Chọn bạn mà chơi

25/07/2015 08:20 GMT+7

Cho dù nguyên nhân thực sự của vụ thảm sát cả gia đình 6 người vừa qua là tình hay tiền, tôi vẫn thấy có đôi điều cần rút ra bài học từ mối quan hệ của những người trẻ có liên quan.

Cho dù nguyên nhân thực sự của vụ thảm sát cả gia đình 6 người vừa qua là tình hay tiền, tôi vẫn thấy có đôi điều cần rút ra bài học từ mối quan hệ của những người trẻ có liên quan.

Chọn bạn mà chơi
Minh họa: Văn Nguyễn
Người ta bảo nên tách bạch tình yêu với tiền bạc bởi ít ai đủ bản lĩnh chống lại sự cám dỗ mãnh liệt của đồng tiền, nhất là khi nó hứa hẹn sự sở hữu quá dễ dàng qua cách người ta bày biện ra trước mặt người yêu mình. Nếu yêu nhau vì tiền thì khi tình cạn, đồng tiền khiến người ta điên loạn trong cơn say chiếm đoạt cũng là điều dễ hiểu.
Giả sử đã có tình yêu đích thực từng tồn tại giữa nạn nhân và hung thủ, thì tình yêu, với những lý lẽ riêng mà lý trí khó thể kiểm soát, khiến cô gái yêu nhầm tên cướp đã đành, mối quan hệ bạn bè giữa hai hung thủ cũng là điều đáng nói. Là bạn bè, lẽ nào họ không biết gì về nhau, về tính cách của nhau? Bạn bè gì lại rủ nhau đi cướp? Bạn bè gì lại không khuyên giải, can ngăn khi bạn mình đứng trước vực sâu tội lỗi? "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chăng? Tôi không nghĩ thế, ít ra những biểu hiện bình thường của một chàng trai, thậm chí được cho là lành tính trước khi gây án như Tiến, khiến tôi vẫn tin rằng bản chất cậu ta không ác, cho đến khi bị lôi kéo.
Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người nhưng "gần mực thì đen", lời nhắc xưa cũ ấy hẳn không bao giờ thừa với những người trẻ, nhất là trong việc chọn bạn mà chơi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.