Chợ hoa tết Phú Quốc ế ẩm, người bán nơm nớp lo lỗ

19/01/2023 17:49 GMT+7

Như thường lệ, chợ hoa tết Phú Quốc (Kiên Giang) được sắp xếp dọc hai bên đường băng sân bay Phú Quốc cũ và hoạt động từ khoảng 20 tháng chạp đến chiều 30 tết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chợ hoa tết Phú Quốc năm nay khá phong phú, đa dạng và nhiều chủng loại, nhiều nhất là mai vàng, cúc, vạn thọ, hoa giấy, mào gà… Các gian hàng được bố trí hai bên đường băng sân bay Phú Quốc cũ một đoạn dài hơn 500 m.

Nhiều chậu mai đẹp và dự đoán nở đúng dịp tết nhưng vẫn không có khách mua

HOÀNG TRUNG

Hoa tết quy tụ từ nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có những nơi từ lâu được xem là “thủ phủ” hoa như Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre), An Giang… Các gian hàng hoa đan xen vào nhau giúp cho khu chợ có nhiều màu sắc phối hợp càng thêm rực rỡ.

Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi chiều 19.1 (28 tết), nhiều người bán hoa tại chợ hoa Phú Quốc đều có chung nỗi niềm là “ế quá”.

Anh Võ Thiện Nhân (người bán đến từ Đồng Tháp) đem 50 cây hoa mẫu đơn ra Phú Quốc từ chiều 19 tháng chạp, đến nay đã 10 ngày nhưng chỉ bán được 9 cây. Thậm chí 9 cây bán được đều không có lời, giá bán rẻ hơn nhiều so với giá bán ở quê.

Còn anh Nguyễn Văn Tú (người Bến Tre) mang 34 chậu mai ra đảo Phú Quốc từ 25 tết, đến nay cũng chỉ mới bán được 11 chậu. “Trung bình, mỗi chậu mai tôi bán 3 triệu đồng, tính ra được 33 triệu. Nhưng chi phí bỏ ra khá cao, ngoài tiền vận chuyển 34 chậu mai từ Bến Tre ra đảo hơn 9 triệu đồng, tiền thuê mặt bằng (tính luôn điện nước) tầm 5 triệu nữa thì số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu”, anh Tú nói và cho biết nếu số mai còn lại không bán được phải tốn thêm hơn 9 triệu đồng chở ngược về quê.

Thỉnh thoảng, có vài người vào xem hoa nhưng hỏi giá rồi đi

HOÀNG TRUNG

Trong cảnh tương tự, anh Văn Lộc Nam (từ Bến Tre), ra Phú Quốc từ 21 tháng chạp đến nay, đem theo 400 chậu mai loại nhỏ (giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chậu) nhưng qua hơn 7 ngày bán chưa được 50 chậu. “Khách đến chợ lai rai, đa số hỏi giá xong rồi bỏ đi, không chịu mua. Không biết họ chờ gì nữa, chắc chờ đến chiều 30 tết?”, anh Nam nói.

Buồn nhất là anh Đào Văn Huyền (dân Phú Quốc). Anh Huyền mua hoa mai từ Bến Tre ra đảo bán. Thế nhưng, từ 24 tháng chạp đến nay chỉ mới bán được một cây gọi là “mở hàng”. Do muốn bán mở hàng nên đành chấp nhận lỗ.

Anh Huyền cho biết thêm, hoa mai lấy từ đất liền ra đảo không “đấu” lại những vườn mai Phú Quốc, bởi mai Phú Quốc đã quen với thời tiết ở đảo. Thay đổi khí hậu đột ngột đã làm nhiều chậu mai nở hoa trước thời hạn.

Chủ sạp hoa nhịn ăn, chịu bán lỗ vẫn ế ẩm: 'Coi như năm nay mất trắng'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.