Chuyện đời, chuyện nghề: Vũ. xây 'bảo tàng'

29/09/2024 06:45 GMT+7

"Những tiếc nuối trong đời của mình nhiều hơn mức có thể đựng đầy trong một chiếc hộp, vì vậy phải 'xây' cả một bảo tàng để chứa chúng", ca - nhạc sĩ Vũ. chia sẻ về tên gọi album thứ 3 - 'Bảo tàng của nuối tiếc'.

Chuyện đời, chuyện nghề: Vũ. xây 'bảo tàng'- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vũ.

Ảnh: W.M.V

Sau 2 năm kể từ Một vạn năm, Vũ. vừa cho ra mắt album thứ 3 - Bảo tàng của nuối tiếc. "Bảo tàng" gồm "hiện vật" là 10 bài hát mà anh khăn gói lên trại sáng tác ở Hòa Bình mỗi lần một tháng trong suốt 3 năm để tìm cảm hứng. Chất nhạc của album chủ đạo vẫn là ballad, bên cạnh đó Vũ. cũng có một số thể nghiệm nhỏ với R&B.

Trong "bảo tàng", ngoài Vũ. còn có sự góp mặt của: Dear Jane (ban nhạc pop rock đến từ Hồng Kông), Hà Anh Tuấn, Binz, LowG, Khang (nhóm Chillies) và Mỹ Anh. Tưởng chừng album là hành trình của đôi lứa, nhưng không, Vũ. chia sẻ: "Có người nhận định lời bài hát của mình lan man, không có tính cụ thể. Mình thừa nhận điều này. Chính vì thế, người nghe có thể tự gắn câu chuyện của bản thân vào và cảm nhận. Đây là album mình viết về quá khứ nhiều nhất, đó không chỉ là những tiếc nuối về tình cảm đôi lứa mà còn về tình anh em, đồng đội…".

Album được mở đầu bằng Nếu những tiếc nuối, đan xen những Mùa mưa ấy, Những chuyến bay… và kết thúc bằng Bình yên. Vũ. nói, với anh bây giờ buổi tối ngủ ngon cũng là một sự bình yên, khi mình sống chậm lại một chút.

Bên cạnh phiên bản số, Vũ. sẽ phát hành "bảo tàng" bằng CD cũng như tổ chức đêm nhạc ở TP.HCM (tại SECC ngày 12.10) và Hà Nội (công viên Yên Sở ngày 26.10). Trong các đêm nhạc, Vũ. cũng sẽ mang theo chiếc guitar để trình diễn một mình, điều mà lâu rồi anh không thực hiện. Khi được hỏi điểm đặc sắc nhất của buổi diễn, anh đáp: "Đặc sản đêm nhạc của mình là khán giả hát to hơn ca sĩ. Chính vì vậy, mình muốn phát hành album trước để người nghe có thời gian thuộc rồi… "đàn áp" mình!" (cười).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.