Vào ngày 9.9, Tòa án Cấp cao Singapore đã bác bỏ yêu cầu của ông Chander Agarwal, Tổng giám đốc của Công ty TCI Express. Trong đơn kiện, ông Agarwal lập luận các khoản tiền đã chi cho bạn gái cũ Felicia Lee (ở Singapore) là những khoản vay cần được hoàn trả, theo báo The Straits Times.

Quang cảnh tòa nhà Tòa án Tối cao Singapore vào năm 2016
Ảnh: Reuters
Trong phán quyết bằng văn bản, thẩm phán cấp cao Lee Seiu Kin phán quyết rằng phần lớn các khoản tiền này là quà tặng mà ông Agarwal tự nguyện dành cho cô Lee.
Các khoản chi bao gồm 206.000 SGD thanh toán qua thẻ tín dụng, 129.000 SGD cho các chuyến du lịch nước ngoài, 17.000 SGD thuê chuyên gia phong thủy cho căn hộ của cô Lee và 30.000 USD học phí cho chương trình đào tạo quản lý cấp cao của Đại học Stanford (Mỹ) và Đại học Quốc gia Singapore.
Cũng theo thẩm phán, ông Agarwal đã không chứng minh được việc mình từng đưa cho cô Lee 2 khoản tiền khác, trong đó có 50.000 SGD mà ông khẳng định là đã cho cô này vay để trả nợ cho công ty cũ của cô. Thẩm phán nói thêm rằng ông Agarwal không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ này đã đề nghị vay các khoản tiền hoặc đồng ý hoàn trả cho ông.
Cô Felicia Lee là cựu tiếp viên hàng không, sau đó chuyển sang làm đại lý bảo hiểm và nhân viên kinh doanh thiết bị y tế.
Họ gặp nhau trên một chuyến bay vào năm 2019. Sau đó, ông Agarwal đã chủ động liên hệ với cô Lee qua Facebook và hai người bắt đầu gặp nhau. Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào tháng 9.2022 nhưng chia tay vào tháng 12.2023 sau khi ông nghi ngờ cô ngoại tình. Ông đã đệ đơn kiện vào tháng 3.2024.
Ngay cả trước khi mối quan hệ bắt đầu, ông Agarwal đã tặng cô Lee nhiều món quà xa xỉ. Ông từng thuê xe limousine đưa cô về nhà sau bữa tối, mua cho cô những món đồ hiệu và chi trả gần như toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch châu Âu của hai người, theo The Straits Times.
Bình luận (0)