Chợ đêm Phú Quốc đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Nhâm Dần

05/02/2022 09:28 GMT+7

Dù mới mở cửa khoảng 50% số gian hàng, nhưng các tiểu thương chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã đón lượng khách kỷ lục trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Du khách chen chân

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào tối mùng 3 và mùng 4 tết, lượng xe ô tô từ các ngã đường đổ về chợ đêm Phú Quốc đông nghẹt. Các xe nối đuôi nhau hàng trăm mét, chỉ có thể di chuyển rất chậm mới qua được các trụ đèn tín hiệu giao thông.

Du khách chụp ảnh check-in ở cổng chợ đêm Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Tại khu vực ngã năm, cổng chợ đêm Phú Quốc, lúc nào cũng có hàng trăm du khách chụp ảnh check-in với cổng chợ (cổng vào đường Lý Tự Trọng). Nhiều du khách chờ lâu sốt ruột nên đành phải chụp ảnh check-in với cổng chợ vào đường Nguyễn Trãi, dù đây không phải phải là cổng chính.

Lượng xe ô tô từ các ngã đổ về chợ đêm lúc nào cũng nhiều

HOÀNG TRUNG

Các quán nước ở khu cổng chợ cũng luôn có một lượng khách “khủng”, ngồi kín cả lề đường, có lúc còn tràn ra lòng đường đến 2 - 3 m. Khu vực này cũng có rất nhiều ô tô và taxi đậu kín hai bên tuyến đường 30/4 kéo dài đến trụ sở UBND thành phố.

Du khách bên gian hàng hải sản tự chọn

HOÀNG TRUNG

Trên tuyến đường Lý Tự Trọng (chỉ dài chừng 200 m), du khách chen chân nhau để tham quan chợ đêm. Nhiều du khách rất thích thú với những món ăn đường phố tại đây như kem khói, kem cuộn, kẹo chỉ hay nước thốt nốt, nước mủ trôm... Đây là những món ăn ít tốn tiền và có thể vừa đem theo thưởng thức trong quá trình tham quan chợ.

Du khách hứng thú với món kem cuộn

HOÀNG TRUNG

Chấp nhận chờ đợi để được thưởng thức món kẹo chỉ

HOÀNG TRUNG

Tiến vào trong một chút, do có nhiều quán ăn chưa mở cửa bán nên những quán mở bán rất đông khách. Từng đoàn khách vào quán rất đông người nên nhân viên quán cũng phải chạy hết “công suất” để sắp chỗ và phục vụ thức ăn cho khách.

"Biển người" ở chợ đêm Phú Quốc tối mùng 4 tết

HOÀNG TRUNG

Quán chịu giảm chút lãi chứ không tăng giá

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Trần Tấn Phước, chủ quán ăn Huy Bảo, vui vẻ cho biết trong mấy ngày tết quán ông rất đông khách. Mỗi ngày, cứ khoảng 17 giờ, khách bắt đầu đến và khoảng 30 phút sau là quán đầy khách. Lượng hải sản ông nhập hằng ngày bán đến khoảng hơn 21 giờ là hết hàng.

Du khách chọn hải sản

HOÀNG TRUNG

"Khách đông, tôi rất vui nhưng cũng có chút khó khăn vì tìm nhân viên phục vụ dịp tết hơi khó. Phần lớn, các cháu phục vụ đã về quê trước đó chưa kịp quay trở lại do dịch, số lượng phục vụ hiện tại cũng rất khó tuyển và trong dịp tết phải trả lương cao hơn ngày thường. Thế nhưng, quán cũng cố gắng giữ giá cả tốt nhất để du khách được thưởng thức những món hải sản của đảo ngọc", ông Phước chia sẻ và cho biết thêm những ngày tết, tuy các cơ sở cung ứng hải sản tăng giá nhưng ông đành chịu giảm chút lãi chứ không tăng giá so với ngày thường.

Giá hải sản có tăng nhưng chủ quán chịu giảm chút lãi chứ không tăng giá đối với du khách

HOÀNG TRUNG

Phấn khởi chia sẻ cùng chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hoạt, chủ 2 cửa hàng thời trang trong khu vực chợ đêm Phú Quốc, cho biết trong 6 năm gần đây anh kinh doanh ở chợ này, đây là lần đầu tiên có một lượng khách “khủng” như vậy. Có thể nói là kỷ lục trong 6 năm qua. “Tôi nhận định những du khách lần này là những người có nhiều tiền, chịu ăn, chịu mua sắm, nói chung là chịu chi vì vậy mấy hôm nay cửa hàng tôi bán cũng khá khá”, anh Hoạt chia sẻ và cho biết cũng gặp chút khó khăn về nhân viên như quán ăn ông Phước.

Theo anh Hoạt, mỗi cửa hàng của anh thường phải có khoảng 5 nhân viên bán hàng. Mỗi nhân viên làm việc từ 16 giờ - 23 giờ với mức lương từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/người/ngày. “Dịp tết này, tìm nhân viên không ra nên cửa hàng chỉ còn 2 - 3 nhân viên đứng bán. Những ngày này, tiền lương nhân viên phải trả gấp 5 lần bình thường mà vẫn tìm không ra người, đó là chưa nói tới hứa hẹn còn tiền lì xì nữa”, anh Hoạt nói.

Trong khi hàng ăn và thời trang đông khách thì các cửa hàng trang sức và quà lưu niệm có vẻ khá vắng. Quản lý một cửa hàng trang sức - quà lưu niệm cho biết là khách tham quan chợ trong những ngày tết rất đông, nhưng họ chỉ đi dạo, ăn uống và mua quần áo rồi về, ít mua quà lưu niệm. “Khách đông thật, nhưng họ chỉ ăn uống thôi, cũng có nhiều khách vào cửa hàng nhưng chỉ đảo một vòng nhìn ngắm hàng hoá rồi đi ra”, người quản lý này nói.

Ngoài chợ đêm Phú Quốc, nhiều khu du lịch ở thành phố đảo như: cáp treo, Safari… đều chật cứng du khách. Bên cạnh đó, tour tham quan các đảo ở quần đảo An Thới cũng được rất nhiều du khách lựa chọn.

Du khách xếp hàng dài chờ lên cáp treo

HOÀNG TRUNG

Du khách tham quan tour các đảo ở quần đảo An Thới bằng cano

HOÀNG TRUNG

Du khách đứng kín tại "thành phố không ngủ".

HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 31.1 đến 6.2 (tức 29 đến mùng 6 tết), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón tổng cộng 368 chuyến bay. Đặc biệt, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tết, mỗi ngày cảng này đón hơn 60 chuyến bay, trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.