Chung dòng máu Lạc Hồng: Gắn kết kiều bào trẻ với TP.HCM

Phạm Hữu
Phạm Hữu

Đi qua những địa chỉ đỏ, thắp nén hương ở đặc khu Côn Đảo và lắng nghe câu chuyện của những thế hệ đi trước, các kiều bào trẻ trở về từ khắp nơi trên thế giới đã có một cách rất riêng để hiểu hơn về TP.HCM.

Đó chính là chuyến hành trình đặc biệt của Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 do Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức cùng với sự tham gia của 50 đại biểu thanh thiếu niên người VN ở nước ngoài, du học sinh từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Gắn kết kiều bào trẻ với TP.HCM- Ảnh 1.

50 kiều bào trẻ tham gia trại hè lần thứ 19 tại TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Kiều bào trẻ tìm về cội nguồn

Hành trình của các kiều bào trẻ bắt đầu bằng việc dâng hoa tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Bày tỏ trước chuyến hành trình, Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên VN tại Nhật Bản (VYSA), nói rằng dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mang trên mình những trải nghiệm văn hóa đa dạng của nước sở tại, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt đều luôn hướng về cội nguồn, hướng về quê hương đất nước thân thương. "Những chương trình trại hè, đặc biệt là các hành trình kết nối tuổi trẻ kiều bào toàn cầu về với nguồn cội, là nhịp cầu thiêng liêng bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa truyền thống của thế hệ trẻ", Quỳnh chia sẻ.

Điểm đặc biệt của hành trình năm nay, đoàn kiều bào trẻ tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng, được nghe giới thiệu về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như lịch sử quá trình đấu tranh của quân và dân Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Gắn kết kiều bào trẻ với TP.HCM- Ảnh 2.

Kiều bào trẻ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: PHẠM HỮU

Sau khi nghe về những gian khổ thời làm cách mạng của các thành viên CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM, Đặng Tú Quỳnh cho biết trước đó cô đã biết đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng qua thông tin trên báo chí. Khi trực tiếp đến hiện trường, được nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm và chứng kiến chiến sĩ làm nhiệm vụ, Quỳnh xúc động, tự hào và càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

"Tôi cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ được tìm thấy, xác định danh tính và trở về với gia đình. Tôi cũng rất cảm ơn các chiến sĩ trong nắng nóng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Dù là du học sinh và với những bạn đang học tập sinh sống và định cư tại nước ngoài, nhưng chúng tôi luôn một lòng hướng về quê hương Tổ quốc và biết ơn cha ông ta", Quỳnh nói.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Gắn kết kiều bào trẻ với TP.HCM- Ảnh 3.

Kiều bào trẻ thăm các gia đình cựu tù Côn Đảo

ẢNH: DẠ THẢO

Đến với biển đảo quê hương

Sau những ngày ở đất liền, hành trình tiếp theo của đoàn kiều bào trẻ đến với đặc khu Côn Đảo đã mang đến những trải nghiệm xúc động và đáng nhớ. Các trại sinh đã đến Nghĩa trang Hàng Dương, thành kính dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; thăm các di tích lịch sử, nhà tù Côn Đảo và gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các cựu tù chính trị. Từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về nguồn cội VN.

Kiều bào Ngô Thảo Linh (Trung Quốc) bày tỏ nỗi niềm xúc động khó tả. Linh nghĩ hồn đất Côn Đảo xinh đẹp nhưng mang nặng nỗi đau của cả dân tộc VN. Trước khi tới đây, đối với Linh nơi đâu cũng là sự đau thương, lấn át cả sự xinh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Nỗi đau to lớn ấy chỉ cần nhắc đến là thế hệ sau lại cảm thấy đau.

