Chelsea hay nhất sẽ tiếp M.U tan hoang nhất

28/11/2021 07:57 GMT+7

Chưa bao giờ Chelsea và M.U đụng độ nhau ở Premier League giữa cơ man những chỗ tương phản rõ ràng như lúc này. Vẫn có xác suất để M.U thắng. Nhưng xác suất ấy tương đương khả năng Chelsea “thắng bằng tỷ số quần vợt”.

Sự tương phản rõ ràng Premier League chỉ mới trải qua 12 vòng nhưng Chelsea, đang dẫn đầu, đã hơn M.U 12 điểm với khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng.

Nguyên nhân sâu xa khiến Manchester United tin tưởng HLV ít nổi tiếng Ralf Rangnick

Một Chelsea thắng 5 trong 6 vòng gần đây chuẩn bị tiếp một M.U (23 giờ 30, ngày 28.11) thua 6 trong 8 vòng gần nhất. Khác biệt như ngày và đêm về mặt phong độ thật ra chỉ mới là xuất phát điểm, cho một chuỗi những tương phản lớn giữa đôi bên. Thậm chí, ngay cả chi tiết hiếm hoi có thể cho là tương đồng, thì thật ra cũng tương phản hoàn toàn.

Khát vọng ghi bàn vào lưới M.U, đội bóng đã ruồng bỏ mình là động lực lớn cho Lukaku (đứng)

Reuters

Đấy là cách thay HLV, mà hệ quả trước mắt là Chelsea đang được dẫn dắt bởi một trong những HLV hay nhất thế giới, trong khi M.U vẫn coi như chưa có HLV trong trận đấu này. Thomas Tuchel đến Chelsea để vực dậy đội này, vươn lên top 4 và đoạt luôn chức vô địch Champions League, chỉ trong vài tháng! Ngược lại, giới điều hành M.U là những người cuối cùng trên thế giới thấy rằng họ phải sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Và sau khi thay Solskjaer, M.U phải loay hoay làm đến 3 việc cùng lúc: chọn Michael Carrick làm HLV lâm thời; chọn Ralf Rangnick làm HLV ngắn hạn; trong lúc vẫn đang cố tìm một HLV dài hạn.

Ngắn hạn (đến hết mùa bóng) có nghĩa Rangnick vẫn là HLV chính thức. Nhưng trước mắt, Carrick sẽ dẫn dắt M.U trong trận gặp Chelsea. Ban đầu, có tin cho rằng Carrick… không ưa Rangnick. Chỉ đến khi chuyện Rangnick trở thành HLV ngắn hạn là rõ ràng, Carrick mới chịu mở miệng. Ông nói rằng các cầu thủ M.U sẽ tự điều chỉnh theo triết lý bóng đá của Rangnick.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Premier League:

28.11, 21 giờ: Burnley - Tottenham: Tottenham chấp nửa, thắng 8

Man.City - West Ham: Man.City chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

23 giờ 30: Chelsea - M.U: Chelsea chấp 1 trái, thắng 8

- Serie A:

28.11, 21 giờ: AC Milan - Sassuolo: AC Milan chấp 1 trái, thắng 9

29.11, 0 giờ: AS Roma - Torino: AS Roma chấp nửa, một, thắng 9

- La Liga:

29.11, 3 giờ: Real Madrid - Sevilla: Real Madrid chấp nửa, một, thắng 9

- Ligue 1:

