Chó dữ thả rông trong hẻm ở TP.HCM: Người dân không dám ra đường

14/03/2026 13:25 GMT+7

Tại một con hẻm ở phường Thuận An (TP.HCM), chó dữ thả rông nhiều lần tấn công người đi đường khiến người dân lo lắng, không dám ra khỏi nhà.

Tình trạng chó dữ thả rông tại hẻm 10, đường Hưng Định 18 (khu phố Hưng Phước, phường Thuận An, TP.HCM) đang khiến nhiều hộ dân tại đây cảm thấy bất an.

Theo phản ánh của người dân, 2 con chó dữ của 1 hộ gia đình tại đây được thả rông 24/24 giờ mà không có rọ mõm, biến con hẻm chung thành "lãnh địa" riêng, tấn công bất cứ ai đi ngang qua.

"Thấy chó thả rông là tim đập chân run"

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lần mình bị chó tấn công vào tháng 7.2025.

"Lúc đó tôi vừa đi làm về, mới bước chân vào đến sân nhà mình thì con chó nhà hàng xóm bất ngờ lao vào tận trong nhà để cắn. Nó táp thẳng vào chân tôi. Tôi phải đi tiêm ngừa dại và uốn ván nhiều mũi. Hiện tại tôi đang mang bầu nên mỗi khi thấy chó thả rông là tim đập chân run, không dám bước ra khỏi cửa", chị Tâm kể lại.

Nỗi ám ảnh chó dữ thả rông tấn liên tục cắn người tại TP.HCM - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh chị Tâm bị chó cắn vào chân khi đang ở trong nhà của mình

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, dù chủ vật nuôi có hỗ trợ chi phí tiêm ngừa và cam kết đeo rọ mõm, nhưng tình trạng này chỉ cải thiện được vài ngày.

Chị Tâm bức xúc cho biết con chó này rất hung dữ, đặc biệt là khi có chủ ở nhà, nó thường xuyên canh chừng trước cửa và sẵn sàng lao vào người dân.

Chung nỗi bức xúc, chị Huỳnh Thị Kiều Mi (34 tuổi, hàng xóm) cho biết chị cũng từng là nạn nhân: "Khoảng một năm trước, khi tôi đi đổ rác, con chó này đã lao ra cạp vào người tôi. May mắn lúc đó tôi mặc quần dài và dày nên không bị trầy xước da. Từ đó đến nay, tôi không bao giờ dám tự đi đổ rác hay cho 2 con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi) ra hẻm chơi vì sợ rủi ro".

Không chỉ gây nguy hiểm, đàn chó dữ thả rông này còn phóng uế bừa bãi khắp hẻm nhỏ. Theo chị Mi, hẻm vốn đã hẹp, việc chó đi vệ sinh không được thu dọn khiến mùi hôi thối nồng nặc. Mỗi khi mưa xuống, nước mưa hòa lẫn chất thải tràn vào khu vực trũng, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân trong hẻm.

Nỗi ám ảnh chó dữ thả rông tấn liên tục cắn người tại TP.HCM - Ảnh 2.

Vết chó cắn ở chân chị Tâm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nỗi ám ảnh chó dữ thả rông tấn liên tục cắn người tại TP.HCM - Ảnh 3.

Chó không rọ mõm thả rông trong hẻm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nỗi ám ảnh chó dữ thả rông tấn liên tục cắn người tại TP.HCM - Ảnh 4.

Hẻm 10, đường Hưng Định 18 nơi người dân phản ánh chó thả rông

ẢNH: TRẦN KHA

Chính quyền sẽ vào cuộc xử lý

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh về tình trạng chó thả rông tại hẻm 10, đường Hưng Định 18. 

"Tôi sẽ chỉ đạo lực lượng phối hợp để kiểm tra và xử lý ngay trường hợp này", lãnh đạo phường Thuận An khẳng định.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.