Trải nghiệm ở đặc khu, Linh nói rằng để có được cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời hòa bình tại Côn Đảo là nhờ cha anh đã ngã xuống cùng với sự hy sinh vô bờ. Từng ngọn gió, bông hoa hiện tại, mỗi nhịp sống xanh là điều mà biết bao lớp người đã đánh đổi để cho tuổi trẻ có tự do, hạnh phúc. Từ đó, Linh hiểu ra và hy vọng: "Về sau, bất cứ ai hay kiều bào nào có được cơ hội hiểu sâu về lịch sử quê mình thì đó là điều hạnh phúc. Đó cũng như sợi dây liên kết xuyên thời gian qua bao thế hệ, là sự đoàn kết vô cùng vĩ đại, sâu sắc".

Cùng suy nghĩ về hành trình đến Côn Đảo vừa qua, Lâm Hoàng Minh (sống ở Anh) chia sẻ đó là một trải nghiệm đáng nhớ. Minh nói từ những giây phút đầu tiên dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan và tìm hiểu các địa chỉ đỏ, đến những hoạt động tri ân, giao lưu với các cô chú tham gia kháng chiến, mỗi hoạt động đều để lại cho Minh vô vàn cảm xúc.

Đặc biệt, hành trình đến Côn Đảo đã giúp Minh có cơ hội tìm hiểu thêm về một vùng đất thiêng gắn với lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc. Khi tham quan Bảo tàng Côn Đảo, các trại giam lịch sử và đặc biệt là trong giây phút thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, Minh và các bạn càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Chúng em rất xúc động khi được giao lưu với các cô chú cựu tù chính trị, lắng nghe những câu chuyện và những ký ức của một thời đấu tranh gian khổ nhưng đầy kiên cường. Qua đó, chúng em hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh của các thế hệ đi trước", Minh nói.

Qua chuyến đi này, Minh nói rằng đã học được nhiều điều quý giá, hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn của người VN. Minh cũng học được cách trân trọng những giá trị của hòa bình, biết ơn các thế hệ đi trước và ý thức hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Mang niềm tự hào quê hương về Pháp

Trần Hoàng Khánh Vân (sống ở Pháp), đang theo học ngành kiến trúc tại Trường Kiến trúc quốc gia Paris - Val de Seine, cho biết đây là lần thứ hai đến TP.HCM. So với lần đầu, lần trở lại này đặc biệt hơn với Vân vì không chỉ tham quan mà còn được tham gia các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người của TP.HCM. Vân cảm nhận TP.HCM trẻ trung, năng động, cởi mở nhưng đồng thời cũng là một thành phố có chiều sâu lịch sử.

"Tôi còn nhận ra phía sau nhịp sống hiện đại của TP.HCM còn rất nhiều lớp ký ức lịch sử. Có những điều tôi có thể hiểu khi đọc sách, nhưng chỉ khi trực tiếp đến nơi, lắng nghe và cảm nhận thì mới thực sự thấy lịch sử trở nên gần gũi", Vân nói.

Sau trại hè, khi trở lại Pháp, điều Vân muốn mang theo nhiều nhất chính là những câu chuyện và cảm xúc về VN. Bởi cô muốn chia sẻ với các bạn trẻ VN tại Pháp về những nơi mình đã đến, những con người đã gặp và những điều học được trong chuyến đi.

Từ đó, Vân cũng mong có thể tiếp tục tham gia và tổ chức nhiều hoạt động hơn dành cho thanh thiếu niên VN tại Pháp, đặc biệt là các chương trình giúp thế hệ trẻ tìm hiểu tiếng Việt, văn hóa, lịch sử và nguồn cội. "Chúng tôi vừa hiểu môi trường quốc tế nơi mình đang sống, vừa có thể mang trong mình những giá trị văn hóa VN. Vì vậy, mỗi người trẻ đều có thể trở thành một cầu nối nhỏ giữa VN và thế giới. Đó là điều tôi muốn mang trở lại Pháp sau trại hè lần này là niềm tự hào về quê hương và mong muốn tiếp tục kể câu chuyện VN theo cách của một người trẻ", Vân chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.