Chuyện những chung cư cũ ở TP.HCM

Chung cư trăm tuổi giữa trung tâm TP.HCM: Vẫn nếp sống yên bình, có người gắn bó hơn nửa đời

06/03/2023 13:46 GMT+7

Chung cư Tôn Thất Đạm hơn trăm năm tuổi tọa lạc ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM) như một nốt trầm giữa nhịp sống sôi động của thành phố.

Chung cư 14 Tôn Thất Đạm (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) dường như không thay đổi nhiều từ khi được xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc (năm 1886 theo các tài liệu xưa). Chung cư có tầng trệt và 4 tầng lầu, xung quanh là những địa điểm nổi tiếng như tòa nhà Bitexco, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP.HCM….

"Chưa một lần tôi có ý định chuyển đi chỗ khác"

Giữa những ồn ào, tấp nập của phố thị, chung cư Tôn Thất Đạm có nét đẹp riêng biệt. Những quán bar, cà phê mở ra như điểm thêm nét đẹp trăm tuổi và khiến nơi đây trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ khi đến TP.HCM.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 1.

Lối vào căn hộ của bà Hà

DƯƠNG LAN

Giữa những tòa cao ốc hiện đại, chung cư Tôn Thất Đạm như tái hiện nhịp sống TP.HCM của ngày xưa. Những lớp rêu bám trên mảng tường vàng cũ, những ô cửa sắt lâu đời, những cầu thang đơn sơ… tất cả gợi lên sự nhẹ nhàng, giản dị.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 2.

Ông Bùi Đức Luông gắn bó lâu đời với chung cư Tôn Thất Đạm

DƯƠNG LAN

Chúng tôi ghé thăm chung cư Tôn Thất Đạm vào một ngày giữa tuần, trời nắng đẹp. Các quán cà phê, shop quần áo hoạt động trong tiếng nhạc du dương. Một người phụ nữ nhận giữ xe cho khách cho biết bà sống ở đây hơn 40 năm, quen mặt khá nhiều khách đến gởi xe.

Thấy tôi ngỏ ý muốn hỏi về chung cư này, bà nhiệt tình chỉ lên nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (65 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 3, KP.1, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1). Bà Hà cũng là cư dân lâu năm ở chung cư Tôn Thất Đạm.

Bà Hà chia sẻ, bà sống ở đây hơn 40 năm. Khoảng 7 - 8 năm nay, nhiều cư dân ở đây cho thuê mặt bằng rồi chuyển đi nơi khác sinh sống. Hồi trước, chung cư Tôn Thất Đạm là cao ốc văn phòng do người Pháp xây dựng. Sau năm 1975, cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước là bảo hiểm, cảng Sài Gòn, bưu điện, trung tâm phát hành báo chí… được cấp cho căn hộ ở đây. Gia đình bà Hà cũng thuộc diện này và gắn bó với chung cư từ đó đến nay.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 4.

Không gian xưa cũ của chung cư

DƯƠNG LAN

Căn hộ của vợ chồng bà Hà rộng khoảng 40m2. Bà chia ra thành 3 "khu vực", ngoài cùng là nơi con gái bà mở shop quần áo, tiếp đến là nơi để đồ đạc và trong cùng là không gian sinh hoạt của cả gia đình. Bà có 3 người con, tất cả đều lớn lên ở đây.

"Dù cuộc sống chung cư có bất cập nhưng nhìn chung vẫn rất tiện lợi, gần trung tâm. Tòa chung cư này đã 137 năm. Đến nay, hành lang và màu tường vẫn như cũ, không có gì thay đổi", bà Hà nói.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 5.

Cầu thang lên xuống ở chung cư Tôn Thất Đạm

DƯƠNG LAN

Cũng theo bà Hà, suốt bao năm qua cuộc sống ở đây vẫn bình yên, không quá xô bồ.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 6.

Từ chung cư Tôn Thất Đạm nhìn ra tòa nhà Bitexco

DƯƠNG LAN

Ông Bùi Đức Luông (72 tuổi, chồng bà Hà) cho hay, ngày trước ông làm việc tại cảng Sài Gòn và về hưu năm 2011. "Ngày xưa tôi được Nhà nước cấp cho căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo nhưng tôi không lấy. Hồi đó thấy căn nhà đó rộng, ở thì hơi sợ nên về chung cư này. Ở đây là trung tâm Q.1 nên rất tiện. Cuộc sống chung cư có thể không riêng tư nhưng cư dân sống hòa thuận với nhau", ông chia sẻ.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 7.

Từ lầu 2 nhìn xuống

DƯƠNG LAN

"Hơn nửa đời người gắn bó ở đây chưa một lần tôi có ý định chuyển đi chỗ khác. Phần vì không đủ tiền, phần vì ở đây đi làm rất tiện. Tòa chung cư này vẫn không có nhiều thay đổi, cảnh sống vẫn như xưa. Ở TP.HCM có rất nhiều chung cư cũ nhưng tôi dám khẳng định đây là một trong những nơi đến giờ vẫn kiên cố, vững chắc", ông Luông nói.

"Mong người trẻ ý thức khi đến tham quan"

Chị Lê Thị Kim Hạnh (40 tuổi, cư dân chung cư Tôn Thất Đạm) kể lại, gia đình chị sống ở đây từ năm 1983. Ba chị làm ở bưu điện, mẹ làm ở cơ quan bảo hiểm nên Nhà nước cấp cho căn hộ này. Tuổi thơ của chị cũng gắn liền với các trò nhảy dây, đá cầu, đập lon xung quanh khu chung cư. Căn hộ chị đang sống rộng khoảng 40m2.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 8.

Chung cư vẫn giữ nét xưa cũ

DƯƠNG LAN

"Nhà tôi ở lầu 1, trước dịch Covid-19 cũng cho người ta thuê mặt bằng nhưng sau họ không trụ nổi nên tôi về đây sống, đón con cho tiện. Tôi ở đây thấy thoải mái, giao dịch công việc rất thuận lợi", chị nói thêm.

Do kiến trúc độc đáo với nhiều lối đi xưa cũ, những ô cửa sổ phai màu theo thời gian nên công trình trăm tuổi này được nhiều người đến check-in, chụp hình.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 9.

Căn hộ của bà Hà được chia làm 3 "khu vực"

DƯƠNG LAN

Theo chị Kim Hạnh, chung cư Tôn Thất Đạm được biết đến nhiều hơn cách đây 7 - 8 năm do có những mô hình kinh doanh phù hợp với chung cư cũ.

"Phim Bố già của Trấn Thành và nhiều bộ phim khác được quay ở đây nên chung cư càng nổi nữa. Nếu như bên cạnh là tòa nhà Bitexco hiện đại thì chung cư này lại cổ kính, mỗi góc là một hình ảnh rất đẹp. Người nước ngoài rất thích kiến trúc ở chung cư này", chị cho hay.

Cư dân chung cư trăm tuổi sống bình dị, mong mọi người ý thức khi chụp hình - Ảnh 10.

Ông Luông kể về chung cư Tôn Thất Đạm

DƯƠNG LAN

"Sau này nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình, quay phim. Có nhiều người ý thức tốt, giữ trật tự nhưng cũng không ít bạn chưa tốt lắm. Các bạn không để ý là có những căn hộ người dân vẫn sống bình thường, chứ không phải kinh doanh. Họ thoải mái, ca hát hơi to tiếng, chưa giữ vệ sinh chung. Tôi không phản đối các bạn đến chung cư nhưng rất mong mọi người ý thức để không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân ở đây", chị Hạnh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.