí trên đồi Vọng Cảnh "suýt" được triển khai sau khi đã có chủ trương của lãnh đạo tỉnh tại thời điểm đó. Tuy nhiên, dự án đã bị người dân, nhà nghiên cứu, những người yêu Huế phản đối kịch liệt. Họ cho rằng, không nên làm du lịch theo lối xóa sổ một tặng vật của đất trời như vậy, lại phải hy sinh lớn về môi trường... May mắn thay, dự án đã không được triển khai. Nhờ vậy, người dân Huế và du khách đến Huế ngày nay vẫn còn có được nơi đẹp nhất để ngắm sông Hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.