Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Chiến thắng vượt qua chính mình tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
23/02/2023 19:19 GMT+7

Thầy trò đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM mừng... hết lớn sau chiến thắng ngược dòng trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn 2-1 chiều 23.2. Đây là lần đầu tiên họ tham dự một giải đấu lớn và quy mô.

Ít ai biết, đây cũng là chiến thắng đầu tiên mang tính lịch sử của phong trào bóng đá Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM. Đội chỉ mới tập hợp các cầu thủ thời gian gần đây và dự giải. Họ tập trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng hôm 16.2 ngay trước vòng loại khu vực TP.HCM giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cũng là lần đầu tiên được tập trên sân bóng 11 người.

Chiến thắng vượt chính mình tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

ĐỘC LẬP

Đội tân binh của làng bóng đá sinh viên TP.HCM này ngay trận ra mắt tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, đã nhận ngay trận thua rất đậm với tỷ số tới 1-7 trước đối thủ mạnh đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Dù vậy, thầy trò HLV Ngô Quang Nhịp không lấy làm buồn. "Không có gì tốt bằng khi được thi đấu tại một giải uy tín như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM phát triển phong trào bóng đá. Năm nay chúng tôi có thể nhận các trận thua đậm, nhưng qua đó các cầu thủ sẽ tiến bộ dần để lần dự các năm sau được tốt lên", HLV Ngô Quang Nhịp nói.

Đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho thấy sự tiến bộ của mình trong trận thắng đội ĐH Quốc tế Sài Gòn, khi luôn thi đấu với tinh thần cao nhất và không bỏ cuộc. Họ đã lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1 trong niềm vui lớn của các CĐV sinh viên đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ủng hộ.

Chiến thắng vượt chính mình tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

CĐV đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

ĐỘC LẬP

Vượt đường dài đi cổ vũ, vỡ òa khoảnh khắc chứng kiến con trai ghi bàn quyết định

Tương tự, đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cũng chơi đầy cố gắng. Ở trận ra quân họ để thua đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 0-2, nhưng đã khiến đối thủ rất mạnh này phải đến phút bù giờ hiệp 1 mới ghi được bàn mở tỷ số trước khi ấn định chiến thắng trong hiệp 2.

Ở trận gặp đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, thầy trò HLV Phạm Tuấn Đạt của đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã được hưởng niềm vui ăn mừng bàn thắng do cầu thủ Quốc Đại ghi phút 15.

HLV Phạm Tuấn Đạt ăn mừng bàn thắng cũng quên luôn là đã chạy vào trong sân khiến bị trọng tài nhắc nhở. "Thông cảm, mừng quá", HLV Phạm Tuấn Đạt nở nụ cười tươi trả lời vị trọng tài. Tuy nhiên, đáng tiếc chung cuộc đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã để thua ngược 1-2.

Chiến thắng vượt chính mình tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (áo vàng) đã chơi đầy cố gắng

ĐỘC LẬP

HLV Phạm Tuấn Đạt nói: "Hơi tiếc. Ở hiệp 1, các em bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Nếu dẫn 2-0 thì tốt biết mấy. Đội bạn cũng chơi đầy cố gắng. Với chúng tôi, thắng thì tất nhiên là vui, nhưng bại không bao giờ nản. Chúng tôi tiếp tục cố gắng thi đấu tốt nhất ở trận cuối vòng bảng. Cơ hội thi đấu tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam luôn quý giá với các cầu thủ. Mỗi trận đấu đều giúp các cầu thủ trưởng thành về nhiều mặt. Sau trận thua đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, ban huấn luyện chúng tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ, nhắc nhở và chỉ những chỗ sai cần khắc phục, để cố gắng cao nhất thi đấu tốt hơn ở trận sau".

Với phương châm mỗi trận đấu đều là cơ hội để thể hiện, một số đội khác tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam dù cũng bị loại sau 2 trận thua, nhưng vẫn đang hết sức nỗ lực ở trận còn lại của vòng bảng thi đấu với tinh thần cao nhất.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 23.2: HUTECH ngược dòng ngoạn mục | Ngoại binh Lào tiếc nuối sau trận thua

Chiến thắng vượt chính mình tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.