Chủ nhà lầu 'chịu chơi' bỏ trống tầng trệt làm đường cho người miền Tây đi lại

01/07/2023 09:22 GMT+7

Xây nhà 3 tầng nhưng bỏ trống tầng trệt để làm đường cho người dân đi lại dễ dàng, chủ nhà ở miền Tây khiến ai cũng xuýt xoa bởi sự hào phóng.

Đường hầm mini độc đáo

Căn nhà "độc lạ miền Tây" này nằm ở chợ Bà Đầm ( xã Trường Xuân, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Đi từ xa, 2 tầng lầu mọc lên khác biệt so với những hàng quán xung quanh. Căn nhà cất theo kiến trúc phương Tây, sơn trắng sang trọng nhưng có kết cấu tương đối đơn giản. 

Hai căn lầu không xây thêm gian phụ, nếu không có mái thì rất dễ liên tưởng tới trò chơi xếp nhà.

'Độc lạ miền Tây': Nhà lầu bỏ trống tầng trệt làm đường cho người dân đi lại - Ảnh 1.

Căn nhà nằm ở vị trí mặt tiền chợ Bà Đầm (xã Trường Xuân, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ)

THANH DUY

Điểm độc đáo nhất của căn nhà chỉ thật sự lộ diện khi mọi người đặt chân đến trước cổng. Dưới 2 tầng lầu là tầng trệt được gia chủ bỏ trống để người dân đi xuyên qua. Đoạn đường có chiều dài khoảng 30 m, rộng 4 m, cao 6 m. Xe cộ qua lại tiếng động cơ vang vọng, tựa như đang đi trong một đường hầm mini độc đáo. 

Bấy lâu nay, người dân địa phương vẫn bàn tán về lối đi kỳ lạ này bởi gia chủ hào sảng nhưng cũng có phần kín tiếng.

Chủ nhà lầu 'chịu chơi' bỏ trống tầng trệt làm đường cho người miền Tây đi lại

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chủ nhân của căn nhà này là chị Lê Kim Ngọc (27 tuổi). Chị Ngọc cho biết, đây là món quà được cha tặng hơn 2 năm trước. Thời điểm xây nhà là lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, lúc đó chị bị kẹt lại ở tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù không xem trước mẫu thiết kế, chị vẫn tin tưởng vào đôi mắt thẩm mỹ của cha nên chưa từng hỏi gia đình về kiểu dáng căn nhà, chỉ biết vị trí nằm ngay chợ.

'Độc lạ miền Tây': Nhà lầu bỏ trống tầng trệt làm đường cho người dân đi lại - Ảnh 2.

Con đường như một tuyến đường hầm thu nhỏ

THANH DUY

Khi chứng kiến căn nhà, chị Ngọc ngỡ ngàng không hiểu tại sao tầng 1 lại trống trải như vậy. Cầu thang thì được đặt sang 1 bên, kiểu cách có một không hai ở miền Tây. Bất ngờ nhưng chị nghĩ cha mình phải có lý do, vì trước giờ ông đều tính toán kỹ trước khi làm việc gì đó nên bắt đầu tìm hiểu.

Mở lối đi và thắp đèn miễn phí suốt đêm

Trong gia đình, chị Ngọc có 2 người anh trai. Trước đây, cha chị bán vật tư nông nghiệp, do thiên thời địa lợi nhanh chóng ăn nên làm ra. Hiện, cha mẹ chị đang sống trong một căn biệt thự sân vườn bề thế, anh cả cũng đã có nhà riêng khang trang. Còn anh ba là chủ một tiệm vàng trong chợ Bà Đầm, cách nhà chị Ngọc chỉ khoảng 20 m.

'Độc lạ miền Tây': Nhà lầu bỏ trống tầng trệt làm đường cho người dân đi lại - Ảnh 3.

Bên trên là 2 tầng lầu xây theo lối kiến trúc phương Tây

THANH DUY

Nhà chị Ngọc nằm mặt tiền nên việc đi lại không khó, song anh ba phải đi đường phụ mới ra được tuyến chính. Con đường nằm sát con kênh, bà con buôn bán hai bên nên nhỏ hẹp, chỉ xe 2 bánh đi vào được. Vất vả nhất là mùa mưa, nước ngập lầy lội rất khó đi. 

"Cha tôi thấy vậy nên bỏ trống tầng trệt của căn nhà để làm đường, tự đổ bê tông, tự làm đường dẫn. Mục đích chính là để cho nội bộ anh em tôi đi lại. Nhưng sau này thấy bà con có nhu cầu nên cho họ sử dụng cùng luôn', chị Ngọc nói.

'Độc lạ miền Tây': Nhà lầu bỏ trống tầng trệt làm đường cho người dân đi lại - Ảnh 4.

Gia chủ lắp đèn cho bà con đi lại vào ban đêm

THANH DUY

Không chỉ mở lối làm đường, gia chủ còn lắp thêm nhiều bóng đèn điện, bật sáng miễn phí cho người dân đi lại ban đêm. "Buổi sáng, người dân đi chợ rất đông đúc, khoảng 16 giờ là vắng khách nhưng tôi vẫn bật đèn nguyên đêm. Tầng lầu thiết kế xây kín, đóng cửa lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nên cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng. Vả lại, giúp được cho bà con thì tôi cũng thấy vui", chị Ngọc bộc bạch.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.7

Người dân cảm kích

Theo chị Ngọc, do tầng 1 bỏ trống, việc xây 2 tầng lầu từng tốn nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thuật và kinh phí. Cha chị cũng không dễ tìm thợ có tay nghề dám đảm đương công trình. Khi con đường thông xe một thời gian, sự thay đổi rõ rệt có thể nhìn thấy là mảnh đất trống phía sau nhà như 'thay da đổi thịt'. Những ki ốt mọc lên khiến cho khu chợ đông vui hơn trước rất nhiều. Một phần đất đó cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình chị Ngọc, bà con đến thuê để buôn bán.

'Độc lạ miền Tây': Nhà lầu bỏ trống tầng trệt làm đường cho người dân đi lại - Ảnh 5.

Nhờ có con đường, xe tải có thể ra vào chợ để chở hàng

THANH DUY

Mỗi ngày đi qua con đường để bán rau, bà Nguyễn Thị Son (54 tuổi) cho biết chủ nhà cho cả xe lớn chạy vào nên cánh tài xế rất vui. Họ có thể chở hàng vào tận trong chợ mà không phải vận chuyển lên xuống nhiều lần. Hiện, mọi người đi chợ có thể đi cả 2 con đường cũ và mới nên ít thấy cảnh kẹt xe, chen chúc nữa. 

"Tôi chưa từng nghe gia đình họ nhắc nhở bà con đi nhẹ, nói khẽ gì cả. Dẫu vậy, mọi người qua lại đều biết giữ phép lịch sự, hạn chế gây tiếng ồn để không làm phiền chủ nhà", bà Son nói.

Ông Nguyễn Văn Công (58 tuổi), một người thường xuyên ra vào con đường để bán hàng ăn vặt, bộc bạch: "Căn nhà độc lạ miền Tây này nằm ngay trung tâm chợ. Thời buổi giá cả đắt đỏ, nếu gia chủ cho thuê mặt bằng hằng tháng cũng thu về một số tiền kha khá. Vậy mà họ lại quyết định làm đường công cộng cho bà con đi lại dễ dàng, không thu ai một đồng. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng rộng rãi và phóng khoáng của họ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.