Chồng bị ung thư, vợ gặp tai nạn không tiền điều trị

04/09/2023 07:28 GMT+7

Không đủ tiền điều trị cho chồng bị ung thư giai đoạn cuối nên dù bị tai nạn gãy chân, bà Trương Thị Kim Xuyến (42 tuổi, ngụ P.5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) đành ở nhà chịu đựng đau đớn.

Tìm đến nơi hai vợ chồng bà Xuyến đang ở, hình ảnh đầu tiên PV Thanh Niên chứng kiến là bà nhăn nhó đau đớn vì chân trái bị gãy, dùng nịt cố định tạm thời. Bà phải nhờ xe lăn hoặc chiếc ghế có lắp 4 bánh xe để di chuyển. Ông Huỳnh Văn Giới (49 tuổi, chồng bà Xuyến) thoa thuốc rượu lên chân vợ, muốn an ủi nhưng không thể nói thành lời, bởi một nửa lưỡi của ông đã phải cắt để điều trị bệnh ung thư quái ác.

Hiện vợ chồng bà Xuyến không còn căn nhà lành lặn để ở, phải tá túc tạm một người họ hàng. Từ khi lâm vào nghịch cảnh, cả hai mất khả năng lao động, cuộc sống chủ yếu nhờ vào tình thương của anh em, hàng xóm. Ai cho gì ăn nấy, bữa cháo, bữa rau, vì có bao nhiêu tiền đã dành hết để chữa bệnh.

Lá lành đùm lá rách: Chồng bị ung thư, vợ gặp tai nạn không tiền điều trị - Ảnh 1.

Gia đình bà Xuyến rơi vào cảnh ngặt nghèo khi chồng bị ung thư, vợ gặp tai nạn gãy chân

THANH DUY

Bà Xuyến kể trước đây 2 vợ chồng đi làm ăn ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang). Bà làm công nhân môi trường, ông là thợ sửa cửa sắt, cuộc sống cũng tạm ổn. Đến đầu năm 2019 thì biến cố ập đến, ông Giới phát hiện bị ung thư lưỡi. Bệnh tình chuyển xấu nhanh, phải xạ trị thường xuyên và cắt đi 1/2 lưỡi. Hiện tế bào ung thư đã di căn xuống hạ hầu. Gần đây, ông trải qua cuộc phẫu thuật đưa thanh quản ra ngoài để trợ thở.

Những ngày chồng lâm bệnh, bà Xuyến sắp xếp việc chăm sóc ổn thỏa rồi trở lại Phú Quốc làm việc. Bà mới đi được 2 ngày thì gặp tai nạn giao thông khiến chân trái bị gãy, phù tủy sống đoạn cổ, phải phẫu thuật lấy máu đông để giữ tính mạng. Khó khăn và nợ nần càng thêm chồng chất. Song vết thương chưa lành hẳn thì đến tháng 4.2023, bà bị trượt té khiến chân trái tổn thương nghiêm trọng hơn. Bác sĩ cho biết phải phẫu thuật chỉnh hình, nhưng lúc này gia đình đã kiệt quệ.

Vợ chồng bà Xuyến có con trai 15 tuổi. Do gia cảnh ngặt nghèo, cách đây mấy tháng, cháu đã thôi học để ở nhà chăm sóc cha mẹ. "Thấy bệnh tình chúng tôi vậy, cháu nói không còn tinh thần đi học nữa, chỉ muốn ở nhà cận kề phụ giúp. Vả lại, chúng tôi cũng không còn khả năng để cho cháu đến trường nữa", bà Xuyến buồn bã nói.

Ông Dương Văn Thua, Trưởng khu vực 1 (P.5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang), cho biết địa phương đang đề xuất xét gia cảnh bà Xuyến thuộc diện hộ nghèo. Hiện hai vợ chồng thuộc diện bảo trợ xã hội, được nhận tiền hỗ trợ hằng tháng. Tuy nhiên, so với tiền thuốc thang, sự hỗ trợ từ nhà nước chỉ mới giúp gia đình giải quyết được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ, để hai vợ chồng nghèo có điều kiện vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Trương Thị Kim Xuyến; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Xuyến trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.