• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chuyến đi biển tiễn biệt thiên thần nhỏ qua đời trong vụ thảm sát trường mầm non Thái Lan

05/11/2022 19:30 GMT+7

Một phụ nữ Thái Lan đã có chuyến đi biển đầy cảm xúc khi bà tìm cách thực hiện lời hứa với đứa cháu gái 4 tuổi của mình, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường mầm non hồi tháng 10.

Thai woman fulfills promise to massacred granddaughter

Bà Saowanee Donchot, một phụ nữ Thái Lan, có chuyến đi biển đầu tiên cùng cả gia đình. Nhưng thay vì là một chuyến đi vui vẻ, sự mất mát lại là cảm giác bao trùm. Họ mang theo hũ tro cốt của bé Pattanan Mumklaing (4 tuổi).

Bé Pattanan đã thiệt mạng vào ngày 6.10, cùng với 22 đứa trẻ khác đang đi học ở trường mẫu giáo tại thị trấn Nong Bua Lamphu, miền bắc Thái Lan. Ngày hôm đó, một cựu cảnh sát viên đã dùng dao và súng gây ra vụ thảm sát điên cuồng, giết chết tổng cộng 36 người.

Vụ việc kết thúc khi hung thủ Panya Khamrap (34 tuổi), bắn chết vợ và con trai, sau đó dùng súng tự sát.

Gia đình thả tro cốt bé Pattanan Mumklaing, nạn nhân trong vụ xả súng tại trường mầm non ở Thái Lan, xuống biển

reuters

Bà chia sẻ “Hình ảnh cuối cùng của cháu tôi là khi con bé bước xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi nói với cháu rằng tôi sẽ đến đón. Con bé trả lời, dạ. Và đó là những lời cuối cùng của chúng tôi”.

Nong Bua Lamphu là một vùng quê đẹp nhưng nghèo khó ở phía đông bắc xa xôi của Thái Lan, nơi mà ma túy đá rẻ như bèo và được bán ở khắp mọi nơi. Người dân cho biết nhiều người ở đây đang vật vã trong cơn nghiện ngập. Hung thủ trong vụ xả súng cũng đã mất việc hồi đầu năm vì các cáo buộc liên quan đến ma túy. Cảnh sát cho biết anh ta đã thừa nhận sử dụng 2 loại ma túy đá. Vụ thảm sát khiến cả làng, trong đó có gia đình của bé Pattanan, vô cùng đau buồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.