Chó, mèo cũng "lên đồ" đi chơi Halloween

Tấn Đạt
Tấn Đạt
30/10/2022 16:05 GMT+7

Trong dịp Halloween năm nay, một số người trẻ đã có cách hóa trang cho những chú thú cưng là chó, mèo của mình rất ngộ nghĩnh, dễ thương và vô cùng ấn tượng.

Những bạn trẻ nuôi thú cưng không thể bỏ qua việc hóa trang cho chúng trong dịp vui chơi Halloween.

Không để “tuột trend” Halloween

Trong dịp Halloween năm nay, chị Võ Thị Kim Thảo (23 tuổi), ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức (TP.HCM) hóa trang cho các bé cún nhà mình theo phong cách cổ trang Đông-Tây.

"Mọi năm tôi theo phong cách hóa trang cho thú cưng đơn giản như đeo tai thỏ, mặc đồ thủy thủ, học sinh, nông dân… Tuy có đáng yêu nhưng dễ bị trùng lặp vì ai cũng có thể mua trang phục ấy và làm được. Nhưng năm nay, tôi tự thiết kế, phối đồ cho chúng, nên nhìn sẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn và quan trọng là độc lạ", chị Thảo nói.

Những chú cún của Thảo "hóa trang" trong dịp Halloween

KIM THẢO

Hiện tại, chị Thảo nuôi 4 bé cún và đặt cho chúng với những cái tên lần lượt là: Gà, Rồng, Gin, Gold. Với chị Thảo, những con vật này không đơn thuần là thú cưng mà còn là thành viên trong gia đình.

"Mỗi lần tôi du lịch lên rừng, xuống biển hay đi đảo… tôi đều cho "con" theo. Và những dịp Halloween tôi cũng không để cho chúng bị tuột "trend" được. Việc hoá trang cho "bé" không chỉ thể hiện tình yêu của tôi đối với chúng, mà tôi còn muốn lan toả với tất cả mọi người về sự đáng yêu của những chú cún này”, chị Thảo cho biết.

Kim Thảo cho hay xu hướng hoá trang năm nay sẽ là những tạo hình nhân vật hoạt hình như nàng tiên cá, dracula, supper man, thuỷ thủ mặt trăng. Bên cạnh đó sẽ có những bạn phá cách sẽ cắt tỉa nhuộm màu lông các bé theo dạng độc lạ ….

KIM THẢO

Rồi chị Thảo còn kể trong quá trình hoá trang cũng như chụp hình cho những bé cún nhà mình thì cô gặp vô số chuyện dở khóc dở cười.

"Có những chú chó hiếu động không chịu ngồi yên bất hợp tác. Có đứa thì lười không chịu hợp tác, chưa chụp đã lăn ra ngủ mất. Khi tôi đã "chốt" cách tạo dáng và bối cảnh chụp thì chúng múa máy quay cuồng. Tôi phải loay hoay mất nhiều giờ mới được bộ ảnh cho "các con". Tôi vất vả, chẳng khác gì chụp hình cho "ngôi sao" chuyên nghiệp", chị Thảo hài hước kể lại.

Chị Thảo xem cún của mình như... con

NVCC

Chị Thảo chia sẻ thêm, hầu như thức ăn cho thú cưng của mình đều chính tay cô tự làm. Mỗi tháng cô nàng còn chi gần 1 triệu đồng để sắm sửa đồ đạc, phụ kiện… cho chúng.

"Với tôi, những chú cún của mình như là những thiên thần không cánh. Tôi xem tụi nó như con của mình. Những thời gian rảnh rỗi tôi đều chơi với cho chúng", Thảo tâm sự.

Hạnh phúc khi được hoá trang cho thú cưng của mình

Còn cô nàng Nguyễn Hải Yến (23 tuổi), ngụ số 10, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) cho hay bản thân vừa “đầu tư” tiền triệu vào trang phục cho hai thú cưng chó và mèo của mình.

“Năm nay tôi sẽ hoá trang cho những chú cún thành những siêu anh hùng, người dơi, quỷ satan hoặc những quả bí ngô ngộ nghĩnh để tạo nên một không khí vui nhộn”, Yến nói.

Yến đầu tư tiền triệu vào trang phục Halloween cho thú cưng của mình

HẢI YẾN

Chú mèo đáng yêu khi được chủ hóa trang

HẢI YẾN

Yến chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được hoá trang cho những thú cưng của mình. Nhìn chúng rất đáng yêu. Chúng giống như những đứa trẻ con mãi không chịu lớn vậy. Thực sự ai nuôi chó hay mèo làm thú cưng thì mới hiểu chúng như một người bạn, người đồng hành cùng chúng ta. Mỗi khi tôi có chuyện gì buồn hay đi làm về mệt mỏi nhìn thấy chúng quấn quýt bên cạnh, bản thân cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến vậy".

"Hô biến" chú chó thành... quỷ dơi

HẢI YẾN

Giống như Yến, Trần Thụy Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ ở số 331/7/67 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cũng cho bé mèo (8 tháng tuổi) của mình vui chơi Halloween bằng việc “biến hình” cho nó thành chú ếch ộp.

Thảo Nguyên chia sẻ cô muốn lan tỏa sự đáng yêu của bé mèo nhà mình đến với mọi người. “Không nhất thiết mình phải hoá trang cho nó thật ghê rợn mà chỉ cần đơn giản là chính mình. Đáng yêu và dễ thương như bản thân làm cho "bé" là tôi hạnh phúc lắm rồi", Thảo Nguyên bộc bạch.

Chú mèo của Thảo Nguyên

THẢO NGUYÊN

"Với tôi, đừng nuôi thú cưng chỉ để làm cảnh hay thú vui tiêu khiển. Nếu đã chọn chúng để làm bạn thì hãy yêu thương đến cùng. Tôi ít khi nhốt và xích "tụi nhỏ" lắm", Nguyên nói.

Thảo Nguyên cho hay trong dịp Halloween cô hay dắt "các bé" đi chơi, giao lưu với các hội chó mèo trong thành phố. "Đi đến đâu mọi người xung quanh cũng đến nựng sờ bé quá trời, khen bé xinh rồi khen tôi nuôi bé khéo đủ thứ, kiểu như người nổi tiếng vậy đó. Bản thân cũng thấy vui khi cộng đồng yêu thích chó mèo ngày càng nhiều như vậy", Nguyên chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.