Chuyện đời - chuyện nghề: Chuyện ít biết về người lính mũ nồi xanh Việt Nam

09/06/2024 07:15 GMT+7

Sáng 8.6, tại Đường sách TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi ra mắt cuốn sách 'Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình' do nhà báo Nam Kha chấp bút, ghi lại những tâm tư của trung úy lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Nguyễn Sỹ Công khi anh công tác tại đất nước châu Phi xa xôi Nam Sudan.

Cuốn sách gồm lời kể và hình ảnh về cuộc sống, công việc, sinh hoạt của trung úy Nguyễn Sỹ Công cũng như quân nhân VN làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh tại căn cứ quân sự Juba Compound Bentiu, Nam Sudan.

Chuyện đời - chuyện nghề: Chuyện ít biết về người lính mũ nồi xanh Việt Nam- Ảnh 1.

Trung úy Nguyễn Sỹ Công (giữa) và nhà báo Nam Kha (phải) tại buổi ra mắt sách

Thục Hiền

Trung úy Công chia sẻ: Đất nước Nam Sudan hơn 10 năm nay vẫn đang diễn ra chiến tranh và nội chiến giữa các phe phái. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, có khi nhiệt độ lên đến 63,8 độ C. Cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà người dân chỉ được dựng bằng những miếng bìa của túi gạo mà LHQ chu cấp. Do chiến tranh nên chính quyền không thể chăm lo đời sống cho người dân, trẻ em tầm 12 tuổi đã phải đi lính… Công tác tại vùng đất đầy khó khăn như thế nhưng chàng trung úy cùng đồng đội luôn lạc quan và đặc biệt quan tâm đến trẻ em tại đây.

Nhà báo Nam Kha chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với hình ảnh Công hướng dẫn các bạn nhỏ ở châu Phi nói và hát bằng tiếng Việt trên một clip TikTok, và đó là lý do tôi kết nối với Công và chấp bút cuốn sách này.

Ngoài ra, trung úy Công còn cùng đồng đội chế biến những món ăn hương vị VN như yaourt trái cây, tặng mứt, làm bánh trung thu cho trẻ em nơi đây... Những điều này cho thấy tình cảm của Công không chỉ dành cho đất nước mà còn dành rất nhiều cho những em nhỏ nơi đây".

Cuốn sách cũng là niềm tự hào dân tộc với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời, bản đồ đất nước hiện diện kiêu hãnh, dáng hình đất nước vẫn hiện rõ nét qua áo dài, tết VN, hình ảnh hoa sen, tiếng hô vang "chào cờ" hay những cuộc thiện nguyện ở các trường học, làng mạc… của các chiến sĩ VN tại Nam Sudan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.