28.11, 19 giờ: Saint Etienne - PSG: PSG chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Thật thế ư? Hay chính Carrick không hiểu logic bóng đá? Xưa nay chỉ có chuyện Pep Guardiola thay thủ môn và hậu vệ xoành xoạch, cho đến khi nào xác định được những cầu thủ có đặc điểm chuyên môn trùng khớp với triết lý của mình. Chỉ thấy Jurgen Klopp kiên nhẫn theo đuổi suốt 1 năm rưỡi, cho đến khi mua được Van Dijk thì thôi, chứ ông không chọn trung vệ khác (khi chưa mua được Van Dijk), vì chỉ có Van Dijk phù hợp với triết lý của ông. Chứ xưa nay chưa thấy hơn 20 cầu thủ trong một đội bóng - bất kể thuộc loại gì - phải tự thay đổi để trở nên phù hợp với HLV mới, như Carrick nói về M.U trong những ngày sắp tới, do Rangnick huấn luyện. Nhanh chóng thay đổi thế nào được, nhất là với Ronaldo ở tuổi 36 (chẳng hạn). Mặt khác, các cầu thủ M.U sẽ cố gắng thay đổi đặc điểm chuyên môn của chính mình, chỉ để phù hợp với một HLV sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa?

Carrick lại phải bám víu Ronaldo để hy vọng

Nói chuyện đã “phản khoa học” như thế, thì Carrick làm sao có đủ trình dẫn dắt M.U thành công? Trừ phi ông cố ý “nói đểu”, như một cách tỏ thái độ trong màn tiếp đón nhân vật Rangnick mà ông không ưa! Vả lại, dù sao thì Carrick cũng vừa có công đem về trận thắng Villarreal, giúp M.U đi tiếp ở Champions League, trong tư cách đội đầu bảng. Ít ra, đấy cũng là vũ khí tinh thần hết sức lợi hại. Carrick có yếu kém thế nào thì cũng như Solskjaer là cùng (muốn kém hơn Solskjaer cũng khó). Vậy mà khi làm HLV lâm thời, Solskjaer đã lèo lái M.U vững vàng, thắng như chẻ tre, từ Premier League đến Champions League!

Đấy là chi tiết duy nhất làm cho chuyện thành bại của M.U, riêng trong trận này, là khó đoán. Carrick đang có một sự thanh thản, trái ngược hoàn toàn với tình trạng luôn phải chịu áp lực nặng nề của mọi đồng nghiệp trong bóng đá đỉnh cao.

Nhưng tất nhiên, Chelsea khác hẳn với Cardiff, Huddersfield, Bournemouth… những đối thủ đầu tiên mà Solskjaer liên tiếp chiến thắng khi tạm dẫn dắt M.U năm nào. Không chỉ dẫn đầu Premier League, Chelsea còn là đội bóng mạnh nhất châu Âu trong lúc này, như nhận xét cách đây vài ngày của hậu vệ Juventus Leonardo Bonucci. Dù không thể định dạng M.U thì tóm lại, đấy là đối thủ như thế nào, Thomas Tuchel vẫn phải nghĩ ra cách để Chelsea chiến thắng. Đây là trận đấu mà, trên sân nhà, Chelsea mạnh nhất xưa nay sẽ tiếp một M.U “tan hoang” nhất từ khi Premier League ra đời. Vẫn có xác suất để M.U của Carrick, trong hoàn cảnh không có gì để mất, bất ngờ chiến thắng. Nhưng xác suất để Chelsea chẳng những thắng mà còn thắng đậm (bằng tỷ số của môn quần vợt chẳng hạn), cũng cao chẳng kém!

Nếu như Romelu Lukaku hoàn toàn bình phục và ra sân trong đội hình chính của Chelsea, anh sẽ là một trong hai cầu thủ đặc biệt đáng xem. Khát vọng ghi bàn vào lưới đội bóng đã ruồng bỏ mình là động lực lớn cho Lukaku. Cầu thủ đáng xem còn lại dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo. Anh luôn là như vậy: sẵn sàng bùng nổ để có bàn thắng, trước tiên là vì danh dự cá nhân, của một siêu sao luôn thấy thành tích cá nhân là quan trọng. Ngày mai (đêm 29.11), sẽ diễn ra gala trao Quả bóng vàng của France Football. Càng có lý do để Ronaldo quyết tâm gây ấn tượng sâu đậm, để thiên hạ phải nhớ, phải nói về mình. Đội bóng trong tay Carrick lại phải bám víu Ronaldo để hy vọng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.