Những ngày qua, các đoạn clip ghi lại cảnh một con chó biết làm toán tên Bé Dâu (giống cái) ở xã Sông Đốc, Cà Mau thu hút cả triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước sự lanh lợi của con chó thông minh này và tò mò về danh tính người chủ đã huấn luyện nó.
Biết làm toán cộng, trừ bằng cách... xá lạy
Trong các đoạn clip được đăng tải, khi người đàn ông ôm con chó ngồi trên đùi và đưa ra câu hỏi: "2 cộng 2 bằng mấy Dâu!?", con chó lập tức chạm 2 chân trước vào nhau, nâng lên hạ xuống như vái lạy đúng 4 cái. Thấy vậy, người phụ nữ đứng quay phim cười tươi: "Dữ à, 2 cộng 2 xá 4 cái".

Khách đến quán chị Hà uống nước thích thú, tò mò hỏi các bài toán cộng, trừ để xem Bé Dâu làm toán
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Người đàn ông hớn hở thử thách tiếp: "2 cộng 3 coi", con chó tiếp tục xá liên tục 5 cái. Chưa dừng lại, người chủ ra đề khó hơn: "Làm tính trừ coi. 10 trừ 4 bằng mấy, suy nghĩ coi, hơi khó, suy nghĩ đi". Sau một chút chần chừ, con chó lại tiếp tục chạm 2 chân trước, nâng lên hạ xuống đúng 6 nhịp để cho ra đáp án chính xác. Khi người quay phim hỏi con chó có biết làm toán nhân, chia không, người đàn ông cười đáp chưa dạy.
Các đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận về "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng vì sự thông minh, lanh lợi của Bé Dâu.
Mua vì "duyên"
Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Lê Thị Trúc Hà (ở Ấp 3, xã Sông Đốc, Cà Mau), chủ nhân của Bé Dâu, xác nhận con chó này thuộc sở hữu của gia đình chị. Chị Hà cho biết gia đình làm nghề bán nước mía. Cách đây hơn 2 năm, con gái chị đi giao đồ cùng cha thì thấy một bầy chó mới đẻ. Vì quá thích bé chó lanh lợi này nên cháu đã xin mẹ mua bằng được làm quà sinh nhật, chấp nhận không cần tổ chức tiệc hay quà cáp khác.
Lúc mua về, cún con này mới được hơn 20 ngày tuổi, nặng vỏn vẹn 600 gram nhưng có giá cao hơn các con chó khác trong bầy vì từ nhỏ đã bộc lộ sự khôn ngoan. Con gái chị Hà đặt cho nó cái tên là Bé Dâu.

Bé Dâu quấn quýt bên chị Hà
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Nói về cơ duyên Bé Dâu biết làm toán, chị Hà chia sẻ: "Cách đây một năm, khi cha chồng chị mất, mọi người đến cúng bái, xá lạy thì nó nhìn thấy và tự học theo. Từ đó, hễ bảo xá là nó xá".
Thấy con chó hiểu chuyện, anh Nguyễn Thanh Triệu (chồng chị Hà) bắt đầu thử giơ 2 ngón tay lên hỏi đây là số mấy thì Bé Dâu xá 2 cái. Từ đó, anh Triệu rảnh rỗi lại dạy nó làm các phép tính cộng trừ đơn giản (từ 1 đến 10) bằng cách đếm số nhịp xá chân.

Con gái chị Hà cùng cùng Bé Dâu chụp hình lưu niệm
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Trước một số ý kiến hoài nghi người ôm có hành vi "bóp" hay tác động vật lý để con chó ra dấu, chị Hà phủ nhận và khẳng định Bé Dâu làm hoàn toàn theo tiếng hiểu: "Không có bóp gì hết. Mà có bóp mà nó hiểu để làm được như vậy thì cũng đã là quá thông minh rồi. Nhiều khi kêu nó làm nhiều quá, tối đến nó còn ra đứng trước mặt chồng tôi sủa kênh kênh cái mặt như kiểu cằn nhằn vì ban ngày bắt làm nhiều, mắc cười lắm".
Trợ thủ "gọi khách" cho quán nước mía
Chị Hà cho biết thêm, không chỉ biết làm toán, Bé Dâu rất nề nếp và biết phụ giúp gia đình. Từ nhỏ đến lớn, Dâu tuyệt đối không bao giờ đi vệ sinh trong nhà hay chỗ ngủ. Hôm nào trong người không khỏe, nó sẽ sủa lớn để báo chủ mở cửa cho ra ngoài. Có hôm chủ quên tắt đèn ngủ ở phòng ngoài, Dâu cũng sủa um sùm cho đến khi chị Hà ra tắt đèn mới chịu vào nệm nằm im ru ngủ đến sáng.

Chị Hà cho hay, không chỉ biết làm toán, Bé Dâu còn là một bé chó rất nề nếp và biết phụ giúp gia đình
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Đặc biệt, Bé Dâu còn biết "canh khách" phụ chị Hà bán nước mía. "Nhà tôi bán nước mía, đông khách lắm. Những lúc vắng khách tôi chạy ra sau lấy đồ, Dâu ngồi đằng trước thấy có khách dừng xe là chạy ngay ra sau sủa báo hiệu cho mình biết để chạy ra đón khách. Nó y như con người vậy, nói gì cũng hiểu hết trơn", chị Hà tự hào kể.

Anh Nguyễn Thanh Triệu dạy Bé Dâu làm toán
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Mấy ngày nay, khi các đoạn clip của Bé Dâu do người hàng xóm quay lại bỗng dưng "viral" trên mạng, rất đông khách du lịch xa gần, có cả khách từ TP.HCM đã ghé vào quán nước mía Mỹ Tho của nhà chị Hà để tận mắt chứng kiến Bé Dâu làm toán. Nhiều người mến mộ còn tặng quà, đồ ăn cho con chó biết làm toán này.
Bình luận (0)