Chủ tiệm thuốc ở TP.HCM bị lừa đảo mua thuốc đi làm từ thiện

15/03/2023 18:05 GMT+7

Chủ tiệm thuốc tây trên địa bàn H.Hóc Môn (TP.HCM) đến công an trình báo bị người lạ đến hỏi mua thuốc, hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.3, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Chủ tiệm thuốc bị lừa đảo "mua thuốc đi làm từ thiện"

Theo anh T.V.T (31 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn) là chủ tiệm thuốc tây bị kẻ gian lừa đảo, khoảng 12 giờ ngày 14.3, anh đứng bán tại tiệm thuốc trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Lúc này, có một người phụ nữ đi vào yêu cầu anh T. chuẩn bị một thùng thuốc để đi làm từ thiện với nhà chùa ở gần đó. Người này yêu cầu anh T. giao thuốc ở tiệm bida, cách đó khoảng 20 m.

Anh T. chuẩn bị thùng đựng thuốc gồm 6 hộp sữa Ensure, 96 chai dầu Thái, sữa ong chúa, 2 hộp Glucosamin… với tổng trị giá hơn 13 triệu đồng.

Điều tra vụ chủ tiệm thuốc bị lừa đảo mua thuốc đi làm từ thiện - Ảnh 1.

Camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh anh T. (nón vàng) giao thùng hàng cho người phụ nữ

CẮT TỪ CLIP

Người phụ nữ sau đó rời đi. Hơn 10 phút sau, anh T. đem thùng hàng đến tiệm bida để giao thì chủ tiệm nói không có người nào ở đây đặt thuốc.

Anh T. chạy xe về thì người phụ nữ lúc nảy quay lại trách "sao không giao thuốc". Anh T. có giải thích thì người này bảo mình quen với chủ tiệm áo cưới kế tiệm bida, nên ghé trò chuyện. Và nói anh T. quay lại giao thùng hàng ở tiệm áo cưới.

Lát sau, anh T. chở thùng hàng đến tiệm áo cưới và người phụ nữ này từ trong tiệm ra nhận.

Tại đây, người phụ nữ nhờ anh T. lấy thêm 30 hộp khẩu trang cùng 30 chai dầu Thái. Khi anh về lấy thêm đồ, quay trở lại thì người phụ nữ đã đi mất.

"Người phụ nữ tỏ ra thân mật, lại nói lấy thuốc đi làm từ thiện nên mình không chút nghi ngờ, hóa ra bị lừa đảo", anh T. bức xúc.

Trong khi đó, chủ tiệm áo cưới cho biết, thời điểm trên, người phụ nữ đến tiệm nói chuẩn bị đi làm từ thiện với các sư thầy và muốn thuê 2 bộ áo.

Khi nhân viên tiệm báo giá thuê áo và yêu cầu người phụ nữ để lại chứng minh nhân dân, thì người này nói chờ chồng đến. Hóa ra người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn kịch bản, mượn tiệm áo cưới làm nơi giao dịch.

Theo nạn nhân, người phụ nữ ngoài 40 tuổi, mặc đồ trùm kín người, nói giọng miền Nam. Anh T. đã đến công an trình báo. Lực lượng chức năng ghi nhận lời khai, trích xuất dữ liệu camera để phục vụ điều tra, truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.